Nam Cường đã chuẩn bị những gì cho chương trình giao lưu sắp tới tại Nhật Bản? Có điều gì khiến anh cảm thấy lo lắng không?
Điều khó nhất đối với Nam Cường là hát tiếng Anh theo đúng chuẩn của quốc tế. Ca khúc Paradise in your soul mà Cường học cách đây hơn 1 tháng, và cũng chỉ nghe qua chị Mỹ Linh hát để tập, ai cũng bận cả nên không có thời gian để sắp xếp tập cho riêng mình. Trong chương trình, Nam Cường và chị Hồ Quỳnh Hương sẽ hát cùng với ca sĩ của Nhật – Shinon tổng cộng 3 ca khúc. Ngoài Paradise in your soul, còn có Happy to see you và ca khúc Việt Nam là Hãy hát lên.
Một điều thú vị là vì ngày đi trùng với ngày phát hành album mới nên Nam Cường sẽ mang vol 3 It’s Me - Phải là anh sang tặng mọi người luôn. Ngày đó cũng là sinh nhật Cường, nên khi lên máy bay, Cường, chị Hồ Quỳnh Hương và ekip sẽ tổ chức sinh nhật cho Cường trên máy bay! Thật là một ngày quá đặc biệt phải không? (Cười)
Ngoài việc tham gia biểu diễn thì những thứ Cường muốn làm và nơi Cường muốn đi khi đặt chân tới Nhật Bản trong chuyến đi này sẽ là…?
Bắt đầu chuyến đi Cường dự định sẽ đi thăm Kyoto nữa, nghe nói đây là thành phố cổ nhất Nhật Bản. Và dự định sẽ thực hiện một bộ hình thời trang ở đó, giống như tập sách ảnh Nakun in London trong album vol 3 sắp ra mắt. Nhưng vì thời gian không cho phép, Cường phải bay về gấp để tham gia chương trình Nâng bước ngày mai của chị Mỹ Tâm nên sẽ sắp xếp thời gian tiện lợi nhất. Nhưng chắc chắn là Cường sẽ cố gắng tranh thủ khám phá Tokyo bằng hết khả năng có thể.
Vậy phải có điều gì đó ở đất nước Mặt trời mọc khiến Cường thích nhất chứ? Mà anh có dự định sẽ mua quà gì về làm quà chưa đấy?
Cường rất thích ngắm Hoa anh đào nở cùng với người ấy, nhưng chẳng biết bao giờ giấc mơ đó mới thực hiện được vì chuyến đi này không đúng mùa hoa anh đào, và Cường cũng chưa có người ấy nữa. Cường cũng mong muốn được thăm núi Phú Sỹ, ngọn núi mà ngày trước nhà ông bà Cường có treo một bức tranh thật to ở phòng khách. Cứ hàng ngày ngắm ngọn núi đó, Cường không thôi thắc mắc sao nó lại màu trắng, chuyến đi này nhất định phải khám phá.
Trở lại với album vol 3 sắp ra mắt của Nam Cường nhé! Anh có thể chia sẻ thêm về album và sách ảnh? Hình ảnh của Nam Cướng trong album lần này khác gì với vol 2 và tại sao anh lại muốn ra sách ảnh vào thời điểm này?
Album vol 3 thể hiện một Nam Cường trưởng thành hơn trong cách hát cũng như hình ảnh của Nam Cường. Nó được phát triển từ hình ảnh của Bay giữa ngân hà hồn nhiên và lãng mạn , chứ không thay đổi 180 độ như nhiều người nghĩ. Trong album Cường thích nhất ca khúc Phải là anh và Đoạn cuối con đường của nhạc sĩ trẻ Khắc Việt. Ngoài ra Mưa Luna của Only C và Ngày không em của Phúc Trường cũng là những bản nhạc dễ thương.
Cường hài lòng nhất điểm nào ở album lần này?
Toàn bộ âm nhạc Cường khá hài lòng, và cả hình ảnh của đĩa nữa. Và tránh tình trạng cuống cuồng ngày cuối đi in để phát hành, Cường đã hoàn thành và xin giấy phép trước đó cả tháng, thong thả sửa bản thiết kế và in ấn, canh màu cho thật chuẩn. Album này Cường khá ưng ý vì nó sẽ rất khác biệt, hy vọng sẽ được sự ủng hộ của mọi người.
Điều gì khiến anh tự tin rằng sản phẩm của mình sẽ tạo nên sự khác biệt?
Cường và ekip dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu những xu hướng mới nhất. Mỗi mùa Cường và nhà thiết kế đều ngồi bàn tính xem đẩy mạnh xu hướng mùa tới là gì. Ví như màu cảm của album vol 3 It’s Me - Phải là anh cũng là một cách nhắn nhủ về tuyên ngôn màu của thu đông năm nay. Nếu bạn có đĩa trên tay, bạn để ý sẽ thây toàn bộ màu cam trên hình từ chữ Nakun đến chiếc gile cam và chiếc thắt lưng Hermes màu cam đều được phun UV bóng hơn bình thường để nổi bật màu cam hơn.