Muốn đi học nhưng không nỡ xa mẹ, cậu bé có biểu cảm bịn rịn nhất MXH hôm nay

Tai Tria, Theo Helino 11:40 13/09/2018

Chân thì "hùng dũng" bước tới nhưng đầu thì vẫn liên tục ngoái lại để nhìn mẹ, đã vậy lại còn nước mắt ngắn dài - con nhà ai mà đáng yêu thế này?!

Nhà ai mà có con em bắt đầu đi học mẫu giáo chắc hẳn đều lo ngay ngáy. Bình thường ở nhà tự do tự tại đòi gì cũng được bố mẹ ông bà đáp ứng, nay phải đi học, phải vào nề nếp nên không ít bé cảm thấy lạ lẫm, thậm chí là quấy khóc và nhất quyết không chịu đến trường. 

Mới đây nhất, một đoạn clip ghi lại hình ảnh của một cậu bé đi học mẫu giáo đã gây sốt trên mạng xã hội. Trong đoạn clip này, chúng ta có thể thấy cậu bé 3 tuổi này được mẹ chở đến trường. Vừa xuống xe là em đã tự giác cầm giỏ tiến vào cửa. 

Ba lần ngoái đầu của cậu bé đi học mẫu giáo khiến người xem vừa thương vừa buồn cười

Miệng thì đáp rõ to "chào mẹ con đi", chân thì vẫn "hùng dũng" bước tiếp nhưng đầu của chú bé này thì liên tục ngoái lại nhìn mẹ với khuôn mặt vô cùng đáng thương. Này nhé, mắt thì ngấn lệ, mồm thì mếu máo, khóc đến đỏ cả mặt. 

Trong clip này, cậu bé xoay người tổng cộng đến... 3 vòng. Hết chào mẹ rồi lại mẹ ơi con đi nhé. Vào đến bên trong trường rồi vẫn không quên ngoái tiếp một lần nữa rồi đứng nhìn mẹ bịn rịn mãi không chịu vô trong. 

Muốn đi học nhưng không nỡ xa mẹ, cậu bé có biểu cảm bịn rịn nhất MXH hôm nay - Ảnh 2.

Ai xem xong đoạn clip này cũng đều thấy vừa đáng yêu vừa thương không kể xiết. Hình ảnh một chú bé tay xách giỏ, vai đeo balo lũn cũn đi vào trường với nước mắt ngắn dài thật sự có khả năng chạm đến tim của nhiều người. Các ông bố bà mẹ xem xong thấy xúc động đã đành. Ngay cả những bạn trẻ chưa có gia đình nhìn thấy khoảnh khắc này cũng tự nhiên thấy muốn chạy lại dỗ vì thương quá.