Dương Hoàng Yến: Trở lại và... lợi hại hơn xưa tại "The Voice Việt"

HN, Theo Trí Thức Trẻ 09:50 24/06/2013

Từng tham gia cuộc thi "Sao Mai Điểm Hẹn 2008", sau 5 năm, Dương Hoàng Yến đã có một sự "lột xác" tuyệt vời tại "Giọng hát Việt 2013".

Trong tập cuối cùng của Vòng Giấu mặt tại The Voice Việt mùa thứ 2, khán giả đã không khỏi bất ngờ khi HLV Mỹ Linh "lôi xềnh xệch" thí sinh nữ về ghế đỏ và khẳng định: "Theo chị thì sớm thôi, em sẽ được ngồi vào chiếc ghế này". Cô gái đó là Dương Hoàng Yến - thí sinh xinh đẹp với giọng hát cao, dày và khỏe. Tuy nhiên, khán giả truyền hình không khó nhận ra "người quen" khi Dương Hoàng Yến đã từng tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008 vào năm 17 tuổi. Mặc dù lúc đó chỉ dừng lại ở Top 12 nhưng Dương Hoàng Yến đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Sau một thời gian "ở ẩn", Dương Hoàng Yến đã trở lại và lợi hại hơn xưa... 

Dương Hoàng Yến: Trở lại và... lợi hại hơn xưa tại "The Voice Việt" 1
Hoàng Yến thăng hoa trên sân khấu Vòng Giấu mặt của "Giọng hát Việt 2013"

Chào Hoàng Yến, cảm xúc của bạn thế nào sau khi trải qua Vòng Giấu mặt của "Giọng hát Việt 2013"?

Lâu lắm rồi tôi mới lại có mặt tại một cuộc thi âm nhạc kể từ khi tham gia Sao Mai Điểm hẹn 2008. Dường như cảm xúc của 5 năm trước lại được tái hiện, đó là sự hồi hộp, lo lắng đến nghẹt thở. Tuy nhiên, có một điều khác duy nhất, Hoàng Yến của ngày hôm nay đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. 5 năm không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ giúp tôi trau dồi về kiến thức cũng như chuyên môn tốt hơn để tham gia Giọng hát Việt 2013.

Trước 1 ngày phát sóng tập cuối cùng của Vòng Giấu mặt, tôi vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội liên kết với trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và may mắn là tôi đã đậu thủ khoa. Tuy nhiên, thật tiếc là tối qua, tôi lại phải đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn nên không kịp xem chương trình cũng như phần thi của mình trên truyền hình. Vừa xuống đến sân bay, tôi mở điện thoại thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng của bạn bè và gia đình. Cảm xúc thật sự khó tả, như vỡ òa hơn khi được mọi người dành nhiều ưu ái và cổ vũ cho mình.

Tôi hy vọng mọi người nhìn nhận mình ở một Dương Hoàng Yến ở thì hiện tại, không còn là cô bé 17 tuổi của ngày nào nữa.

Dương Hoàng Yến: Trở lại và... lợi hại hơn xưa tại "The Voice Việt" 2

Vì sao Hoàng Yến lại lựa chọn ca khúc rất khó là "Adagio" của nữ danh ca - diva Lara Fabian để dự thi?

Khi tham gia một cuộc thi nào thì khâu chọn bài bao giờ cũng quan trọng nhất, tôi có nhiều phương án để hát trong Vòng Giấu mặt này. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định chọn bài hát Adagio vì thấy nó hợp với mình về quãng giọng cũng như sự nhập tâm.

Chắc chắn là Hoàng Yến rất bất ngờ khi được cả 4 huấn luyện viên Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung và Quốc Trung bấm nút chọn, mà còn tranh giành nhau quyết liệt đúng không?
 
Thú thực lúc lên sân khấu, tôi chỉ biết hát hết mình và tập trung cao độ vào bài hát sao cho tốt nhất. Đôi khi tôi cũng tự trấn an mình dù kết quả như thế nào cũng không hối hận. Và may mắn đã đến, tôi thật sự bất ngờ khi thấy cả 4 huấn luyện viên đều bấm chọn mình. Cảm giác mọi cố gắng của tôi thời gian qua đã được mỉm cười.

Dương Hoàng Yến: Trở lại và... lợi hại hơn xưa tại "The Voice Việt" 3

Tại sao bạn không giới thiệu với mọi người mình là một giảng viên thanh nhạc mà phải đợi đến khi HLV Đàm Vĩnh Hưng “bóc mẽ” trực tiếp trên sân khấu?

