Giải mã những ca khúc "gây đau đầu" của f(x)

HG, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 28/07/2013

Cùng thử tìm hiểu ý nghĩa các ca khúc "độc" và "quái" của f(x) trong thời gian qua.

f(x) ngay từ khi ra mắt đã được xác định là một nhóm nữ cá tính và đầy khác biệt không chỉ của nhà SM mà còn của cả Kpop. Sự độc đáo của f(x) thể hiện ngay từ tên gọi của nhóm, cái tên f(x) chỉ một hàm số biến thiên giống như một nhóm nhạc có thể biến hóa đa dạng và gây nhiều bất ngờ. Âm nhạc của f(x) cũng vậy, giai điệu thường khá hiện đại và nhiều khi hơi khó nghe. Tuy nhiên, lời bài hát mới chính là điểm khiến nhiều fan phải... bối rối. Những câu hát, hình tượng, cách so sánh... đặc biệt đã không ít lần "hứng nhiều gạch đá" của dư luận. Hãy cùng khám phá ý nghĩa của một vài ca khúc gây xôn xao của f(x) trong thời gian qua.

LA chA TA

Giải mã những ca khúc "gây đau đầu" của f(x) 1

LA chA TA là ca khúc đầu tay của f(x) nói về một buổi biểu diễn với nhiều khán giả đang rất phấn khích. Chữ LA chA TA có thể hiểu là hãy vui vẻ, tận hưởng những gì mình đang có. Lời ca khúc có những câu: "Đừng chen lấn nữa, hãy xem lại số vé", "Đừng đánh nhau với người ở trước, ở sau hay bên cạnh, đi thôi nào", "LA LA rồi thì chA, chA chA Ah", "Dưới mặt bàn, trong túi xách của cô gái kia đều đã ngập tràn"... không quá khó hiểu nhưng có phần hơi "kì lạ".


Chu~


Giải mã những ca khúc "gây đau đầu" của f(x) 2

Chu~ nói về nụ hôn kì diệu thức tỉnh các cô công chúa trong truyện cổ tích. Lời bài hát có vẻ dễ hiểu nếu như không có đoạn: "Ngay cả khi em mơ trong một lồng chim xanh, anh không thể nhốt em ở đó, em có thể bay đi mất".


Nu ABO

Giải mã những ca khúc "gây đau đầu" của f(x) 3

Đây có lẽ là ca khúc khó hiểu nhất của f(x) với hàng loạt câu hát như "đánh đố người nghe": "Làm sao bây giờ hả chị? Nghe em nói này, em là người đó của chị đây! Em cũng không biết nữa", "Chọn cho mình những biệt danh thật cá tính, ví dụ như "Goongdi Soondi". Nếu thích thì hãy giơ tay lên nào, đúng thật là Nu ABO", "Sự bí ẩn, bạn không biết đâu. Những quy luật yêu đương tầm thường, hay những quy luật chia tay của con người"... Chính các thành viên cũng đã thừa nhận không hiểu được ca khúc nói gì và vô cùng bối rối cho tới khi quay MV. "Nu" được giải thích là "New", ABO là nhóm máu các thành viên, Nu ABO được hiểu là dòng máu mới, là cá tính độc đáo, mới lạ.


Mr. Boogie

Giải mã những ca khúc "gây đau đầu" của f(x) 4

Ca khúc này nói về sự say đắm của một cô gái trước một anh chàng quyến rũ và thông minh. Bài hát thể hiện sự mạnh mẽ và gợi cảm của f(x), khác biệt so với những ca khúc độc đáo đặc trưng của nhóm. Mr. Boogie nhìn chung khá dễ hiểu, nhưng vẫn còn một số hình ảnh hơi rối rắm: "Anh là một thiên thần bí ẩn mới xuất hiện. Mọi thứ xung quanh đều không dễ dàng, anh có tự tin không?"...



Ice Cream

Ca khúc dễ thương và "rất teen" này có những đoạn lặp đi lặp lại hơi vô nghĩa nhưng khá vui tai: "Milkshake (sữa lắc), milkshake, thực sự em là kem, kem vani".


