K.Will không ngủ được trước ngày “tung chưởng”

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 19/10/2012

Là một nghệ sỹ nổi tiếng và đã hoạt động lâu năm nhưng K.Will vẫn có những lo lắng, hồi hộp thường gặp.

Sở hữu chất giọng truyền cảm, K.Will nổi lên trong vai trò nam ca sĩ solo sáng giá giữa hàng loạt những gương mặt ca sĩ thần tượng. Ngày 11/10 vừa qua, anh đã trở lại sàn đấu Kpop với Third Album Part 1 cùng ca khúc chủ đề Please Don’t.

K.Will không ngủ được trước ngày “tung chưởng”
“Third Album Part 1” có sự xuất hiện của ca khúc “Bluffing” do K.Will tự sáng tác
 
Dù đã trở thành ca sĩ được nhiều người yêu thích, ca khúc mới luôn được săn đón nhưng K.Will vẫn không tránh khỏi những lo lắng thường gặp. Sát ngày Third Album Part 1 lên sạp, nam ca sĩ này vẫn không cách nào ngủ được: “Tôi đã rất hồi hộp. Tôi còn tò mò phản ứng của công chúng sẽ thế nào nữa. Càng ngày càng có nhiều thứ tôi không muốn bỏ lỡ, nhưng hiện tại tôi đang cố không tham lam, chỉ tập trung vào âm nhạc.
 
Thật may mắn và nhẹ nhõm khi các fan yêu nhạc vẫn dõi theo và đánh giá tốt về tôi. Tôi sẽ thực hiện phần 2 của album này thật kĩ càng và giới thiệu đến các bạn vào khoảng đầu năm sau. Cuối năm nay tôi cũng sẽ tổ chức concert. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tôi”.

K.Will cho biết: “Khi thực hiện album mới, tôi đã được thử rất nhiều điều thú vị, cũng chính là những điều tôi luôn muốn làm. Thật ra thì ca khúc chủ đề lần này có chút khác biệt so với những bản Ballad trước đây của tôi. Những người bạn nghe thử album nói rằng dường như tôi trở nên mềm mại hơn trước”.

K.Will không ngủ được trước ngày “tung chưởng”
Đứng giữa một dàn ca sĩ thần tượng trẻ tuổi trong các chương trình ca nhạc hàng tuần,
K.Will không hề bị lép vế mà vẫn hết sức thích hợp
 
Các ca khúc của K.Will rất đa dạng, từ Rock hiện đại đến Reggae, cả những ca khúc không mấy phù hợp với chất giọng của anh chàng cũng xuất hiện. Được biết, những ca khúc này tuy khó hát nhưng lại đáp ứng được mục tiêu thử sáng tác cho ca sĩ khác của anh:
 
“Đối với hoàn cảnh của bản thân, tôi vừa thấy quyết tâm, vừa thấy lo lắng. Nhưng tôi có vẻ khá may mắn. Tôi chỉ nắm chắc mục tiêu trước mắt và từng bước tiến lên thôi. Thời gian qua, rất nhiều người hỏi tôi về cảm giác một mình “chống chọi” với số đông ca sĩ thần tượng. Thế nhưng dường như thị trường âm nhạc đang thay đổi. Không biết sau này mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng tôi chỉ mong mình tiếp tục được hát dù thị hiếu công chúng có thay đổi”.
 
K.Will không ngủ được trước ngày “tung chưởng”
Từng nghĩ rằng mình bất hạnh do làm việc gì cũng không thành lúc còn trẻ,
nhưng K.Will đã dần học cách thay đổi suy nghĩ và giờ đây, anh sở hữu khả năng kiểm soát stress cực tốt
 
K.Will chia sẻ về những suy nghĩ đầy tích cực trước khi ra mắt khán giả: “Khi tôi nói sẽ theo đuổi nghề ca hát, tất cả mọi người xung quanh đều lo lắng cho tôi. Họ nói rằng trên TV có vô số ca sĩ trẻ vừa đẹp trai vừa hát hay, rồi hỏi tôi rằng tôi thật sự có thể trở thành ca sĩ sao. Thật ra thì tôi cũng nghĩ giống như họ vậy.
 
Nhưng sau đó tôi đã nghĩ khác đi. Giả sử làm ca sĩ rồi gặp thất bại thì sau này sẽ đi bán bánh gạo, mà kể cả thế thế thì vẫn có thể là một ông chú bán bánh gạo yêu ca hát, không phải thế cũng tốt sao. Tôi luôn thấy vui vì dù mọi chuyện có đổ bể thì tôi vẫn còn đường lui (cười)”.