Khi giám khảo càng thanh minh càng "lố"

G.O, Theo 01:03 01/12/2011

Và rốt cuộc lại trở thành "trò hề dư luận" không đáng có.

Chỉ cần làm một thao tác đơn giản là search cụm từ "tẩy chay Cặp đôi hoàn hảo" trên google, có đến gần 700 nghìn kết quả được tìm thấy. Quả thực, những tranh cãi về vụ "lộ kết quả" ngày càng nhiều và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Điểm đáng nói là "cuộc chiến" giữa một bộ phận khán giả và chương trình ăn khách này mới bắt đầu cách đây... 4 ngày! Quả là ngoài sức tưởng tượng...

Nguyên nhân cũng chỉ vì "giáo sư" Xoay quá nổi tiếng!


Từ một cái tên khiến nhiều người tự hỏi "là ai vậy?" trong lần xuất hiện đầu tiên, "giáo sư" Cù Trọng Xoay bất ngờ nằm trên tất cả các tít báo sau đêm thi thứ nhất, trở thành "hiện tượng" và được yêu mến vì vẻ đàn ông lịch lãm, cách nói chuyện hài hước và rất "lọt tai". Ngay lập tức, đã có nhiều "Hội phát cuồng vì giáo sư Xoay" được lập trên Facebook và lượng fan thì tăng theo... cấp số nhân. Vì sao vậy? Có lẽ cũng vì anh đã gắn liền với cái "mác giáo sư" từ chương trình Hỏi Xoáy - Đáp Xoay. Và một "giáo sư" mà đi hát thì còn gì thú vị hơn.

"Giáo sư" Xoay gây "sốt" ở ngay đêm thi đầu tiên của "Cặp đôi hoàn hảo"

Vốn chẳng đặt nặng tâm lý kết quả khi đi thi, "giáo sư" Xoay luôn hết mình và cố gắng thể hiện thật tốt những màn trình diễn cùng với Phương Linh một cách "duyên dáng" nhất. Cách mà anh chọn ca khúc cách mạng, rồi lại bỗng hóa thành anh nông dân hát Rock... đã khiến nhiều khán giả cảm thấy thích thú. Khi người ta "dị ứng" với Lê Hoàng, anh Xoay cũng luôn có những cách nói chuyện rất hài hước nhưng vô cùng "thâm thúy" đáp trả vị giám khảo này. Tuy nhiên, cái "thâm thúy" này không hề gây khó chịu hay "đụng chạm", nó rất nhẹ nhàng, điềm đạm và "duyên" như chính con người anh. Được "gãi đúng chỗ ngứa", khán giả cứ thế mà hâm mộ anh Xoay một cách... hồn nhiên nhất. Bảo sao cứ mỗi tối Chủ Nhật, một trong số những lý do kéo khán giả ngồi trước màn hình tivi chính là việc sẽ được nghe "giáo sư" cất giọng.

Việc "giáo sư" Xoay bị loại trong đêm Bán kết đã khiến một lượng lớn khán giả vô cùng bất bình

Rất dễ hiểu, khi mà một "hiện tượng" bất ngờ bị loại quá sớm, khán giả hụt hẫng vì không được tiếp tục "nhìn và nghe anh ấy hát", hẳn sẽ phản ứng. Tuy nhiên, một trong số lý do quan trọng khác khiến "làn sóng tẩy chay" trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết chính là sự cố "lỡ miệng" của giám khảo Siu Black. Khán giả càng "sôi máu" khi "buộc" phải nghi ngờ chương trình đã "dàn xếp kết quả từ trước" và những tin nhắn bình chọn, ý kiến của giám khảo chỉ là... "lấy lệ cho có màu" mà thôi.

Giám khảo thanh minh, thanh nga "đã đời" trên báo


Sau đêm diễn Bán kết, đến lượt chị Siu Black trở thành "nhân vật chính" của hàng loạt tít báo. Hẳn là ngày hôm đó, chị Siu đã nhận được vô số cuộc gọi từ phóng viên chỉ để hỏi về vụ "áo đỏ" được vào vòng trong. Không hiểu có phải chị Siu vì nghe điện thoại liên tiếp, trả lời quá nhiều báo hay không mà những câu trả lời của chị lại khá "mâu thuẫn" với nhau. 

Sự cố "lỡ miệng" của chị Siu trong đêm Bán kết đã khiến dư luận "dậy sóng". Tuy nhiên, cách chị phản hồi sau đó lại càng gây bất bình hơn

Trả lời một số tờ báo đầu tiên, chị Siu phân trần: "Chị không nhớ là mình đã nói gì nhưng chắc chắn không có sự dàn xếp kết quả ở đây. Nếu muốn biết kĩ hơn thì mọi người có thể liên lạc với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, lúc đó đang ngồi kế bên chị". Nhưng ngay sau đó, trên một tờ báo khác, "họa mi núi rừng" lại thừa nhận rằng mình đã nói câu đó trong lúc bàn luận với nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Và cũng theo như chị Siu cho biết thì hôm đó, cặp đôi Ngọc NgoanNgọc Anh thể hiện tốt hơn cặp Phương Linh - "giáo sư" Xoay.

