Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ

Nhã An + HC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/05/2016

LHP Cannes lần thứ 69 năm nay được tổ chức với rất nhiều lùm xùm xung quanh sự kiện.

Những ngày qua, truyền thông Á – Âu liên tục đưa thông tin và hình ảnh về LHP Cannes lần thứ 69. Với lịch sử và uy tín của mình, LHP Cannes là bệ phóng cũng như sân chơi danh giá dành cho các nhà làm phim và diễn viên trên toàn thế giới. Khoảng 5 năm trở lại đây, LHP Cannes giống như một cuộc chiến khẳng định thương hiệu cá nhân của các diễn viên, đặc biệt là đối với diễn viên châu Á. Càng ngày, người ta càng thấy nhiều gương mặt đến từ làng giải trí Á châu xuất hiện trên thảm đỏ danh giá này. Nhưng liệu con đường đến với Cannes có dễ dàng và đơn thuần như chúng ta tưởng tượng. Hay đằng sau nó chứa đựng nhiều bí mật như thế nào?

Người tài luôn luôn được vinh danh và chào đón

Tất nhiên, mang danh một giải thưởng tầm cỡ mà ai cũng muốn được vinh danh, thì Cannes phải có uy tín đến mức nào. Đây là nơi mà những người tài năng thực sự sẽ được vinh danh và chào đón. Và "hữu xạ tự nhiên hương", những người tài sẽ luôn tỏa sáng ở bất cứ đâu họ tới.

Củng Lợi – một trong "Tứ đại Hoa đán" của làng giải trí Hoa ngữ có mặt tại sự kiện từ rất sớm. Cô là một trong số những mỹ nhân châu Á nhận được "sủng ái" từ báo giới và giới phê bình phim nước ngoài với diễn xuất và thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp. Không dừng lại ở đó, Củng Lợi từng là thành viên ban giám khảo chấm giải tại Cannes. Tất cả ống kính máy ảnh tại thảm đỏ đều tập trung đổ dồn về phía Củng Lợi khi cô sải bước chân đầy tự tin, khẳng định hình ảnh và vị trí của mình tại đấu trường điện ảnh.

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 1.

Củng Lợi tới dự LHP Cannes với tư cách là ngôi sao tầm cỡ châu Á, người từng tham gia chấm giải Cannes

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 2.

Từ trước đến nay, Củng Lợi luôn được báo giới quốc tế "sủng ái" mỗi lần xuất hiện tại sự kiện lớn trên thế giới

Thảm đỏ của Cannes 69 còn ghi nhận hình ảnh lộng lẫy của nữ diễn viên Pháp từng đoạt giải Oscar - Marion Cotillard, nữ diễn viên gạo cội Julianne Moore, tài tử Mel Gibson, Willem Dafoe, Julia Roberts, George Clooney… Những ngôi sao trẻ được yêu mến của làng điện ảnh như Kristen Stewart, Alice Isaaz, Blake Lively cũng được đón chào tại thảm đỏ bởi những tác phẩm điện ảnh thu hút sự chú ý của giới làm phim cũng như sự ái mộ của công chúng. Không thể phủ nhận những cống hiến và đóng góp của họ cho nền điện ảnh thế giới, chính vì lẽ đó, sự kiện mới thực sự đúng nghĩa một LHP trao giải, là nơi giao lưu các nền điện ảnh lớn mạnh cùng những thế hệ nghệ sĩ tài năng trên thế giới.

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 3.

Diễn viên gạo cội Julliane Moore

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 4.

Nữ diễn viên người Pháp Marion Cotillard từng giành giải Oscar

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 5.

Lớp sao trẻ Kristen Stewart

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 6.

Blake Lively rạng ngời tại Cannes

Những góc khuất khiến hình ảnh của LHP Cannes bị biến tướng đi trong mắt người hâm mộ

Những người tài năng, nổi tiếng và còn được công nhận thì quả thực họ quá may mắn. Nhưng tất nhiên, có những người giỏi nhưng họ chưa đủ may mắn để vươn ra tầm Quốc tế. Việc được chào đón như khách VIP hay truyền thông quốc tế tung hô tại Cannes không phải là việc dễ dàng. Và khi đó, có những thứ người ta gọi là "lách luật", "cửa sau" sẽ có thời cơ nở rộ.

