Hyori bật khóc khi nói về quá khứ bị nhiều người ghét

Bé Bun, Theo Trí Thức Trẻ 10:53 08/06/2013

Không muốn ép bản thân làm những điều mình không thích, Hyori từng bị không ít người đặt điều nói xấu.

Xuất hiện trên chương trình SBS Thank You lên sóng 7/6 (giờ địa phương) trong vai trò khách mời, Lee Hyori đã rơi nước mắt khi chia sẻ về quá khứ đầy khó khăn.

"Tôi luôn làm những điều tôi muốn làm, và vì thế, tôi trở thành một người rắc rối [trong mắt những người khác]. Tôi đã nghĩ "Mình rắc rối lắm sao? Mình có những vấn đề gì?" và đi đến kết luận là xã hội này có vấn đề ở chỗ luôn đặt ra tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người", Hyori bắt đầu câu chuyện.

"Mọi người chỉ làm theo những điều mà đạo diễn và nhà quảng cáo nói. Nhưng nếu tôi không thích, tôi sẽ bảo họ là không, tôi không làm được. Mọi người bắt đầu nói những điều xấu về tôi. Họ nói rằng tôi sẽ không thành công được. Nhưng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi cũng muốn thành công, vì vậy tôi đã rất chăm chỉ. Tôi thấy rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi thành công... Tôi đã dồn toàn bộ tâm trí, sức lực cho công việc. Không ai bảo với tôi rằng "Nghỉ ngơi một chút cũng không sao đâu. Cô như thế này là ổn rồi". 

Hyori bật khóc khi nói về quá khứ bị nhiều người ghét 1
Không muốn ép bản thân làm những điều mình không thích, Hyori bị không ít người ghét và đặt điều nói xấu

Ai cũng bảo tôi phải làm việc nhiều hơn nữa. Họ nói rằng tôi phải thành công để giúp gia đình tôi, giúp những người còn khó khăn. Tôi nghĩ là cuối cùng thì tôi cũng đã thành công. Tôi làm ra nhiều tiền và nổi tiếng, vì vậy tôi nghĩ là tôi đã thành công. Nhưng với thành công ấy, tôi lại bắt đầu lo lắng và cảm thấy áp lực. Tôi muốn làm tốt hơn và luôn tự trách bản thân vì không làm được điều đó. Vì cứ suy nghĩ như vậy nên khi người ta nói những câu như "Sao cô tệ vậy?" hay "Cô là nghệ sỹ đại diện của Hàn, nhưng cô lại chẳng thể hát live", tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều.

Tôi đã không chăm sóc bản thân. Tôi đã không nói chuyện với chính bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm mà chỉ mong chờ ở tương lai. Sau khi album của tôi bị dính nghi án đạo nhạc, 3 năm đã trôi qua. Thời gian rất quan trọng. Khi tôi bận rộn, tôi không nghĩ gì cả, nhưng khi nghỉ ngơi, tôi đã nghĩ "Mình có hạnh phúc không? Mình có rất nhiều tiền nhưng mình có hạnh phúc không? Mình là một ca sỹ nổi tiếng nhưng mình có thực sự hạnh phúc không?"".

Sau những trải nghiệm của bản thân, Hyori đã gửi tới những người đang làm việc chăm chỉ để theo đuổi giấc mơ một lời khuyên: "Tôi muốn nói với mọi người rằng "Bạn bây giờ đã rất ổn rồi". Không ai từng nói với tôi như thế cả. Tôi hy vọng mọi người có thể nghĩ "Tôi tuyệt vời theo cách của tôi. Tôi đang rất ổn. Kể cả khi tôi không thể đạt đến tiêu chuẩn thành công do xã hội đặt ra, kể cả khi tôi bị người khác gạt bỏ, tôi vẫn tuyệt vời theo cách của tôi. Tôi hoàn toàn ổn mà không cần bận tâm đến những gì người khác nghĩ".