“Doraemon tóc xoăn” của “The Voice Kids 2014”: Em không thấy mình béo!

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 19:45 30/06/2014

Chàng “Doraemon tóc xoăn” của “The Voice Kids 2014” - Hoàng Anh gây khá nhiều thiện cảm đối với khán giả bởi phong cách khác biệt, rất chuyên nghiệp mà cũng vô cùng trong sáng.

Xuất hiện tự tin, bản lĩnh, khiến khán giả há hốc mồm vì ngạc nhiên theo từng bước nhảy, điệu bộ, cử chỉ vô cùng đáng yêu, Hoàng Anh nhanh chóng đốn gục hàng triệu trái tim khán giả truyền hình trong tập 2 “Giọng hát Việt nhí 2014”. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cực ngầu trên sân khấu, “Doraemon tóc xoăn” ở ngoài đời là một cậu bé khá rụt rè và ít nói. Mỗi khi có ai hỏi tới, Hoàng Anh thường chỉ nói đúng 2 câu: “Vâng ạ!” hoặc “Dạ không ạ!” rất lễ phép bên cạnh nụ cười tít mắt cực đáng yêu.

 

Chào Hoàng Anh, chúc mừng em đã có một màn ra quân “hoành tráng” thứ Bảy vừa qua! Em cảm thấy thế nào sau khi tham gia “Giọng hát Việt nhí”?

Em có nhiều bạn bè quan tâm hơn. Facebook của em cũng có rất nhiều bạn đến làm quen và nói chuyện nữa!

Em có Facebook cơ à? Em tự quản lý luôn hay sao?

Không ạ, bố em quản lý giúp em. Em hay lên đó trả lời các bạn, bố chỉ ngồi góp ý cho em thôi!

Mẹ có phản ứng thế nào khi xem em trên TV thứ Bảy vừa qua?

Vì chỉ có bố theo em vào Nam, mẹ ở nhà đã gọi điện cho em, chúc mừng và khen em hát hay nữa.


Em có thích biệt danh “Doraemon tóc xoăn” không? Còn biệt danh “Michael Hoàng” nữa thì sao?

Em thích tất cả ạ, biệt danh “Michael Hoàng” là bố đặt cho em, chẳng có ai khác gọi em như thế nhưng em vẫn thích tên này lắm!

Lúc trước tóc em có xoăn thế này không?

Không ạ, tóc em thẳng bình thường cơ.

Thế em để tóc này từ khi nào? Ai làm cho em?

Em để tóc xoăn lâu rồi, bố gợi ý cho em nên em thử và cũng thích. Em làm tóc ở nhà bác em, lâu lâu lại làm một lần.

Em có thấy mình béo không?

Không ạ (Cười tít).

Em hay hát dòng nhạc gì?

Em hát Rock sôi động ạ, em cũng có hát nhạc chậm, ví dụ như bài “Đôi chân trần”.

Em có học thêm môn gì để đi biểu diễn không?

Em có học hát, nhảy và ảo thuật nữa!

Ngày bé em từng đi thi “Vietnam's Got Talent” nữa phải không, em có buồn vì không được giải cao không?

Dạ có, lúc đó em 8 tuổi và hát bài “Chú ếch con” theo phong cách Michael Jackson. Không được vào sâu nhưng em cũng không buồn, không tí nào cả.

Em thần tượng Michael Jackson à? Em còn nghe nhạc của ai nữa không?

Em thích Michael Jackson lắm. Ngoài ra em còn thích T-ara, Big Bang, EXO nữa!

Làm sao em biết nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc thế?

Em nghe các bạn trên lớp bảo nhau nên về tìm xem rồi thích luôn! Em thích các nhóm đấy vì xem họ rất vui!

Ở trường, em có “nổi tiếng” không, có nhiều bạn hâm mộ không?

Có ạ, nhiều bạn biết đến em vì em cũng tham gia nhiều hoạt động ở trường (Tủm tỉm).

Em có mong muốn sẽ chiến thắng cuộc thi không? Quyết tâm thế nào nào?

Có ạ, em sẽ quyết tâm 100% để chiến thắng!

 
Em có xem mùa trước không? Em thích bạn nào nhất?

Em có, em thích Bạch Phúc Nguyên vì bạn ấy hát tiếng Anh rất hay.

Em biểu diễn rất “máu lửa” trên sân khấu nhưng ở ngoài đời lại nhát quá đi, tại sao thế nhỉ?

Em chả biết nữa, cứ nhạc lên là em say sưa biểu diễn thôi! (Cười tít mắt).

Chúc em sẽ có thêm nhiều tiết mục cuốn hút hơn nữa trên sân khấu, đặc biệt là cố gắng chiến thắng Vòng Đối đầu nhé!