Chắc chúng ta vẫn chưa quên, mùa thi đại học năm 2016, trên mạng xã hội lan truyền thông tin thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng tại cụm thi Vinh được điểm 10 môn Vật lý nhưng vẫn trượt tốt nghiệp THPT do bị điểm 0 môn Toán. Bên cạnh Sỹ Hùng số báo danh 7452, trong phòng thi có hai thí sinh khác cùng tên Nguyễn Mạnh Hùng với số báo danh gần nhau là 7441 và 7442 cũng được điểm tuyệt đối môn Vật lý.
Thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng cho biết điểm 10 môn Vật lý là do cậu "đánh bừa" đáp án nên "ăn may". Lời giải thích này đã gây tranh cãi cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, dù khoanh bừa đáp án không thể nào được điểm tuyệt đối.
Lý giải việc bỏ giấy trắng môn Toán, Hùng cho biết do buồn chuyện gia đình nên không có tâm trạng làm bài. Hôm vượt 100 cây số về TP Vinh dự thi, nam sinh đã không muốn đi. Được một số bạn bè và người thân động viên, hai mẹ con mới đón xe xuôi về thành phố, thâm tâm chỉ là "đi chơi cho biết".
Nam sinh thi đại học được 10 điểm Vật lý nhờ "khoanh bừa" trong khi điểm Toán bị điểm 0. (Nguồn VTC14)
Kết quả thi của Sỹ Hùng
Sau đó, ông Đinh Xuân Khoa, hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, chủ tịch Hội đồng coi thi cụm thi Vinh, khẳng định "không có sai sót trong coi thi, chấm thi và kết quả chấm thi về điểm thi của thí sinh Hùng đều đúng". Kết quả kiểm tra của công an về các bài thi cho thấy điểm thi các môn của thí sinh Hùng đánh giá đúng với kết quả làm bài theo barem qui định, không sai sót gì.
Nam sinh Nguyễn Sỹ Hùng, người gây bão mạng xã hội một thời
Thế mới thấy là hay không bằng hên, khi các thí sinh năm nay kêu trời vì đề trắc nghiệm nào cũng rất dài và rất xa, học sinh khá giỏi cũng không thể nào có được điểm 10, không đủ thời gian làm bài.