Lollipop

Giải mã những ca khúc "gây đau đầu" của f(x) 5

Ca khúc quảng cáo này của f(x) đề cao yếu tố bắt tai và dễ nhớ, còn lời bài hát khá "nghèo nàn": "Ngọt ngọt, kẹo mút, kẹo mút, kẹo mút" hoặc khó hiểu: "Tôi không cần một lí do nào để thích, không cần đâu, không cần viện lí do để từ chối" và còn cả những câu miêu tả sự ngọt ngào và cảm giác đang ăn kẹo.


Phiên bản tiếng Hàn được phát hành sau, hát cùng SHINee lại vô cùng dễ hiểu, nói về tình yêu trong sáng giữa 1 cặp trai gái mới quen nhau.


Pinocchio (Danger)

Giải mã những ca khúc "gây đau đầu" của f(x) 6

Thêm một ca khúc "gây đau đầu" nữa của f(x) Pinocchio. "Xem nào, đọc thôi nào, hãy trút bỏ khỏi tâm trí gánh nặng này, hãy trộm viên ngọc lục bảo đang lăn tròn", "Tìm hiểu từ đầu đến chân, ồn ào. Gỡ bỏ mặt nạ lạnh hơn lưỡi dao kia đi", "Tôi đang gặp nguy hiểm, khám phá tôi từng lớp một như chiếc bánh, thẩm thấu qua từng kẽ nứt như kẹo mật ong"... là những câu hát mà người nghe không hiểu đang muốn nói về điều gì.



Gangsta Boy

Ca khúc nói về tình yêu của một cô nàng tuổi teen với anh chàng "đầu gấu". Lời của Gangsta Boy kể về chuyện bảng điểm của cô nàng tụt dốc ra sao, bố mẹ tức giận thế nào, anh trai thì "hứa hẹn" cho cậu bé kia một trận nên thân, bạn bè trách mắng và phản đối. Ca khúc với những lời lẽ vô cùng đơn giản và "hiếm có" này có lẽ rất phù hợp với khán giả nhỏ tuổi.


Sweet Witches

Ngay ở tựa đề ca khúc các fan đã hiểu được lời hát sẽ nói về những cô phù thủy đáng yêu. Do đó, ca khúc cũng đầy ắp những "công thức pha chế" bí ẩn của riêng f(x): "Đây là công thức tuyệt mật, là liều thuốc dành riêng cho anh. Mềm mại hơn chanh, tươi mát hơn cam. Pha với một chút nước mắt, những tiếng thở dài, niềm hạnh phúc bất tận và cả nhiều cái nháy mắt đáng yêu"... , đoạn điệp khúc thì chỉ lặp đi lặp lại độc nhất câu "Luôn bên anh, luôn bên anh".


Hot Summer

Giải mã những ca khúc "gây đau đầu" của f(x) 7

Ca khúc nổi tiếng của Monrose khi được f(x) hát lại nhận được khá nhiều sự hưởng ứng của khán giả. Lời ca khúc này dễ hiểu và đáng yêu: "Tôi không thể hiểu phong cách lạc hậu của bạn. Nếu để cho tôi thay đổi, bạn có nghĩ được sẽ tuyệt thế nào không?", "Hãy rời khỏi phòng học, phòng làm việc, căn phòng bừa bộn nào", "Mùa hè nóng bỏng, thật đúng gu của tôi"...


Bản tiếng Nhật cũng khá dễ hiểu: "Từ căn phòng tối tăm này, tại sao bạn không ra ngoài, trời đang nắng đẹp đấy", "Những viên đá đang tan trong miệng tôi, bầu trời cao xanh thật tuyệt vời"...


Electric Shock

Giải mã những ca khúc "gây đau đầu" của f(x) 8

Chọn hình ảnh "điện giật" để miêu tả "cú sốc" khi gặp được tình yêu, f(x) một lần nữa khiến khán giả thích thú vì cách sử dụng từ ngữ không đụng hàng của mình: "Dòng điện đang chạy trong người em, khiến em ngây ngất, tê dại", "Giống như hố đen đang thôn tính em, không thấy đáy sâu, em rơi vào mất rồi. Đây là đâu, em là ai?", "Nhịp tim đang tăng dần, tiếng đập ngày càng mạnh mẽ. Đã vượt qua giới hạn rồi, em đã bị giật điện rồi", "Điều chỉnh điện áp rồi hẵng yêu em nhé"...


