Đường lên đỉnh tự tin của ban nhạc Jokers

Thanh Hương, Theo 06:00 27/08/2010

Tự nhận mình là những người thích đùa nhưng khi đã "dây" vào niềm đam mê âm nhạc thì Jokers hoàn toàn nghiêm túc.

Vẻ tự tin của Jokers toát lên qua sự thoải mái, không một chút căng thẳng khi đến với cuộc thi Cùng nhau tỏa sáng do nhãn hàng sing-gum Doublemint tài trợ. Họ không chỉ chinh phục được khán giả, BGK mà còn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của những đối thủ trong vòng bán kết tại Hải Phòng.



Jokers là ban nhạc có thành viên “đa sắc”. Họ tập hợp 6 sinh viên đến từ nhiều trường ĐH khác nhau, thế nhưng, họ là một trong những ban nhạc có "tiếng nói chung" mạnh mẽ nhất của cuộc thi. Bởi Jokers không chỉ gắn bó với nhau trong âm nhạc mà còn có chung nhiều sở thích như hay khám phá công nghệ thông tin, uống chè vỉa hè.
 


Phải di chuyển một quãng đường xa để đến với cuộc thi nhưng chỉ cần bước lên sân khấu, dù chỉ là biểu diễn thử, Jokers luôn chơi hết mình.



Trước giờ thi đấu, vocal chính của nhóm (áo sơ mi caro) Phạm Anh Tuấn còn trổ tài nhảy múa với các đội bạn. Anh Tuấn cho biết, "Điều tôi thích nhất đến với Cùng nhau tỏa sáng chính là được kết nối nhiều hơn. Cùng nhau tập luyện dự thi giúp mọi người trong band thêm hiểu ý nhau. Ngoài ra, tôi còn gặp được thêm những người bạn mới. Mọi người đã thật sự hòa đồng với nhau vì một chữ rock".



Jokers và các ban nhạc khởi động đêm diễn bằng một kiểu hình xì tin: hơi thở thơm mát khiến ta gần nhau hơn.



Ấn tượng đẹp của Jokers để lại cho ekip thực hiện chương trình chính là một tinh thần fair play tuyệt vời. Những cái bắt tay, ôm hôn chúc mừng các ban nhạc vừa trình diễn xong của Jokers khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc vì đã được chia sẻ đam mê.


Và bây giờ, Jokers siết tay nhau để khi lên sân khấu tất cả như một.



Chỉ vừa bước lên sân khấu, vocal Anh Tuấn tự tin nói với khán giả: “Chúng tôi sẽ mang đến cái nóng cho các bạn. Hãy theo chúng tôi…”. Quả thật, Jokers nhanh chóng cuốn phăng khán giả vào giai điệu “nóng phỏng tay” của mình. Mọi người như bị  âm nhạc của Jokers thôi miên. Khán giả làm tất cả những điều mà Jokers ra hiệu. 


Jokers trình diễn 2 nhạc phẩm tự sáng tác của mình Rocker cô đơnNóng. Đội trưởng Vũ Hoàng Tùng cho biết “Dẫu biết việc trình bày ca khúc tự sáng tác sẽ gặp nhiều bất lợi. Nhưng Jokers chỉ tự tin khi chơi ca khúc của chính mình. Bởi khi đó, chúng tôi hoàn toàn thể hiện được mình”.



Và khi âm nhạc đến với khán giả bằng con tim, bằng sự tự tin thì nhanh chóng được mọi người ủng hộ. Khán giả Hải Phòng đã hò hét đến khản cổ cho phần trình diễn của Jokers.

Bắt được tín hiệu tốt từ khán giả, Jokers càng thêm bốc cháy trên sân khấu. Các chàng trai vui vẻ, hồn nhiên trong hậu trường giờ đã thành những tay rocker đầy nội lực khiến BGK nổi da gà. Những cú giật người của các tay guitar làm khán giả như vỡ tung. Bạn trẻ Hải Phòng gào hát theo điệp khúc của bài Nóng như để thỏa mãn cơn khát âm nhạc đang chất chứa trong mình.



Jokers đã hoàn toàn thuyết phục mọi người khi bước lên ngôi vị cao nhất của đêm bán kết tại Hải Phòng.



Jokers mừng chiến thắng một cách cuồng nhiệt nhất. Họ không chỉ chiến thắng những người bạn cùng dự thi. Điều làm Jokers hạnh phúc nhất là các ca khúc tự sáng tác của họ được mọi người chấp nhận và yêu thích.



Đêm diễn kết thúc, khán giả Hải Phòng còn đọng mãi hình ảnh của những tay rocker thích đùa. Đó chính là kết quả của tinh thần đồng đội tuyệt vời. Lại một lần nữa, không phải là cá nhân mà là một đội nhóm, đã chiến thắng. Vì đơn giản, sức mạnh của tập thể không chỉ là tổng hòa của từng sức mạnh cá nhân mà còn được nhân lên gấp bội, vì khi đứng cùng nhau, chúng ta sẽ phát huy và tận dụng được nhiều thế mạnh của nhau, cùng giúp nhau tốt hơn.

Và  khán giả háo hức chờ đợi Jokers trình diễn tiếng nói tự tin của mình một lần nữa tại vòng chung kết…