Muốn bày tỏ lòng tiếc thương trên mạng xã hội, đừng dùng những cách xấu xí này!

AA, Theo Trí Thức Trẻ 23:57 19/07/2016

Nếu bạn đã từng thể hiện lòng trắc ẩn bằng cách đào mộ một tấm ảnh kì nghỉ vui vẻ của mình lên, hãy dừng lại và nghĩ thật kĩ.

Thế giới quanh ta biến động từng ngày. Chẳng cần phải đi đâu xa, mỗi ngày bật mạng xã hội (MXH) lên là đã đủ sắc thái cướp bóc, đánh bom, khủng bố, loạn lạc khắp nơi... trên những dòng chia sẻ của netizen toàn cầu. Và trong hàng tỉ dòng chia sẻ đó, không ít người đang đồng cảm sai cách. 

Hãy đọc qua những ví dụ sau đây và đảm bảo rằng bạn không nằm trong số những người đồng cảm "trời ơi" này! 

Đã đến lúc chúng ta cần xem lại cách mà bản thân mình thể hiện sự quan tâm cho những tổn hại, thương vong của những người gặp nạn và phẫn nộ với những cuộc tàn sát đẫm máu, vô nhân đạo đang diễn ra không ngừng trên hành tinh này! Đặc biệt ở MXH, bởi đây là nơi mà gần như ai cũng đọc được!

Muốn bày tỏ lòng tiếc thương trên mạng xã hội, đừng dùng những cách xấu xí này! - Ảnh 1.

"Thật đau lòng, vừa mới ở Nice tháng trước đấy thôi. Xin gửi những lời nguyện cầu đến những ai bị ảnh hưởng" - Đừng thương cảm như thế này!

Chia sẻ một bức ảnh tràn ngập nắng vàng và nụ cười vui vẻ để tỏ lòng xót xa trước một sự kiện mà mình may mắn tránh được? Bạn có đùa không đấy? Dùng một tấm ảnh không liên quan để minh họa cho mục đích chia sẻ nỗi đau thật sự là một ý hay với bạn ư?

Muốn bày tỏ lòng tiếc thương trên mạng xã hội, đừng dùng những cách xấu xí này! - Ảnh 2.

"Đang nghĩ về Paris. Không thể tin được là mình đã ở đó vài tháng trước"

Nghiêm túc đấy chứ? Bạn chắc-chắn-có-thể-tin được mình vừa ở đấy mà? Đây gọi là đồng cảm hay đang khoe khéo?

Muốn bày tỏ lòng tiếc thương trên mạng xã hội, đừng dùng những cách xấu xí này! - Ảnh 3.

"Tôi chỉ vừa mới ở đó (Paris) và thật khó tin vào những gì vừa xảy ra" - là dòng chia sẻ kèm bức ảnh nụ cười

Nụ cười tỏa nắng này và khung cảnh ấy thật sự chẳng liên quan gì đến những nỗi đau mà các nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố đang nếm trải. Cố gắng mang một bức ảnh thiếu liên quan cả về lý lẫn về tình để bày tỏ cảm xúc hướng về nơi gặp nạn, việc này có hơi kém duyên quá chăng?

Muốn bày tỏ lòng tiếc thương trên mạng xã hội, đừng dùng những cách xấu xí này! - Ảnh 4.

Muốn bày tỏ lòng tiếc thương trên mạng xã hội, đừng dùng những cách xấu xí này! - Ảnh 5.

Hết Paris, Brussels, lại đến Nice, tất cả chỉ như cố tỏ ra bắt kịp "hashtag đồng cảm" và hô vang rằng tôi đã ở đó, vui thú và trở về nhà an toàn từ cả-tháng-trước. 

Muốn bày tỏ lòng tiếc thương trên mạng xã hội, đừng dùng những cách xấu xí này! - Ảnh 6.

Chia sẻ nỗi đau bằng bức ảnh bikini, trên chiếc du thuyền - xin đừng!

Chúng ta đều biết Paris, Brussels, Nice hay Istanbul và nhiều nơi khác trên địa cầu đều liên tục đổ máu, trải qua những đêm không ngủ, có cả những gương mặt ầng ậng nước mắt trước thảm kịch. Vì thế, nếu không thể tỏ ra đồng cảm chân thành, cũng đừng làm lệch đi ý nghĩa của những thông điệp tiếp sức này, bởi những sự thờ ơ này chỉ thể hiện một điều: bạn nghĩ mình là quả rốn của vũ trụ! 

Và bởi vì những người đồng cảm như chúng ta không hoàn toàn liên đới đến những sự kiện có thật này. Còn những người cần được hướng tới có người đã thực sự ngã xuống, để lại cả gia đình , bạn bè, người thân đầy oan ức. Cuộc sống yên bình bỗng chốc lật nhào, họ không còn hiện diện nữa mà chỉ để làm một hình ảnh trong tim người ở lại. Họ không phải những kẻ đang ung dung, an toàn nằm trong "kén" và không ngừng đăng tải những bức ảnh tại nơi mà mình may mắn không có mặt ngay lúc sự kiện thảm khốc diễn ra.

Nếu muốn, hãy thật tâm cầu nguyện, bằng việc thắp một ngọn nến, hoặc giúp đỡ bằng cách đóng góp vào chi phí tổ chức tang lễ, quỹ cộng đồng hỗ trợ trẻ nhỏ, chuẩn bị những gói cứu trợ... và hãy kiệm lời!

Rất dễ để không trở thành một kẻ "đầu đất" trên MXH, ủng hộ tiền cho tổ chức nào đó một số tiền bất kì trong khả năng của bạn, thoát khỏi MXH đi và chạy về nhà ôm lấy những người thân yêu của mình. Vì đời ngắn lắm, chỉ yêu thương nối thêm dài.