G-Dragon tâm sự đầy xúc động về màn trình diễn "nóng" gây tranh cãi

TTOL, Theo 02:33 26/01/2010

Đối mặt với vụ kiện liên quan đến màn trình diễn bị cáo buộc là kích dục, không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi, thành viên chính của nhóm nhạc Big Bang, ca sĩ G-Dragon nói gì?

Trong nhạc hội Shine A Light cuối năm ngoái, ca sĩ chính của nhóm Big Bang, G-Dragon đã có màn trình diễn ấn tượng đặc sắc nhưng cũng hết sức "nóng" với những hành động đầy táo bạo. Theo các nhà quản lý văn hóa, những màn trình diễn như thế này chỉ có thể dành cho những khán giả từ 19 tuổi trở lên, trong khi đó, đêm nhạc của G-Dragon lại mở cửa đón chào mọi thanh thiếu niên đủ 12 tuổi.
 
Một phần trong màn biểu diễn gây tranh cãi của G-Dragon
 
Dù đã xin lỗi khán giả, nhưng G-Dragon vẫn phải đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù và nộp phạt hành chính vì buổi biểu diễn có chứa nội dụng bị cáo buộc là phản cảm. Đang đợi chờ sự phán xét từ các cơ quan pháp luật, G-Dragon đã chia sẻ đôi điều với khán giả trong những tháng ngày khó khăn của anh.
 
"Tôi là một nghệ sỹ của công chúng, và tôi tin vào những gì khán giả đánh giá ở tôi. Nếu công chúng đánh giá tôi sai trái, cho rằng tôi đã làm quá... tôi sẽ thừa nhận đó là lỗi của mình. Nhưng đại nhạc hội vừa qua không dành cho tất cả mọi đối tượng khán giả, do đó, tôi muốn được thể hiện một cách mạnh mẽ và ấn tượng hơn. Tôi rất buồn khi mọi thứ không được chấp nhận như những gì tôi đã kỳ vọng.
 

Tôi luôn mong muốn có thể tổ chức riêng một đại nhạc hội cho riêng mình ngay từ khi còn nhỏ. Sau đêm diễn đó, tôi hài lòng tự nhủ với bản thân: "Tôi đã làm được và chẳng cần gì hơn nữa". Nhưng đến sáng hôm sau, tim tôi quặn thắt và dường như vỡ tan khi thấy những lời phê bình. Tôi cười trong nước mắt: "Tôi sẽ đi đâu, về đâu, liệu, có còn bị trỉ trích và phê bình?".

Tất cả những gì tôi muốn, là gửi đến khán giả những mặt khác như của một G-Dragon. Trong suốt buổi trình diễn, người xem có thể thấy một tôi hạnh phúc, một tôi lạnh lùng, một tôi năng nổi, nhiệt tình... vậy, tại sao người ta có thể bỏ qua tất cả những nỗ lực của tôi để dồn mọi sự chú ý vào một phần nhỏ trong buối nhạc hội? Những bài báo của giới truyền thông với những cái tít đầu giật gân, đại loại như kích dục, làm vấy bẩn tâm hồn khán giả... khiến tôi quay cuồng. Khi nhận ra, bố mẹ tôi có thể đọc những bài báo này, tôi cảm thấy thất vọng và chán nản biết bao.
 


Đến giờ, tôi không còn nghĩ quá nhiều và mong muốn mọi người sẽ không đánh giá một con người, một sự việc một cách nhanh chóng, bi quan và thiên lệch như vậy. Ca khúc Breathe nói về những người không muốn tỉnh giấc vì người trong mộng mãi chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Bài hát nói về chàng trai mải mê với giấc mộng và xa rời thực tế. Tôi mượn chiếc giường để diễn tả ý nghĩa của bài hát, của giấc mơ... nhưng có người lại nhìn nhận, đây là những hình ảnh kích dục. Tôi tự nhủ: "Tôi không phải vậy, nhưng có lẽ trong mắt người khác, tôi xấu như thế đó".

Nhưng cho dù khán giả nói gì về tôi, dù tốt, dù xấu... thì cũng thể hiện một điều, họ quan tâm đến G-Gragon. Nếu ai đó nói tôi đã làm sai, tôi nhất định sẽ sửa chữa. Tôi sẽ lắng nghe nhận xét của mọi người, tiếp thu ý kiến để làm tốt hơn trong những album tiếp theo. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt với đĩa hát của Big Bang, dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay".
 


G-Dragon, thành viên chính của ban nhạc nổi tiếng Big Bang được đánh giá là một nghệ sĩ có tài trong làng nhạc Hàn Quốc. Cho ra đời những sản phẩm âm nhạc đầu tiên từ năm 13 tuổi, vào năm 2008, anh được đánh giá là một trong 8 nhà sáng tác hàng đầu tại xứ Kim Chi. Năm 2009, album của anh là một trong những đĩa hát bán chạy nhất. Bên cạnh đó, khán giả bình chọn G-Dragon là nghệ sĩ phong cách và có nhiều quyền lực trong giới nhạc.

Dù gặp nhiều khó khăn trước vụ kiện tụng, nhưng G-Dragon vẫn nhận được rất nhiều sự cổ cũ từ phía khán giả. Những fan hâm mộ trẻ tuổi đã tập trung, cùng ký đơn ủng hộ G-Dragon, gửi đến các cơ quan chức năng với hy vọng sẽ giúp anh không phải ngồi tù vì thái độ cứng nhắc của một số ít khán giả và các nhà chức trách.