Trong concert ngày 16/7 vừa qua tại sân M.E.N (Manchester, Anh),
Rihanna lại một lần nữa khiến các fan tức giận khi đến trễ 1 tiếng đồng hồ. Khán giả đã ném lên sân khấu khoai tây chiên và nhiều loại snack khác nữa. Cô ca sĩ Barbados 25 tuổi cũng không kém cạnh khi lớn tiếng dạy cho các fan này một "bài học".
Cô nàng hứng trọn những "vật thể lạ" khi đang trình diễn ca khúc
Rude Boy, tuy nhiên
Rihanna vẫn giữ bình tĩnh để kết thúc bài hát. Ngay sau đó, cô lên tiếng: "
Có những điều điên khùng thì tốt, có những cái lại rất tệ. Khi bạn ném những thứ vớ vẩn lên đây, đó là một sai lầm khủng khiếp... Tôi thề có Chúa, dẹp những thứ đó đi... Khoai tây chiên à? Thật thế ư?" với thái độ khá nóng nảy.
Hồi đầu tháng,
Rihanna cũng từng trễ 50 phút trong một concert của chính mình. Fan bức xúc đến nỗi đã hô to tên
Beyoncé để phản đối. Tại Wales, Bỉ hay Pháp, cô nàng cũng "bình thản" đi trễ nhiều tiếng đồng hồ.
Rihanna cá tính tại Manchester Jay-Z cho biết, anh không thể làm gì trước sự trễ nải của cô học trò, anh không thể điều khiển cuộc sống riêng của
Rihanna: "
Tôi chỉ đưa ra lời khuyên khi được hỏi đến. Tôi để mọi người tự quyết định chuyện riêng. Đây không phải là chỗ cho tôi can thiệp vào. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn thôi".