Epik High ngồi xe đẩy siêu thị
để biểu diễn |
Vừa trở lại với album thứ 7 có tên gọi 99, Epik High lập tức đã tạo sóng trong K-biz. Cả hai ca khúc chủ đạo của nhóm là Up và Don’t Hate Me đều đang rất ăn nên làm ra trên các bảng xếp hạng. Chưa dừng lại ở đó, những bài còn lại trong 99 cũng đều thuộc dạng không-thể-không-nghe.
Chiều tối 21/10, Epik High đã có loạt sân khấu trở lại đầu tiên trên SBS Inkigayo. Mặc dù Park Bom đã không thể xuất hiện để hỗ trợ Epik High vào phút cuối, khán giả có vẻ như vẫn rất phấn khích trước tiết mục của bộ ba. Trong màn biểu diễn Don’t Hate Me, Tablo đã làm các fan rất thích thú khi ngồi trong chiếc xe đẩy siêu thị để biểu diễn.
miss A trở lại với “If I Were A Boy” |
Các cô gái miss A đã vừa chính thức khép lại tuần quảng bá đầu tiên cho ca khúc mớiI Don’t Need A Man. Hôm qua 21/10, miss A đã mang đến sân khấu SBS Inkigayo hai tiết mục thể hiện sự độc lập và tự tin của phái đẹp:If I Were A Boy và I Don’t Need A Man. Với giai điệu tươi sáng và ca từ đầy ý nghĩa, chắc chắn album trở lại của miss A sẽ tác động không nhỏ tới tinh thần của những cô gái trẻ.
G-Dragon gây náo loạn
giữa đường phố |
Trong khi các nghệ sỹ khác tập trung biểu diễn trong trường quay SBS Inkigayo,G-Dragon lại được nhà đài ưu ái sắm cho một sân khấu ngoài trời tại Hongdae. Các fan đã tập trung rất đông ngay từ khi sân khấu mới được dựng lên và chờ đợi tới tối để có thể chiêm ngưỡng màn biểu diễn cuồng nhiệt Crayon củaG-Dragon.