Hôm qua (11/10), đêm diễn cuối cùng của
Monsoon Music Festival 2015 đã diễn ra với phần trình diễn mong đợi nhất đến từ Lê Cát Trọng Lý và BOND.
Ngay từ khi xuất hiện, Lê Cát Trọng Lý đã khiến khán giả lạc vào thế giới của riêng cô với cách kể chuyện thủ thỉ, da diết. Lê Cát Trọng Lý mang đến một âm hưởng nhạc riêng, nhẹ nhàng và dễ chịu, trái ngược với sự mạnh mẽ từ các nghệ sĩ Việt còn lại là Trần Toàn (Funk Rock), SpaceSpeakers (EDM) và Phạm Anh Khoa (Rock).
Giữa không gian rộng lớn tại Hoàng Thành Thăng Long, Lê Cát Trọng Lý không những bị "ngợp" mà cô còn đưa khán giả thăng hoa từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. Bên cạnh đó, cách giao lưu, trò chuyện với khán giả của Lê Cát Trọng Lý cũng tự nhiên, gần gũi và đặc biệt cuốn hút. Lê Cát Trọng Lý hát liền mạch những ca khúc như “Đưa cơm cho mẹ đi cày”, “Em đứng trên cánh đồng”… Đến khi kết thúc màn trình diễn, khán giả vẫn tiếc nuối và mong nữ ca sĩ sẽ hát thêm vài bài nữa. Với sự cổ vũ của khán giả tại thủ đô cùng sự “đồng ý” của nhạc sĩ Quốc Trung, tổng đạo diễn chương trình, Lê Cát Trọng Lý tặng thêm cho khán giả ca khúc “Chênh vênh” quen thuộc.
Lê Cát Trọng Lý trên sân khấu Monsoon tối qua
Chênh vênh - Lê Cát Trọng Lý
Như là - Lê Cát Trọng Lý
Lê Cát Trọng Lý trình diễn cùng những "đồng đội" của cô trong ban nhạc
Vẻ đáng yêu của Lê Cát Trọng Lý đã "đốn tim" toàn bộ khán giả có mặt tại Monsoon
Lê Cát Trọng Lý ngồi đánh đàn và thủ thỉ kể chuyện cho khán giả qua các bài hát
Sự hồn nhiên, chân thành của cô đã thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi
Lê Cát Trọng Lý xuống giao lưu với khán giả
Cô cũng không quên thú nhận: "Đây là lần đầu tiên em làm chuyện này"
NS Quốc Trung và Lê Cát Trọng Lý
Nhiều khán giả đắm chìm trong bản nhạc của Lê Cát Trọng Lý Ngoài Lê Cát Trọng Lý, màn trình diễn được nhiều khán giả mong đợi là sự xuất hiện của nhóm tứ tấu dàn dây thành công nhất mọi thời đại BOND đến từ nước Anh. Thay vì trình diễn dự án mới của mình, BOND chọn cách xen kẽ các tác phẩm cũ, mới. Có lúc nhóm trình diễn trọn vẹn một ca khúc, nhưng có lúc lại hoà dây một tổ hợp những tác phẩm quen thuộc. Những bản nhạc sống mãi với thời gian được BOND trình diễn như Shine, Victory, Jai Ho… khiến khán giả hưng phấn, liên tục vỗ tay hò reo theo tiếng nhạc. Bên cạnh đó BOND cũng chơi các bản nhạc đương đại như Poker Face (Lady Gaga), hay chơi đầy ngẫu hứng và thú vị Quốc ca của Việt Nam. Nổi tiếng với thế mạnh về hình ảnh hiện đại, quyến rũ, và những bước di chuyển đầy năng lượng trên sân khấu, BOND đã mang tất cả những “đặc sản” đó tới Việt Nam và cuốn hút khán giả trong 75 phút của đêm diễn cuối cùng.
BOND xuất hiện trên sân khấu Monsoon khiến khán giả phấn khích
Victory - BOND
Shine - BOND
BOND gửi đến khán giả nhiều bản nhạc cũ, mới của mình
BOND có cách trình diễn vô cùng lôi cuốn với khán giả
Gay-yee khiến khán giả thích thú với những biểu cảm trên sân khấu của cô
Tùng Dương và Thanh Lam phấn khích trong khi BOND trình diễn
Hoàng Touliver cũng tới xem Monsoon
Diễn viên Kim Oanh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ
Thiện Thanh selfie cùng mẹ Thanh Lam và em trai Đăng Quang
Hàng trăm camera được giơ lên, ghi lại những khoảnh khắc của BOND tại Monsoon
Bên cạnh đó, chương trình còn được hâm nóng bởi nhóm nhạc Hàn Quốc From The Airport, nữ ca sĩ Samsaya đến từ Na Uy và DJ trẻ Dan Nguyễn.
From The Airport là một trong những nhóm Indie có lượng fan “khủng” tại Hàn Quốc Nhóm gửi tới khán giả Monsoon những bản nhạc Pop/Rock pha điện tử
Nhiều khán giả tiếc nuối khi 4 ngày Lễ Hội Gió Mùa kết thúc
Các khán giả trẻ thu gom rác sau đêm diễn vào một nơi