Muốn có con trai nhưng vợ đẻ toàn con gái, người chồng độc ác đổ axit lên mặt vợ khi cô đang ngủ

Skye, Theo Helino 12:30 10/03/2018

Vụ việc xảy ra tại Ấn Độ trong thời gian qua đã gây nên làn sóng phẫn nộ trên cả nước khi tình trạng trọng nam khinh nữ và bạo lực gia đình vẫn diễn ra ở quốc gia Nam Á này.

Theo Daily Mail đưa tin, một người đàn ông đã đổ axit lên người vợ đúng ngày Quốc tế phụ nữ khi biết vợ mình lại sinh con gái, dù anh ta chỉ muốn có một cậu con trai.

Vụ tấn công xảy ra vào hôm thứ hai tại Moradabad, gần New Delhi, Ấn Độ đã khiến chị Farah, 25 tuổi bị bỏng nặng. Sau khi tấn công vợ, hắn đã bỏ trốn và đang bị cảnh sát truy lùng.

Muốn có con trai nhưng vợ đẻ toàn con gái, người chồng độc ác đổ axit lên mặt vợ khi cô đang ngủ - Ảnh 1.

Chị Farah nhập viện vì bị chồng tạt axit vào mặt.

Về phần chị Farah, những người hàng xóm đã đưa chị tới bệnh viện sau khi gã chồng vô nhân tính đổ axit lên phần mặt, tay và bụng chị. Chị gái của chị Farah, Nusrat Jahan cho biết em gái mình đã kết hôn với chồng từ cách đây 8 năm nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Họ thường xuyên lục đục cãi nhau và anh chồng luôn mong có được con trai nối dõi.

Gần đây, Farah sinh người con thứ hai nhưng lại là con gái. Điều này đã khiến người chồng thêm phần nổi giận và thực hiện hành vi vô nhân đạo đó. 

Farah cũng cho biết, nhà chồng cũng đối xử không tốt với mình sau khi chị sinh con gái đầu lòng. Dù họ biết hành vi của người chồng nhưng cũng không can ngăn hay giúp đỡ gì chị.

Muốn có con trai nhưng vợ đẻ toàn con gái, người chồng độc ác đổ axit lên mặt vợ khi cô đang ngủ - Ảnh 2.

Chỉ vì không sinh được con trai mà người phụ nữ này phải chịu nhiều tổn thương.

"Sau khi sinh con gái đầu lòng, họ hàng nhà chồng bắt đầu thờ ơ, dè bỉu tôi. Họ cũng thường xuyên bắt nạt tôi nữa. Một năm vừa qua, mọi thứ thật tệ".

"Tôi vẫn cố gắng sống, dù bị đánh đập, vì nghĩ rằng mình phải cố gắng vì các con. Tôi tự hỏi rằng nếu mà mình chia tay thì ai sẽ chăm lo cho các con và bản thân tôi. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng hắn ta lại hành động tàn nhẫn đến vậy".