American Idol: Nicki Minaj vào vai "ác" của Simon Cowell

MH, Theo Trí Thức Trẻ 11:25 29/03/2013

Nhận xét của ngôi sao "Super Bass" đã khiến thí sinh nữ suýt bật khóc.

Trong tập American Idol lên sóng vào tối 27/3 (giờ địa phương), Nicki Minaj đã khiến không ít người bất ngờ khi nhận xét có phần gay gắt về thí sinh nữ Janelle Arthur. Sau màn biểu diễn Like A Prayer (Madonna) của Janelle Arthur Kree Harrison, Nicki khiến giọng ca Đồng quê suýt bật khóc khi nhận xét về sự chênh lệch rõ rệt giữa hai thí sinh: "Giống như Kree tham dự chương trình để song ca với một thí sinh Idol vậy". 

"Like A Prayer" - Janelle Arthur & Kree Harrison

American Idol: Nicki Minaj vào vai "ác" của Simon Cowell 1

"You Keep Me Hangin' On" - Janelle Arthur

Mặc dù vậy, Janelle vẫn cố gắng thể hiện thật tốt màn trình diễn You Keep Me Hangin' On (The Supremes) ngay sau đó. Mariah Carey khen ngợi Janelle đồng thời tranh thủ "đá xoáy" Nicki: "Janelle đang ở phong độ tốt nhất của cô ấy! Những gì mà người khác từng nói về cô ấy trước đó, cô ấy vừa chứng minh rằng họ đã sai lầm". Về phần Nicki, nữ giám khảo khó tính vẫn cảm thấy giọng ca của Janelle trong phần thi này không tốt. 

Còn lại trong tập khoe tài của Top 8, không thực sự có bất ngờ nào. 

American Idol: Nicki Minaj vào vai "ác" của Simon Cowell 2

"I Heard It Through the Grapevine" - Candice Glover

Là một trong những giọng ca khỏe nhất mùa giải năm nay, Candice luôn chứng tỏ được khả năng của bản thân trong từng tuần thi. Ca khúc của Marvin Gaye đã được cô nàng thể hiện một cách xuất sắc, khiến Randy Jackson phải thốt lên: "Hay một cách điên cuồng".

American Idol: Nicki Minaj vào vai "ác" của Simon Cowell 3

"For Once In My Life" - Lazaro Arbos

Sau màn biểu diễn tuần trước, nhiều người thậm chí đã nghĩ rằng Lazaro sẽ bị loại. May mắn là lực lượng fan đã giữ chân anh. Lên sân khấu dưới áp lực cao, Lazaro đã nỗ lực để thể hiện tốt hơn và được Randy công nhận: "Tôi không biết là cậu đã hoàn toàn khắc phục được những sai lầm hay chưa nhưng tiết mục này tốt hơn tuần trước rất nhiều". 

American Idol: Nicki Minaj vào vai "ác" của Simon Cowell 4

"The Tracks Of My Tears" - Devin Velez

Màn biểu diễn của Devin không thể bì được với The Tracks Of My Tears của Adam Lambert nhưng may mắn cho anh chàng, BGK vẫn thấy hài lòng.

American Idol: Nicki Minaj vào vai "ác" của Simon Cowell 5

"My Cherie Amour" - Burnell Taylor

"Trông cậu giống như một vị bác sỹ cực quyến rũ trong trang phục trắng", Nicki nhận xét về thí sinh Louisiana trước khi nói vào đúng chủ đề: "Rất, rất tốt".

American Idol: Nicki Minaj vào vai "ác" của Simon Cowell 6

"Shop Around" - Angie Miller

Shop Around dường như không phải một lựa chọn tốt cho Angie. Những đoạn có tiết tấu nhanh, Angie bị hụt hơi. Mariah nghĩ rằng Angie "có thể hát I'll Be There bên piano và hoàn thành xuất sắc phần thi", còn Nicki thì khuyên nữ thí sinh này đừng cố tỏ ra sexy mà nên là chính mình. 

American Idol: Nicki Minaj vào vai "ác" của Simon Cowell 7

"Lately" - Amber Holcomb

Sau khi Amber thể hiện bản Ballad Lately, Mariah Carey đã nhận xét rằng phần thi này đúng là một "thành tựu" của thí sinh nữ kém tự tin.

American Idol: Nicki Minaj vào vai "ác" của Simon Cowell 8

"Don't Play That Song" - Kree Harrison

Cực kỳ tự tin, Kree thể hiện ca khúc Don't Play That Song theo phong cách riêng, không cần phải bắt chước Nữ hoàng nhạc Soul. 

Bên cạnh những sân khấu solo của các thí sinh, tập thi thố của Top 8 còn cho khán giả thưởng thức những sân khấu kết hợp giữa các thí sinh như Candice, Amber, Angie cùng thể hiện I'm Gonna Make You Love Me, Burnell, Devin, Lazaro cover Sugar Pie Honey Bunch. Không may là Lazaro đã bị quên lời trong tiết mục này. "Tôi sẽ tỏ ra như tôi không hề nhìn thấy hay nghe thấy", Nicki nói về lỗi của Lazaro.

"I'm Gonna Make You Love Me" - Candice Glover, Amber Holcomb, Angie Miller

"Sugar Pie Honey Bunch" - Burnell Taylor, Devin Velez, Lazaro Arbos