Jet

Jet là ca khúc quảng bá kèm theo Electric Shock với sự sôi động và hiện đại rất bắt tai. Ca khúc từ tên gọi đến vũ đạo được lấy ý tưởng từ chiếc máy bay - hình ảnh khá thú vị và độc đáo chưa từng được sử dụng từ trước tới nay. Lời bài hát cũng "cá tính" không kém: "Khiến anh mất kiểm soát, phân tán những đám mây, hướng về chùm sấm sét", "Anh bị em thôi miên rồi, anh đã trở thành chú robot", "Em xinh đẹp, có dễ thương không? Đôi chân đầy đặn như em bé. Em đã đi qua Seoul, Tokyo, Paris, New York với lịch trình bận rộn, đèn flash, chụp ảnh khắp nơi, như một chú bươm bướm"...


Rum Pum Pum Pum

Với tên tiếng Hàn là First Wisdom Tooth, Rum Pum Pum Pum là những lời nhắn gửi của một cô gái tới chàng trai rằng mình như một chiếc răng khôn đầu đời, rất đau và dữ dội. Hình tượng mới lạ này được thể hiện rõ qua các câu hát: "Chào anh, chắc anh nghe qua về em ít nhất một lần rồi nhỉ, chiếc răng khôn của anh đấy", "Em sẽ gạt những kẻ kia sang một bên và chiếm lấy vị trí của mình", "Em sẽ xuyên vào trong trái tim anh và nảy nở trong đó", "Làm anh đau nhức như thể đầu óc nổ tung"...


Tuy nhiên, bên cạnh các sản phẩm độc đáo, "quái lạ", f(x) cũng có rất nhiều ca khúc với lời ca đẹp, nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người mà có lẽ ít người biết. Những bài hát này hoàn toàn có thể trở thành hit nếu được SM "chăm chút" kĩ lưỡng hơn.

"1, 2, 3" là một ca khúc về Giáng sinh rất trong trẻo và ngọt ngào, ấm áp cùng những lời hát: "Một, hai, ba, bốn bước nữa, tình yêu đang ngập tràn bao nẻo đường", "Trên con phố này, rảo đôi chân, nhìn anh đang tiến gần bên em", "Anh hãy chạy đến trước cửa nhà em, nói yêu em mãi mãi trong vòng tay em"...

"Sorry (Dear Daddy)" là ca khúc song ca của Luna và Krystal. Lời bài hát nói về tâm sự của đứa con gửi cho người cha yêu thương của mình: "Hãy tha thứ cho con, nếu lỡ con đã xúc phạm đến cha. Con quá non nớt và ngốc nghếch khi nói ra những điều thiếu chín chắn đó", "Dù cha không cần nói thì mọi người đều biết, đôi mắt cha ngập nước, con xin lỗi cha, rất xin lỗi cha"...

"Love" với giai điệu hiện đại, cá tính nhưng lời hát vẫn khá đáng yêu: "Có phải anh đã cất giấu trái tim mình sau làn sương mờ kia? Có phải trái tim anh khuất sau đám mây trời kia?", "Tình yêu của chúng ta chẳng thể nào dập tắt, tình yêu chúng ta không phải mù quáng. Hãy bảo vệ trái tim em để không ai có thể bước vào được nữa", "Nếu con tim em được lấp đầy bởi anh, em hi vọng sẽ không chỉ toàn là nước mắt"...

"Beautiful Stranger" vừa thể hiện được chất tinh nghịch của những cô nàng mới lớn, vừa không quá khó hiểu: "Người lạ kia ơi, em bị hạ gục bởi đôi mắt to tròn. Một cảm xúc kì lạ dâng trào, em đã mở cửa trái tim mình", "Người lạ kia ơi, mọi người bảo anh rất nguy hiểm, nhưng có lẽ vì họ không thấy những điều em thấy ở anh"...