Góc khác về “hiện tượng” nhạc Việt năm 2010 - Uyên Linh

Bành Thị Hồng Cam, Theo 00:01 01/01/2011

Sẽ không là quá đáng khi nhận định Uyên Linh chính là “hiện tượng” của nhạc Việt trong năm 2010. Trong khi người ta đã “mổ xẻ” quá nhiều thứ, trước thềm năm mới hãy thử tìm những góc nhìn khác về “hiện tượng” này!<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Những “bước ngoặt”...

Để đặt chân được đến đỉnh của Vietnam Idol mùa thứ 3, ít người biết Uyên Linh đã chấp nhận “làm nền” trong nhiều cuộc chơi trước đó. Đến với Sao Mai Điểm Hẹn 2008 và dừng bước trước top 10, mặc dù cuộc thi này cũng không có nhiều gương mặt xuất sắc. Khi còn học phổ thông, Uyên Linh cũng cho thấy cái duyên ca hát của cô trong hàng loạt chương trình tại trường phổ thông, nhưng cũng bị lấn át bởi một giọng ca được nhiều người để ý hơn, Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Dấu ấn để lại duy nhất lại là trong một chương trình không chuyên dành cho học sinh sinh viên, Soul of Melody 2008. Trong đêm đó, Linh nhận giải đặc biệt với màn trình diễn Dệt tầm gaiA Woman’s Worth. Mặc dù chưa bộc lộ lối tư duy sáng tạo trong chọn bài vào thời điểm đó, nhưng đó chắc chắn là những thời điểm bước ngoặt, “đòn bẩy” cho Uyên Linh quán quân Vietnam Idol 2010.
 

Điểm “bước ngoặt” đưa Uyên Linh đến với vị trí cao nhất của Vietnam Idol nằm ở… truyền hình và ca khúc được yêu thích hàng đầu tại các cuộc thi - Chỉ là giấc mơ của tác giả Kim Ngọc. Những đêm cuối cùng của Vietnam Idol đều được phát trực tiếp ở các kênh “đắt tiền” của VTV, HTV, truyền hình cáp, trong khi trước đó chỉ được “trình diễn” ở những kênh giải trí “phụ lục”. Thuận lợi đó nhanh chóng đưa giọng hát Uyên Linh đến với khán giả toàn quốc vào đúng giờ vàng. Đơn giản, cô ấy đã biết tận dụng lợi thế đó.

Nói một chút về phần trình diễn thu hút hơn 1 triệu lượt người xem trên Youtube, Chỉ là giấc mơ, điều mà chưa từng có một clip nhạc Việt nào làm được trước đó. Chỉ là giấc mơ không phải là một ca khúc quá xa lạ, nhưng rõ ràng nó không được phổ biến cho tới khi đến…“mồm” của Uyên Linh. Trước đó đã có 1 diva là Thanh Lam, cùng giọng ca hàng top trong các nữ ca sĩ là Ngọc Anh 3A thể hiện. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, Chỉ là giấc mơ xuất hiện hầu hết trong các cuộc thi lớn nhỏ như một món ăn không thể thiếu. Nhưng có một vấn đề xảy đến, các thí sinh thể hiện ca khúc nào đều rơi vào tình trạng, “vừa hát vừa run”, họ cùng chung một nỗi “lo sợ” vì nghĩ đến 2 cái bóng quá lớn trước đó. Uyên Linh tự tin vượt qua được “hàng rào” đó, cô ấy “giải” “bài toán” theo một cách khác, và kết quả thế nào thì tất cả đều thấy.

Và trở thành “món ăn ngon” của truyền thông

Không có một hình tượng nào “ngon ăn” với truyền thông hơn là những thí sinh thành công từ các cuộc thi, đây là công thức chung cho công nghệ truyền thông trên thế giới. Một thí sinh có thực lực, khác thường một chút, có nét gần gũi đáng yêu. Thí sinh đó trải qua nhiều khó khăn để đến với cuộc thi. Cô ấy có màn trình diễn “tỏa sáng”. Thành Idol. Bắt đầu “hành trình” chịu đựng “búa rìu” từ “hành lang” chuyên môn. Uyên Linh có tất cả những điều đó, vì vậy mà những người đứng bên lề, “điều khiển” cuộc chơi này, hiểu một cách rất rõ ràng và “súc tích” rằng “Vì sao cái tên Uyên Linh xuất hiện với tần suất chóng mặt như vậy trên mọi phương tiện”.
 

Susan Boyle, chứ không phải một diva nào đó, thu hút được hàng chục triệu lượt xem trên Youtube và “tẩu tán” tới 10 triệu đĩa đầu tay trên toàn thế giới. Đối chiếu với công thức trên, sẽ thấy được sự trùng hợp tới 80 %. Uyên Linh vừa bước ra từ một cuộc thi thành công nhất năm về cả khán giả, chuyên môn lẫn hiệu ứng truyền thông. Bên cạnh đó, cái mác “giọng ca chạm đến tim khán giả” giúp cho các tên Uyên Linh được đẩy lên với hiệu ứng “truyền miệng” lớn chưa từng có. Người ta “buôn” “Uyên Linh” từ công sở tới quán trà đá vỉa hè, từ trong nhà ra ngoài đường, dù nhiều người, thành thật mà nói, cũng chẳng biết Uyên Linh mặt mũi ra sao, bao nhiêu tuổi, hát hò thế nào. Uyên Linh đã trở thành một thứ “mốt” của mọi chủ đề bàn luận. Mốt, đó chính là đỉnh cao của danh tiếng, ước ao của bất cứ nghệ sĩ nào.

Tạm kết

Dư luận sẽ tự động chìm dần xuống. Sự mong đợi của khán giả với giọng hát Uyên Linh sẽ biến thành những cơn “sóng ngầm”. Điều quan trọng nhất với Uyên Linh bây giờ là cô ấy phải xác định được một cách thực tế vị trí của mình, vị trí trong nền âm nhạc thị trường, vị trí trong lòng khán giả, và vị trí tương đối với chính bản thân Trần Nguyễn Uyên Linh chỉ vài tháng trước đó. Thành công càng lớn “giấc ngủ càng sâu”, ai biết cách đánh thức bản thân sau những giấc ngủ đó, mới có thể trở thành một nghệ sĩ thực sự.
 
Uyên Linh tung sản phẩm âm nhạc đầu tay:
 
Gần một tuần sau khi giành chiến thắng ngôi vị cao nhất của Vietnam Idol 2010, Uyên Linh vừa chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình – single Cảm ơn tình yêu. Đây là ca khúc chiến thắng mà nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác cho riêng cuộc thi Vietnam Idol, đã được Uyên Linh, Mai Hương biểu diễn trong đêm thi cuối cùng và sau đó là giây phút đăng quang của Uyên Linh vào đêm 25 vừa qua.
 
 
Ngoài là single đầu tiên của Quán quân Thần tượng Âm nhạc 2010, single Cảm ơn tình yên còn là quà tặng mà Ban tổ chức Vietnam Idol muốn gửi lời tri ân đến khán giả đã cùng đồng hành trong suốt chặng đường tìm kiếm Thần tượng Việt Nam 2010, cùng với lời chúc năm mới thành công và đầy hứng khởi.
 
Single Cảm ơn tình yêu của Uyên Linh
 
Một số hình ảnh mới nhất của Uyên Linh: