Giọng hát Việt nhí Liveshow 3: Cô bé khiếm thị rời cuộc chơi trong nước mắt

HG; Ảnh: Taro, Theo Mask Online 23:50 06/09/2014

Thí sinh khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh cùng Hà Trang và Thanh Thảo đành dừng bước sau Liveshow 3 của "Giọng hát Việt nhí 2014".

Sau khi chia tay 6 gương mặt nhí Đức Anh, Thiên Kim, Danh Nam, Gia Phúc, Nguyễn Ngọc Anh, Phương Thanh ở tuần trước, "Giọng hát Việt nhí 2014" bước vào Liveshow 3 với sự tranh tài của Top 12. Cuối đêm thi, 3 cái tên thiếu may mắn nhất tiếp tục chia tay chương trình.

Đội hình thí sinh bước vào Liveshow 3:

Đội Lam Trường: Linh Nhi, Thiên Nhâm, Thanh Thảo, Thế Lân.

Đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh: Quỳnh Anh, Hà Trang, Hoàng Anh, Huyền Trân.

Đội Cẩm Ly: Minh Tài, Chí Công, Huỳnh Thị Ngọc Anh, Thiện Nhân.

Kết thúc phần dự thi, 12 thí sinh trở lại sân khấu lắng nghe kết quả. Ở đội Giang - Hồ, 2 thí sinh nhiều bình chọn nhất là Hoàng Anh, Huyền Trân. Ở đội Lam Trường là Linh Nhi, Thiên Nhâm. Ở đội Cẩm Ly là Thiện Nhân, Chí Công. 3 thí sinh được các HLV lựa chọn đi tiếp là Minh Tài, Quỳnh Anh, Thế Lân. Như vậy, 3 cái tên bị loại trong Liveshow 3 chính là Huỳnh Thị Ngọc Anh, Hà Trang và Thanh Thảo.




Huỳnh Thị Ngọc Anh bật khóc trong lúc nghe kết quả


Cao Lê Hà Trang đành chia tay đội Giang - Hồ


Lam Trường lần thứ 3 "cứu" Thế Lân

Những diễn biến khác của đêm thi:


MC Jennifer Phạm - Thanh Bạch


Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang


Lam Trường - Cẩm Ly


Phần mở đầu

MC và các HLV ra mắt khán giả


Mở đầu đêm trực tiếp thứ 3 là tiết mục "Lời con hứa" (Nguyễn Đức Cường) của cô bé Thanh Thảo đến từ đội Lam Trường.

"Lời con hứa" - Thanh Thảo




"Bánh mì cháy" Quỳnh Anh tiếp tục khiến khán giả bất ngờ với ca khúc kỹ thuật "Cô gái vót chông" (Hoàng Hiệp).

"Cô gái vót chông" - Quỳnh Anh




"Nội tôi" (Đình Văn) tiếp tục là một phần trình diễn đầy cảm xúc nữa của "anh Sáu" Minh Tài bên cạnh NSƯT Phi Điểu.


"Nội tôi" - Minh Tài

Chia sẻ của NSƯT Phi Điểu




Thế Lân tái hiện hình ảnh của HLV Lam Trường qua bài hit quen thuộc "Đôi chân thiên thần" (Lương Bằng Quang).

"Đôi chân thiên thần" - Thế Lân




Mai Chí Công mang đến cho khán giả 1 đại dương thu nhỏ qua ca khúc "What Makes You Beautiful" (One Direction).

"What Makes You Beautiful" - Chí Công




Lê Thanh Huyền Trân lần đầu cởi bỏ chiếc mũ len quen thuộc để tự tin đứng trên sân khấu trình diễn một sáng tác đầy cảm xúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - "Để gió cuốn đi".

"Để gió cuốn đi" - Huyền Trân




Thanh Thảo, Quỳnh Anh, Minh Tài, Thế Lân, Chí Công, Huyền Trân trở lại sân khấu lắng nghe nhận xét của các HLV.

Phần nhận xét Thanh Thảo, Quỳnh Anh, Minh Tài, Thế Lân, Chí Công, Huyền Trân

Chia sẻ của Thanh Thảo, Quỳnh Anh, Minh Tài, Thế Lân, Chí Công, Huyền Trân




Hà Trang, "ốc tiêu" đến từ đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang thể hiện "Độc huyền cầm" (Bảo Lan).

"Độc huyền cầm" - Hà Trang




Thí sinh hot hàng đầu mùa thi năm nay - Thiện Nhân thể hiện 1 ca khúc của nhạc sĩ Văn Thành Nho - "Đất nước lời ru".

"Đất nước lời ru" - Thiện Nhân




Tiếp theo là 1 thí sinh nữa của đội Cẩm Ly - Huỳnh Thị Ngọc Anh với ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trần Long Ẩn - "Mừng tuổi mẹ".

"Mừng tuổi mẹ" - Ngọc Anh




"Doraemon tóc xoăn" Hoàng Anh tiếp tục "lột xác" khi hóa thân thành một cụ già đầy hóm hỉnh trong tiết mục "Bác làm vườn và con chim sâu".

"Bác làm vườn và con chim sâu" - Hoàng Anh




Đến từ đội Lam Trường, cô bé Thiên Nhâm ghi điểm với ca khúc "Ru lại câu hò".

"Ru lại câu hò" - Thiên Nhâm



Kết thúc phần thi của 12 thí sinh, Linh Nhi tiếp tục thể hiện giọng hát mạnh mẽ, khỏe khoắn trong ca khúc "Tự nguyện" với sự xuất hiện của cả 11 tài năng nhí còn lại.

"Tự nguyện" - Linh Nhi




Hà Trang, Thiện Nhân, Ngọc Anh, Hoàng Anh, Thiên Nhâm, Linh Nhi ở lại sân khấu lắng nghe nhận xét của các HLV.

Phần nhận xét Hà Trang, Thiện Nhân, Ngọc Anh, Hoàng Anh, Thiên Nhâm, Linh Nhi

Chia sẻ của Hà Trang, Thiện Nhân, Ngọc Anh, Hoàng Anh, Thiên Nhâm, Linh Nhi



FB Boiz mang đến không khí Trung thu cho sân khấu "Giọng hát Việt nhí" bằng 1 liên khúc tự sáng tác.





Liveshow 4 của "Giọng hát Việt nhí 2014" sẽ lên sóng vào tối thứ Bảy tuần sau (13/9).