"Muôn hình vạn trạng" kiểu "tấn công"
Một lần Đan Trường biểu diễn trên sân khấu, mồ hôi nhễ nhại thì có một cô gái cầm một tờ giấy lên thấm mồ hôi. Cứ nghĩ rằng đó là một fan hâm một thương ca sĩ biểu diễn khó nhọc nên Đan Trường để cho cô ta thầm mồ hôi nhưng không ngờ cô ta đã lợi dụng điều đó để trát mắt mèo (một loại quả giống quả me, có lông, khi trát lên mặt người gây ngứa ngáy rất khó chịu còn bay vào mắt thì có thể bị mù) vào mặt Đan Trường. Dù hơi hoảng hồn nhưng ngay lập tức, Đan Trường kịp nói lớn lên trên mic là cô gái ấy vừa có hành động như thế để khán giả ở phía dưới sân khấu biết.
Mỹ Dzung của Sao Mai Điểm Hẹn cũng từng một lần xanh mặt vì đêm diễn kinh hoàng ở Thái Nguyên cách đây hơn 4 năm. Trong show diễn ở SVĐ được đóng kín cửa, đột ngột tất cả điện tắt phụt. Mọi người đều gắng đợi. Sau đó, khoảng 1/3 số khán giả cùng tràn lên sân khấu. Khung cảnh vô cùng hỗn độn chẳng khác gì “chiến sự”: đánh đập, giằng xé với ca sĩ, cướp giật đồ, khiến ca sĩ mạnh ai nấy chạy. Không còn đủ tỉnh táo để biết bạn diễn ra sao, cứ nhìn phía trước lao đi. Mỹ Dzung cùng một cô bạn chui dưới gầm sân khấu. Những cánh tay thò vào, cào cấu, giật xé...Cả hai bị nhiều vết thâm, rách, xước. May mắn lắm cô nàng mới thoát được ra ngoài.
Ca sĩ Noo Phước Thịnh thì từng tá hỏa khi đang say sưa giao lưu cùng khán giả, có bạn diễn Đông Nhi đứng bên cạnh, thì một fan nam từ đâu chạy đến, sờ vào “chỗ hiểm” của Noo. Đông Nhi còn gặp phải trường hợp sợ hãi hơn, khi mới đây, trong một lần biểu diễn, fan nam từ cánh gà giả vờ chạy ra tặng hoa cô. Khi vừa cầm được bó hoa, anh chàng kia liền… đè Đông Nhi ra để hôn.
Mới đây trong một show diễn ở một bar tại Hải Phòng, ca sĩ Đan Trường có được mời một cốc rượu trong đó có chất kích thích. Nghĩ đơn thuần là ý tốt của fan nên nam ca sĩ vô tư uống. Sau khi uống xong ly rượu, anh Bo hát thêm hai ca khúc nữa và lên xe về khách sạn. Khi lên xe, anh Bo thấy chân tay mình cứng ngắc, tim đập dồn dập. Quản lý Hoàng Tuấn và mọi người sợ quá liền chở anh đi cấp cứu nhưng đến cửa bệnh viện Hải Phòng thì Đan Trường đã tỉnh táo hơn và quyết định không vào viện nữa vì sợ khán giả hiếu kì.
Giật đồ, xé áo để làm kỉ niệm
Rất nhiều ca sĩ đi diễn tỉnh không dám đeo nhiều đồ trang sức hay mặc quần áo rườm rà. Ưng Hoàng Phúc trong một lần đi show, anh lại là người nổi tiếng thích đeo vòng cổ. Lúc đang hát, một fan nam chạy lên xin chụp ảnh cùng. Fan nam này chụp ảnh khoác tay thần tượng rất nhiệt tình, khi đi xuống tiện tay giật chiếc vòng cổ của thần tượng về làm kỉ niệm.
Ca sĩ điển trai Lam Trường trong một lần đi diễn ở Thái Nguyên, sau khi diễn xong rất nhiều fan xúm quanh anh chàng này để xin chữ kí. Bỗng… roẹt một tiếng, nguyên một bên áo của anh bị xé rách tả tơi. Một fan nào đó sau khi xé được mảnh áo của thần tượng đã… chạy mất dạng.
Mới đây, trên mạng đang “sục sôi” vì một fan nam tuổi teen của ca sĩ Thủy Tiên. Để thể hiện tình yêu và sự ngưỡng mộ đối với ca sĩ Thủy Tiên, một fan cuồng 9x đã rạch tay, lấy máu tô vào hình trái tim có lồng chữ “Thủy Tiên”. Không chỉ dừng lại ở đó, nam sinh này còn gây sốc khi đăng tải một loạt ảnh khỏa thân, mô phỏng một số tư thế pose ảnh của cô ca sĩ này. Sau khi hình ảnh được đăng tải trên mạng, rất nhiều người đã phản đối thậm chí nói việc làm này là bệnh hoạn.
Không yêu/ quan tâm, em sẽ chết cho xem
Thư từ, email tình cảm nhận được hằng ngày có lẽ không đếm xuể. Tuy nhiên, Lam Trường không thể quên được một fan cuồng của mình khi cô nàng hàng ngày gửi thư, tin nhắn tình cảm, mũi mẫn cho thần tượng. Sau khi không được hồi âm, cô nàng bèn chốt lại “Nếu anh không quan tâm đến em, em sẽ chết cho anh xem”.
Chuyện fan nữ tỏ tình thì còn “dỗ ngọt” được, còn chuyện vì fan nữ cuồng mà bị đe dọa, thì có lẽ Ưng Hoàng Phúc còn nhớ mãi. Trong một chuyến lưu diễn miền Bắc, sau khi biểu diễn xong, Ưng Hoàng Phúc bị một nhóm trai làng cầm cây, vác gậy đứng chờ lố nhố trước khách sạn để hỏi tội “dám dụ dỗ bạn gái người khác”. Nhóm trai làng hùng hổ quát tháo: “Ưng Hoàng Phúc là thằng nào mà bạn gái của tụi tôi phải chạy đi đón nó?”. Sau khi nhờ người hỏi chuyện, mới biết được nguyên nhân vụ việc là khi nghe tin Ưng Hoàng Phúc đến hát, nhiều cô gái hâm mộ trong làng đã bỏ cả bạn trai để đi đón, do đó họ ghen tức. Khi Ưng Hoàng Phúc xuất hiện, nhiều người vây lại cật vấn: “Tại sao bạn gái tao lại yêu mày?”. Mất cả buổi giải thích, thuyết phục, nhóm trai làng ghen tuông mới hiểu chuyện và tha cho Út Phúc.
Ca sĩ phải tự bảo vệ
Nỗi khổ vì fan cuồng, có lẽ nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng từng nếm thử. Từ việc gửi thư tỏ tình, khủng bố điện thoại, nhào lên sân khấu tặng hoa để ôm chặt hay ngắt nhéo ca sĩ, đến việc cắn vào mặt ca sĩ, thậm chí đứng hàng ngày trước cửa nhà chỉ để được gặp thần tượng… cũng đều đã xảy ra. Tình cảm fan dành cho thần tượng chính là điều thúc đẩy thần tượng sống với nghề. Tuy nhiên nếu tình cảm ấy cuồng quá mức thì chính thần tượng cũng thấy hoảng sợ khi mình được yêu quá mức. Sự hoảng sợ đó vô tình làm thần tượng luôn đề phòng, dù là với fan cuồng hay cả fan chân chính.