Thật sự tôi không nghĩ HLV Đàm Vĩnh Hưng lại biết mình là một giảng viên thanh nhạc. Bởi tôi mới tốt nghiệp hệ Cao đẳng của trường Nghệ thuật Hà Nội vào năm 2012. Khi đó, rất may mắn tôi được giữ ở lại trường làm giảng viên. Với tuổi nghề còn rất trẻ, có lẽ tôi cần phải hỏi học thêm nhiều kinh nghiệm hơn.

Vậy cảm xúc của bạn ra sao khi lại được Mỹ Linh dùng “chiêu” kéo về ghế đỏ và hứa sẽ là chiếc ghế của bạn sau này?

Lúc đứng trên sân khấu được 4 HLV chọn tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn khi bất ngờ được chị Mỹ Linh đưa mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhất là lúc chị “kéo” tôi về ghế đỏ. Tôi không nghĩ chị Mỹ Linh lại dành ưu ái lớn nhất với tôi như vậy. Khi đó, tôi như vỡ òa, tim đập thình thịch. Ngay cả khán giả tại trường quay cũng ồ lên vì ngạc nhiên cùng tôi.

Dương Hoàng Yến: Trở lại và... lợi hại hơn xưa tại "The Voice Việt" 4

Dương Hoàng Yến: Trở lại và... lợi hại hơn xưa tại "The Voice Việt" 5

Trước khi lên sân khấu, Hoàng Yến muốn về đội của huấn luyện viên nào nhất?

Cả 4 huấn luyện viên đều là những người tôi yêu mến, được HLV nào chọn cũng là niềm vinh dự với tôi. Nhưng có lẽ do ngay từ ngày nhỏ tôi đã thần tượng chị Mỹ Linh nên hy vọng được về đội của chị. Lúc đầu tôi chỉ sợ chị ấy không quay lại.

Tò mò không biết hành trình của Hoàng Yến đến với "Giọng hát Việt 2013" ra sao?

So với các bạn thí sinh khác, tôi có đôi phần bận rộn hơn trong công việc giảng dạy thanh nhạc. Đặc biệt, thời gian thi thì tôi đang là sinh viên năm cuối. Nhưng rất may mắn là ngày thi tốt nghiệp của tôi không trùng với lịch thi và lịch tập của chương trình. Nhiều hôm vừa thi ở trường xong tôi lại phải bay vào Sài Gòn để kịp tập luyện với HLV và các bạn trong đội.

Dương Hoàng Yến: Trở lại và... lợi hại hơn xưa tại "The Voice Việt" 6

Dương Hoàng Yến: Trở lại và... lợi hại hơn xưa tại "The Voice Việt" 7

Hoàng Yến trưởng thành từ "Sao Mai Điểm Hẹn 2008" nhưng không biết lý do gì khiến bạn phải mất 5 năm để bạn đến với "Giọng hát Việt 2013"?

Kết thúc Sao Mai Điểm Hẹn 2008 được 2 - 3 năm, tôi cũng muốn tham gia một vài cuộc thi khác nữa nhưng bản thân thấy mình chưa thực sự khác biệt với hình ảnh, phong cách của mình trước đây. Khi đó, tôi vẫn còn khá non, nếu có đi thi hay làm một cái gì đó thì tôi vẫn thế. Đặc biệt, mọi người vẫn chỉ ấn tượng với hình ảnh cô bé Hoàng Yến nhí nhảnh của ngày nào. Và phải đến tận năm nay, tôi mới thấy mình khác xưa, luôn muốn khẳng định mình. Tôi khao khát tiếng hát của mình chạm tới trái tim khán giả.

Dương Hoàng Yến: Trở lại và... lợi hại hơn xưa tại "The Voice Việt" 8

Bạn có tự tin mình sẽ đi sâu với "Giọng hát Việt" không?

Mỗi lần bước lên trên sân khấu tôi luôn tự nhủ đây là lần cuối hát, phải hát hết mình. Dù kết quả như thế nào cũng không hối hận.

Vậy dự định của Hoàng Yến trong tương lai?

Giọng hát Việt 2013 còn diễn ra rất dài, trước mắt tôi phải tập trung đầu tư cho cuộc thi thật tốt rồi sau đó mới tính đến con đường dài tiếp theo.

Cảm ơn và chúc Hoàng Yến sẽ thành công trên chặng đường sắp tới!