Ngay sau khi LHP Cannes khai mạc, một blogger thạo tin làng giải trí Trung Quốc úp mở về những chiếc vé phải bỏ tiền ra mua để đến được với Cannes. Trang iFeng, một trong số những tờ báo điện tử hàng đầu của Trung Quốc dẫn lại bài viết, kèm theo hình minh họa của Lý Băng Băng và cả Củng Lợi. Bảng giá này đã bao gồm giá của các chỗ ngồi với vị trí khác nhau, kênh quảng cáo cho nghệ sĩ và giá cả của các lời mời tới dự các bữa tiệc tối theo chủ đề, cùng với các yêu cầu cụ thể khác như dịch vụ chụp ảnh, trang điểm làm tóc,... Theo vị blogger này, vị trí ghế thuộc hàng V.I.P 1 trong ngày khai mạc có giá 20.000 Euro (khoảng 510 triệu đồng), vị trí ghế hàng V.I.P 1 trong lễ bế mạc kèm theo gói "họp báo truyền thông" sẽ có giá 40.000 Euro (khoảng hơn 1 tỷ đồng).

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 7.

Blogger xứ Trung úp mở về bảng giá vé tham dự LHP Cannes theo từng gói chỗ ngồi và dịch vụ đi kèm

Điều đáng nói, năm nay, phía Trung Quốc không có tác phẩm điện ảnh tranh giải cũng như không có ai đảm nhiệm vị trí ban giám khảo chấm thi như mọi năm. Việc các ngôi sao ồ ạt tới Cannes đặt ra nghi vấn về tính xác thực của nguồn tin "Bảng báo giá vé sự kiện Cannes".

Không chỉ sao Hoa ngữ bị đặt dấu hỏi về phương thức tới Cannes, mà cả nhiều ngôi sao Âu Mỹ khác cũng đặt trong vòng nghi vấn. Dễ dàng có thể tìm kiếm vé tham dự Cannes trên các trang công cụ tìm kiếm. Các hàng vé được chia ra, số tiền ứng với ngày tham dự, vị trí đứng, hoạt động kèm theo đều đầy đủ. Bạn tham gia càng nhiều hoạt động càng có nghĩa bạn cần phải chi nhiều tiền hơn. Một tấm vé mời tới dự ngày khai mạc và bế mạc Cannes sẽ có giá 6720 Euro (168 triệu), còn tấm vé tới các bữa tiệc hậu sự kiện sẽ có giá 4800 Euro (120 triệu). Các vị trí ghế ngồi tại các buổi công chiếu phim được định giá thấp nhất từ 3600 Euro (90 triệu) đến và đắt nhất 5280 Euro (132 triệu).

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 8.

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 9.

LHP Cannes không chỉ là sự kiện liên quan đến điện ảnh không mà còn là một "đấu trường thời trang" của không chỉ các ngôi sao dự sự kiện mà còn liên quan tới các nhãn hàng thời trang lừng danh thế giới. Muốn tham gia ư? Chuyện sẽ "nhỏ như con thỏ" nếu có trong tay 6840 Euro (171 triệu) nếu muốn tới sự kiện trang sức và đồng hồ của Chopard, 12.000 Euro (313 triệu) nếu muốn tới sự kiện của De Grisogono, còn amfAR sẽ "đắt hơn chút đỉnh" với 130.000 Euro (3 tỷ 250 triệu) cho một người, tuy nhiên bạn sẽ được hưởng trọn vẹn sự hậu mãi thuộc hàng VVIP: Gặp gỡ "chàng Jack" Leonardo DiCaprio, tham gia buổi trình diễn riêng của biểu tượng nhạc rock Duran Duran, cơ hội trở thành ngôi sao trong phim ngắn của nhà thiết kế Karl Lagerfeld,…

