American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ

MH, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 08/03/2013

Choáng trước tài năng của các thí sinh nữ bao nhiêu, BGK ngán ngẩm trước các chàng trai bấy nhiêu.

Tối thứ tư 6/3 (giờ địa phương), 10 chàng trai xuất sắc nhất American Idol mùa giải thứ 12 đã bước lên sân khấu cho tiết mục live show đầu tiên của mình. Nếu như chỉ một ngày trước đó, BGK còn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì loạt sân khấu quá đỉnh của các thí sinh nữ, thì bây giờ lại phải ngán ngẩm vì phần lớn màn trình diễn của các chàng trai.

Nicki Minaj không bị ấn tượng mấy, Mariah Carey thì ngày càng đưa ra những bình luận không đi đến đâu, Randy Jackson mỏi mắt chờ đợi một sân khấu đáng kinh ngạc, còn Keith Urban vẫn nuôi hy vọng gặp được thí sinh nam "ruột".

American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ 1

"Locked Out Of Heaven" - Cortez Shaw

Cortez Shaw lựa chọn Locked Out Of Heaven của Bruno Mars. Keith thẳng thắn rằng anh không nghĩ ca khúc này là quyết định phù hợp với Cortez. Nicki thì cố gắng tìm một cách nhã nhặn nhất để nói với Cortez rằng anh đã đánh mất cơ hội của mình với màn biểu diễn vừa rồi.

American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ 2

"Mama" - Charlie Askew

Charlie Askew trông rất khác với mái tóc được buộc túm gọn phía sau và trang phục có phần hầm hố. Với bản Rock Mama, Charlie dường như cực kỳ tự tin ở bản thân. Nhưng rất tiếc, BGK lại cảm thấy phần thi của Charlie quá tệ. Nicki ghét tạo hình mới của Charlie, cô không tìm thấy thí sinh nam yêu thích của mình đâu nữa sau tiết mục này: "Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi cảm thấy như ai đó đã đánh cắp cậu nhóc của tôi rồi". Randy không khỏi lo lắng cho Charlie: "Phần mở đầu thực sự rất dở". Trước phản ứng của BGK, Charlie đã bật khóc ngay trên sân khấu.

American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ 3

"Iris" - Nick Boddington

Nick Boddington nhờ đến sự trợ giúp của piano trong bản cover ca khúc của Goo Goo Dolls. Keith thấy Nick có vẻ lo lắng, căng thẳng nhưng anh lại rất hài lòng với lựa chọn ca khúc của thí sinh này. Randy không khoái màn biểu diễn của Nick. Mariah nhận xét một tràng nhưng lại không thực sự liên quan.

American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ 4

"I'm Here" - Burnell Taylor

Burnell Taylor thể hiện ca khúc mà anh đã tham gia thử giọng "vòng gửi xe": I'm Here từ bộ phim The Color Purple. Mặc dù phong cách ăn mặc của Burnell bị đánh giá là hao hao Will Smith trong The Fresh Prince of Bel-Air, anh đã nhận được những lời tán dương lên tận mây xanh từ BGK. Keith đứng dậy vỗ tay: "Tôi yêu màn biểu diễn này", Nicki nói rằng cô yêu Burnell và tài năng của anh là "không thể phủ nhận". MariahRandy cũng đồng tình với Keith Nicki.

American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ 5

"Somos Novios" - Devin Velez

American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ 6

"End Of The Road" - Vincent Powell

American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ 7

"Just A Fool" - Paul Jolley

Paul Jolley thể hiện Just A Fool của Christina Aguilera. Không biết khán giả thế nào chứ Randy thì không chấm phần thi này của Paul. Nicki chỉ nghĩ đây là một màn biểu diễn được.

American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ 8

"Feeling Good" - Lazaro Arbos

Lazaro Arbos vẫn diện nguyên trang phục blazer trắng và sơ mi hồng từ lần thi trước và thể hiện ca khúc của Michael Buble. Màn biểu diễn vẫn tuyệt vời như thường lệ. Đám đông phát cuồng, BGK thi nhau khen nức nở. Dựa trên phản ứng của khán giả, có thể Lazaro Burnell sẽ là hai cái tên có khả năng ở lại cao nhất.

American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ 9

"Stay" - Elijah Liu

American Idol: Thí sinh nam lép vế trước thí sinh nữ 10

"I Believe I Can Fly" - Curtis Finch Jr.

Curtis Finch Jr. chọn I Believe I Can Fly và trình bày nuột từ đầu đến... gần cuối. Mặc dù vậy, BGK vẫn đứng dậy vỗ tay rào rào. Phong cách trình diễn không có gì mới của Curtis Finch Jr. có thể dần trở nên nhàm chán trong mắt khán giả tuần này qua tuần khác, nhưng ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, nó vẫn có khả năng giúp anh chàng đi vào Top 10.

Nhìn chung, đội nam đang có vẻ yếu hơn đội nữ. Fan sẽ quyết định số phận của Top 20 vào tối thứ năm 7/3 (giờ địa phương).