Muốn biết thế nào là "toang" trong lòng nhiều chút? Xin mời mua hàng online ngay và luôn

C., Theo Trí Thức Trẻ 15:30 03/04/2020

Chẳng biết từ bao giờ, cứ nhắc đến mua hàng online là nhiều người lại biểu cảm đúng kiểu ngán ngẩm, không nói nên lời.

Nếu đang buồn chán vì ở nhà quá nhiều, xin trân trọng được giới thiệu với mọi người một loại dịch vụ đem lại cảm giác mạnh: mua hàng online. Ừ thì từ trước đến nay, các chủ shop vẫn liên tục đưa tâm trạng của người mua lên bổng xuống trầm rồi nhưng trong những ngày tẻ nhạt này, "giá trị" cảm xúc còn mạnh mẽ hơn nữa.

Nhưng nói đùa thôi chứ háo hức order bao nhiêu, lúc nhận đồ thất vọng bấy nhiêu thì ai mà không ấm ức chứ. Có điều một khi đã shopping là sẽ nghiện nên miệng kêu "tức á" mà tay vẫn cứ tiếp tục đặt mua lia lịa. Thôi đành ngậm ngùi tự làm tự chịu nhỉ?

Sự khác biệt giữa auth và fake hiện rõ mồn một nhỉ?

(Ảnh: Vu Mai Anh)


Trông hình mình hoạ cool ngầu thế kia, nhìn áo mình nhận mỏng như lá lúa cũng tức chứ bộ.

(Ảnh: Vu Mai Anh)


Chủ shop một hai bảo vừa nhưng có nhìn thấy khách đã đóng thùng đến tận ngực rồi không?

Muốn biết thế nào là toang trong lòng nhiều chút? Xin mời mua hàng online ngay và luôn - Ảnh 5.

(Ảnh: Trịnh Thị Phương Lâm)


Livestream thì shop cứ quảng cáo nhiệt tình thôi còn gửi cái gì chưa biết.

(Ảnh: Hà Linh)


Như mọi khi, vẫn là những tin nhắn vô vọng, không bao giờ được seen.

(Ảnh: Nguyễn Thị Kim Hoa)


Từ vị trí team qua đường, xin phép được từ chối hiểu sự oái oăm này.

Muốn biết thế nào là toang trong lòng nhiều chút? Xin mời mua hàng online ngay và luôn - Ảnh 11.

Không có lấy 1% liên quan giữa 2 bộ đồ luôn đó.

Muốn biết thế nào là toang trong lòng nhiều chút? Xin mời mua hàng online ngay và luôn - Ảnh 13.

(Ảnh: Cỏ Dại)


Cũng là màu hồng nha nhưng một bên là cute hết nấc còn một bên là Gucci fake n lần.

(Ảnh: Hồ Thanh Thiên Ân)


Đau đớn hơn là "thượng đế" này không chỉ bị lừa một bộ đâu.

(Ảnh: Hồ Thanh Thiên Ân)