Các công ty sự kiện chào bán giá vé "vớ bở" đã đành, nay tới cả gái mại dâm cũng tìm được đường sang Cannes để "kiếm mối làm ăn". Tờ Hollywood Reporter cho biết, thị trường bán dâm – mua dâm trong những ngày diễn ra Cannes vô cùng sôi động. Các cô gái đến từ nhiều nơi đổ dồn về thành phố biển xinh đẹp. Những người này tham dự đủ các sự kiện, giao du với nhiều người bất chấp việc giới chức Pháp ra điều luật quản lý khách mua dâm. Giá phục vụ giữa bên mua dâm và bán dâm sẽ vào khoảng 13 triệu đồng, gặp gỡ nhau tại khách sạn 4-5 sao.

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 10.

Những năm trở lại đây, nghệ sĩ Hoa ngữ thi nhau xuất hiện tại các LHP lớn tầm cỡ thế giới. Báo chí Hoa ngữ vì thế cũng dành sự quan tâm cũng như hỗ trợ thông tin các nghệ sĩ ra nước ngoài quảng bá hết sức có thể. LHP Cannes lần thứ 69 chứng kiến cuộc đua tranh thông tin hình ảnh từ các tờ báo mạng giải trí lớn nhất của Trung Quốc. Trang iFeng và Sina liên tục có làm bài trực tiếp (live) và đặt vị trí trang chủ, cập nhật từng phút từng giây tới người hâm mộ ngồi nhà ngóng tin.

Không biết có phải vì sức ảnh hưởng truyền thông lớn mạnh đến như vậy mà càng ngày càng có nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ xuất hiện tại thảm đỏ Cannes. Năm ngoái, làng giải trí Hoa ngữ "choáng ngợp" với sự xuất hiện xinh đẹp của Phạm Băng Băng và "chiếc chăn con công" khó hiểu của Trương Hinh Dư. Năm nay, Lưu Diệc Phi, Lý Băng Băng, Mã Tư Thuần, Tỉnh Bách Nhiên có mặt tại Cannes. Không chỉ vậy, nhân tố mới nổi từ phim chiếu mạng Hoàng Cảnh Du cũng có mặt tại đây, nữ diễn viên "không ai biết mặt nhớ tên" Triệu Nhĩ Linh cũng "không biết từ đâu xuất hiện", đặt dấu hỏi lớn về cách thức tham gia của các nghệ sĩ này.

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 11.

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 12.

Năm ngoái Cannes có Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 13.

Năm nay có Lý Băng Băng

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 14.

Lưu Diệc Phi

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 15.

Thậm chí cả sao mới nổi nhờ phim chiếu mạng Hoàng Cảnh Du

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 16.

tới cả sao "không ai nhớ mặt thuộc tên" Triệu Nhĩ Linh cũng có mặt tại thảm đỏ. Tất cả đều không có phim tranh tài tại Cannes, càng không phải là người chấm giải cho sự kiện

Nghệ sĩ Việt cũng không nằm ngoài sức hút của LHP Cannes

Ánh hào quang tại LHP Cannes chắc chắn có sức hút với rất nhiều sao đến từ châu Á, trong đó có Việt Nam. Tất nhiên, không phải ai cũng đủ sức và gặp thời để nổi bật được giữa rừng hoa tại thảm đỏ Cannes. Rất nhiều sao Việt từng có vinh dự góp mặt tại Cannes nhưng hầu hết đều chẳng có nổi bức ảnh đẹp từ các trang thông tấn Quốc tế chứ chưa nói đến chuyện khiến người khác nhớ mặt đặt tên.


