Henry - Cậu út của SuJu-M được fan Việt "kết nổ đĩa"

JT, Theo 13:37 20/05/2011

Sau chuyến ghé thăm Việt Nam, anh chàng baby này đã "bỏ túi" cả một lượng fan hùng hậu đó.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Super Show 3 đã kết thúc được gần 2 tuần tuy nhiên những dư âm của nó chắc chắn sẽ còn mãi trong lòng fan Việt, đặc biệt là những fan may mắn có cơ hội thưởng thức trọn vẹn đêm diễn. Lần đầu tiên được gặp gỡ nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Châu Á, được tận mục sở thị những sân khấu biểu diễn hoành tráng và đỉnh cao của các anh, những người chưa là fan đã gia nhập hàng ngũ ELF, những người đã là fan thì ngày càng chết mê chết mệt “cơn bão” đến từ SM. Qua Super Show 3, thành viên nào cũng bỏ túi thêm cho mình cả tá fan nhưng nhiều nhất thì phải kể đến Henry.

 
“Trải nghiệm trong mơ” Super Show 3 đã giúp Super Junior hạ gục thêm vô số fan Việt…

Cực dễ thương và thân thiện, Henry thể hiện tình cảm với các fan ngay cả khi không đứng trên sân khấu. Khi Super Junior sang Việt Nam, nhiều fan đã bám theo trên từng cây số chỉ để nhìn thấy thần tượng tuy nhiên Henry đã biến những giây phút “chớp nhoáng” đó trở nên giá trị hơn gấp bội đơn giản bằng hành động vẫy tay chào. Trước khi Super Show 3 diễn ra, mỗi lần Super Junior xuất hiện, các fan lại tan chảy như kem trước độ dễ thương của “cậu bé” mặt búng ra sữa Henry.

 

… tuy nhiên “lãi”nhất phải kể đến anh chàng dễ thương và thân thiện Henry

Henry Lau là một trong hai thành viên không thuộc đội hình chính của Super Junior nhưng đã được SM kết nạp vào nhóm nhỏ Super Junior-M. Nổi tiếng với tài đánh violin nhưng thực sự Henry là một anh chàng rất đa-zi-năng. Henry thông thạo cả tiếng Anh, Hàn, Trung và thậm chí đã học tiếng Pháp trong thời gian ở Canada. Sở trường của anh chàng sinh năm 89 này là violin, piano, guitar, hát và nhảy popping.

 
Henry có một profile hoành tráng ngay từ trước khi được SM chiêu nạp vào năm 2006

Trước khi được SM “khai quật” qua SM Entertainment Global Audition tại Toronto, Ontario vào năm 2006, Henry đã có một bản profile rất hoành tráng với toàn những hoạt động, giải thưởng nghệ thuật. Henry học piano từ khi 4 tuổi, học violin khi 5 tuổi. Sau một năm học popping ở trung học, Henry đã lao vào nhiều cuộc thi vũ đạo. Trong kho giải thưởng của anh chàng, đáng chú ý nhất phải kể đến Canadian Royal Conservatory of Music Silver Medal cho Level 10 Violin.

 
 
Ra mắt ấn tượng trong MV “Don’t Don” của Super Junior nhưng sau đó Henry lại bị nhiều ELF anti

Henry ra mắt Kpop fan lần đầu tiên vào tháng 9/2007 trong MV Don’t Don của Super Junior. Các ELF, mặc dù bị ấn tưởng bởi màn đánh violin đầy lửa của chàng trai bí ẩn giữa MV, tuy nhiên đã nổi sung khi nghe phong thanh anh sẽ là thành viên thứ 14 của Super Junior. Chiến dịch “Only 13” được tổ chức rầm rộ khắp nơi và “cậu bé” tội nghiệp Henry bỗng dưng bị nhiều fan ghét bỏ, anti.

 
Khoảng thời gian khó khăn đó đã qua khi Henry với tài năng và sự chân thành đã chiếm trọn tình cảm của đa số ELF

Nhưng kết quả thế nào thì như các fan đã biết, Henry không gia nhập đội hình chính của Super Junior mà chỉ tham gia vào nhóm nhỏ Super Junior-M và hoạt động quảng bá tại Đại lục bắt đầu từ tháng 4/2008. Trong 3 năm hoạt động cùng Super Junior-M, Henry chưa có nhiều dịp để khoe những khả năng của mình đến với Kpop fan. Những người biết về độ đa-zi-năng của Henry có thể nói chỉ gói gọn trong cộng đồng ELF.

 




Thời gian gần đây Henry bắt đầu thêm sản xuất vào danh sách tài năng của mình

Trong năm 2010, Henry đã sáng tác ca khúc All My Heart cùng Leeteuk cho repackaged album (phiên bản album được phát hành lại với 1 hoặc nhiều ca khúc mới) thứ 4 của Super Junior. Khi đi tour Super Show 2, Henry lại khiến nhiều người phải trầm trồ khi một mình sáng tác và sản xuất ca khúc tiếng Anh Sick Of Love. Khi SM The Ballad tung album, fan lại được gặp Henry trong ca khúc Don’t Lie. Gần đây nhất, Henry đã hòa âm phối khí lại hit đình đám Baby của Justin Bieber để thể hiện trên sân khấu Super Show 3.

 
 Henry – “Off My Mind”
 
Hồi tháng 2 vừa qua khi Super Junior-M trình làng mini album thứ hai Perfection, Henry đã chiêu đãi fan ca khúc solo chính thức đầu tiên của mình: Off My Mind. Với Off My Mind, Henry đã đảm nhận mọi khâu từ sáng tác, soạn nhạc đến sản xuất. Hiện tại Henry đang “lúi húi” với phiên bản acoustic của Off My Mind để chiều lòng các fan trên Twitter.