Chưa bàn đến việc ai hát hay hơn ai, riêng cách trả lời "mâu thuẫn" và thậm chí còn bị nhiều người cho rằng chị Siu có phần "thoái thác" trách nhiệm khiến cư dân mạng nhất quyết không phục.

Đến lượt "người ngồi kế chị Siu" - nhạc sỹ Lê Minh Sơn lên tiếng. Tất nhiên, anh ấy sẽ phải bảo vệ người bạn ngồi kế bên mình (Siu Black) và cả chính kiến của mình về kết quả trong đêm Bán kết. Tuy nhiên, điều mà cư dân mạng thấy "ngán ngẩm" chính là vì vị nhạc sỹ này lại "bồi" thêm những câu trả lời "không liên quan". Trong một bài phỏng vấn, Lê Minh Sơn nhận xét: "giáo sư" Xoay không thông minh. Anh cho rằng, nếu cặp đôi bị loại có ý định cố lấy lòng khán giả và xây dựng hình ảnh đẹp khi chia tay thì anh cũng không buồn, hay không vui vì chuyện này, anh xem nó hoàn toàn bình thường. “Có như vậy thì mới gọi là những người làm ở giải trí Mường tè!” - Lê Minh Sơn khẳng định.


Khi vụ chị Siu chưa xong, đến lượt giám khảo Lê Minh Sơn khiến dư luận phản ứng trước những phát biểu của mình về "giáo sư" Cù Trọng Xoay

Thậm chí, Lê Minh Sơn còn từng phát biểu rằng anh nghĩ "giáo sư" Xoay thiếu trung thực khi "giáo sư" cho rằng cặp đôi của anh vào đến vòng 7 đã là quá may mắn rồi? Cách mà những vị giám khảo bênh nhau, giám khảo bênh thí sinh, thí sinh bênh chương trình và ekip chương trình thì khẳng định là mình trong sạch (chưa xét đến phần trăm sự thật), đã khiến câu chuyện càng thêm rắc rối và trở thành "trò hề dư luận" trong mắt tất cả những người quan tâm.

Cư dân mạng và những phản ứng mạnh "hậu Bán kết"


Có khá nhiều lý do khiến cư dân mạng nổ ra những cuộc tranh cãi sau đêm Bán kết vừa rồi, từ việc Siu Black "lỡ miệng", cặp Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư "chắc chân" vào vòng trong bị cho là không thỏa đáng, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc "giáo sư" Xoay chia tay chương trình. Có hai "luồng khán giả" phản ứng về những sự việc này.

Sau khi "giáo sư" Xoay bị loại, cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư... bị mang ra mổ xẻ

Thứ nhất là những người quan tâm đến chương trình và ủng hộ cho từng tiết mục, bất kể là cặp đôi nào trình diễn. Họ cảm thấy dường như mình đang "bị lừa". Mỗi tối cuối tuần, họ mong chờ đến giờ phát sóng và hồi hộp xem cặp đôi nào sẽ được đi tiếp, cặp nào được yêu thích nhất, có đúng là cặp mà mình đã bình chọn hay không?... Tuy nhiên, sau khi scandal "dàn xếp kết quả" bị đưa lên mặt báo. Nhiều người cảm thấy những tin nhắn mình gửi đến tổng đài chẳng có tác dụng gì. Nhất là sau đó, nhiều người còn phản hồi về việc những tin nhắn bất ngờ gặp sự cố gửi chậm một cách khó hiểu...

Đối với chất lượng của những cặp lọt vào đêm Chung kết, người ta không ưng về việc "mưa điểm 10" dành cho cặp Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư. Mr Đàm thì không nói làm gì, nhưng Kim Thư thậm chí một số bài hát còn không cất giọng mấy. Kết quả này không làm người hâm mộ cảm thấy "hoàn hảo".  

Thứ hai là lượng fan hùng hậu của "giáo sư" Cù Trọng Xoay. Trên mạng xã hội Facebook, đã có rất nhiều hội được lập ra để "tẩy chay" chương trình sau khi anh Xoay bị loại. 




Hội anti chương trình và những hình ảnh "chế" từ chuyện Đô-rê-mon xuất hiện rầm rộ trên Facebook

Thậm chí, nhiều fan còn "chế truyện tranh" để "ám chỉ" ban giám khảo và cách làm việc bị cho là không công tâm của họ...

Tạm kết

Dù là một chương trình giải trí nhưng Cặp đôi hoàn hảo dường như lại đang khiến khán giả mệt mỏi với các scandal lùm xùm, hơn là những phút giây thoải mái khi theo dõi các cặp đôi biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, những ồn ào rồi cũng đi qua, sự bất bình của người xem rồi cũng lắng xuống khi chương trình chính thức kết thúc vào Chủ Nhật tuần này (4/12), chỉ mong BTC có những điều chỉnh thích hợp để ở mùa giải tới, khán giả có thể thưởng thức Cặp đôi hoàn hảo theo đúng những gì mà nó hướng đến.