Những ngày qua, làng giải trí Việt xôn xao bởi hai cái tên Lý Nhã Kỳ và Angela Phương Trinh xuất hiện tại thảm đỏ Cannes. Với Lý Nhã Kỳ, lần đầu tiên tới Cannes với tư cách khách mời thảm đỏ phụ. Tới lần thứ 2, cô đã có mặt trong danh sách khách mời chính thức được đi thảm đỏ chính. Và đến năm nay, Lý Nhã Kỳ tới Cannes với một vị thế hoàn toàn khác, cô là nhà tài trợ cho tổ chức Cinéfondation Cannes 2016. Chắc hẳn, để là một trong những nhà tài trợ cho tổ chức này cũng tiêu tốn của Lý Nhã Kỳ không ít tiền bạc. Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện tại những hàng ghế VIP và các bàn tiệc VIP tại Cannes.

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 17.

Lý Nhã Kỳ không chỉ xuất hiện tại thảm đỏ Cannes mà còn tại những hàng ghế VIP và các bàn tiệc VIP tại Cannes.

Bên cạnh đó, việc Angela Phương Trinh tới dự LHP danh giá này với tư cách gì vẫn là 1 dấu hỏi. Theo đó từ thông cáo báo chí ban đầu được đưa ra, Thanh Thúy và Angela Phương Trinh được mời tham dự LHP Cannes tại Pháp vào tháng 5 từ Cục Điện Ảnh. Tuy nhiên, Cục Điện Ảnh đã liên lạc với phóng viên, nhà báo và chia sẻ, họ hoàn toàn không có chức năng mời bất kỳ nghệ sĩ Việt Nam nào đến tham dự LHP Cannes 2016. Cũng theo đó, thông tin được xác minh mục đích chính của Thanh Thúy, Angela Phương Trinh sang châu Âu vào thời điểm này là đại diện công ty để quảng bá cho bộ phim "Taxi, em tên gì?" tại Tuần lễ phim Việt ở CH Czech. Nhưng do trùng thời điểm với LHP Cannes, nên đoàn có ghé qua để Cục Điện Ảnh quảng bá về Liên hoan phim quốc tế Hà Nội diễn ra vào cuối năm 2016.

Muôn chuyện thảm đỏ Cannes: Người có tài được vinh danh, kẻ mua hào nhoáng bằng tiền tỉ - Ảnh 18.

Sự xuất hiện của Angela Phương Trinh tại thảm đỏ Cannes tới giờ vẫn là một dấu hỏi

Tuy nhiên, dù tới bằng cách nào thì cả Lý Nhã Kỳ và Angela Phương Trinh đều đã khiến truyền thông Việt Nam "nở mày nở mặt" trong suốt những ngày qua. Angela Phương Trinh biết "lượng sức" mình và cô tận dụng được hết ưu điểm của mình. Những bộ cánh của Angela Phương Trinh tại Cannes đều của các NTK Việt nhưng thực sự đã khiến cô được chú ý và tỏa sáng trên thảm đỏ.

Còn với Lý Nhã Kỳ, cô thậm chí còn được đọc tên trịnh trọng khi bước lên thảm đỏ và còn khiến các phóng viên Quốc tế hết lời ca ngợi. Hai người đẹp đến từ Việt Nam được truyền thông Quốc tế chú ý, xuất hiện trên rất nhiều trang thông tấn lớn. Điều này đã là một bước tiến thành công với các người đẹp Việt khi tới các sự kiện mang tầm cỡ Quốc tế.

Tạm kết

Chúng ta không thể khẳng định các nghệ sĩ châu Á có chi mạnh tay cho những "tấm vé thông hành" đến Cannes hay không. Bất cứ nơi xa hoa nào, cũng có những góc khuất mà ít người biết tới. Thậm chí, cũng chẳng thể phán xét được rằng những tấm vé được chi bằng tiền tỷ ấy có thực sự làm mất giá trị của tài năng hay không.

Tất nhiên, mọi thứ cần phải có sự công bằng, nhưng đôi khi, tấm vé thông hành đó chỉ là một cơ hội. Còn việc tỏa sáng hay không, vẫn nằm ở bản thân các ngôi sao. Dù được mời đến hay mang trong tay "tấm vé tiền tỷ" này thì trên thảm đỏ Cannes, ai cũng có cơ hội tỏa sáng như ai.