Mua quà Valentine tặng chồng, người phụ nữ nhận ra điều đau đớn và quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 15 năm

L.T, Theo Helino 23:04 14/02/2018

Chỉ đến khi mua tặng chồng món quà này, người phụ nữ ấy mới nhận ra mình đã có một cuộc hôn nhân... không hề hạnh phúc.

Valentine được gọi là ngày lễ tình yêu đây là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình yêu của mình đối với nửa kia, để tôn vinh tình yêu và nói lên một chân lý "tình yêu là bất tử". Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều cặp vợ chồng cũng mua quà tặng nhau để chứng minh tình yêu của họ vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Những món quà, dù là lớn hay nhỏ, sẽ góp phần gắn kết, giúp tình yêu của các cặp đôi thêm vị ngọt ngào hơn.

Thế nhưng, có một người vợ, nhờ món quà Valentine mà nhận ra một sự thật đau đớn trong cuộc hôn nhân kéo dài tới 15 năm của mình.

Người phụ nữ (giấu tên) đã mua một cuốn sổ nhỏ có tên "Những điều em yêu ở anh". Cuốn sổ này được thiết kế với các trang có ghi sẵn những dòng chữ để người mua hoàn thành câu.

Sau khi mua cuốn sổ về, người phụ nữ 42 tuổi, bắt đầu viết ra những cảm nhận về người chồng "đầu gối tay ấp" suốt 15 năm của mình.

Mua quà Valentine tặng chồng, người phụ nữ nhận ra điều đau đớn và quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 15 năm - Ảnh 1.

Trang thứ 13 có dòng chữ "Em ước em đã biết anh khi..." thì cô ấy viết "anh hiểu thế nào là tình yêu thực sự".

Mua quà Valentine tặng chồng, người phụ nữ nhận ra điều đau đớn và quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 15 năm - Ảnh 2.

Trang thứ 19 viết "nếu anh muốn, anh có thể dễ dàng..." thì cô ấy viết "làm em hạnh phúc".

Mua quà Valentine tặng chồng, người phụ nữ nhận ra điều đau đớn và quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 15 năm - Ảnh 3.

Trang thứ 28 viết "Em vẫn không thể tin rằng anh..." thì cô ấy viết "là người chồng tệ tới thế".

Mua quà Valentine tặng chồng, người phụ nữ nhận ra điều đau đớn và quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 15 năm - Ảnh 4.

Trang thứ 30 viết "thật quá hài hước khi anh..." thì cô ấy viết "anh nghĩ anh có thể sửa chữa mọi lỗi lầm chỉ bằng ngôn từ".

Mua quà Valentine tặng chồng, người phụ nữ nhận ra điều đau đớn và quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 15 năm - Ảnh 5.

Trang 33 viết "Em rất thích nhớ lại quãng thời gian..." thì cô ấy viết "em và anh làm nhiều thứ cùng nhau".

Mua quà Valentine tặng chồng, người phụ nữ nhận ra điều đau đớn và quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 15 năm - Ảnh 6.

Trang 45, khi cuốn sổ gần hết, có câu "Em yêu cách anh yêu..." thì cô ấy viết "những đứa con của chúng mình".

Mua quà Valentine tặng chồng, người phụ nữ nhận ra điều đau đớn và quyết định kết thúc cuộc hôn nhân 15 năm - Ảnh 7.

Và ở trang 49, kết thúc cuốn sổ, có câu "Không ai có thể... như anh" thì cô ấy điền vào chỗ trống bằng một từ duy nhất "hờ hững".

Vậy là, sau khi trả lời tất cả các câu hỏi một cách thành thật, người phụ nữ này mới nhận ra rằng mình không yêu chồng nữa và mình đã có một cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc.

"Từ trang đầu tiên, tôi đã cố nghĩ đến những điều đáng yêu để viết cho anh ấy, nhưng tôi không thể làm được", người phụ nữ nói với 9Honey. "Thay vào đó, tôi đã trả lời một cách trung thực nhất có thể".

"Và sau đó điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là tôi không thể tặng cuốn sổ này cho chồng mình. Điều thứ hai mà tôi muốn làm là... chấm dứt cuộc hôn nhân này", cô nói.

Vậy là, chẳng cần nghĩ ngợi thêm gì nữa, bà mẹ đã có 3 đứa con nhanh chóng đưa ra quyết định ly hôn. Cô cho biết mình không cảm thấy hối hận vì lựa chọn như vậy.

"Thật là khó khăn nhưng tôi biết mình đang ở trong giai đoạn của sự tan vỡ. Tôi biết rằng bất kể khó khăn như thế nào thì nó vẫn sẽ là quyết định đúng. Tôi còn cảm thấy như vậy là quá muộn", cô nói.

Vậy đấy, có những khi chúng ta tưởng rằng mình đang rất hạnh phúc, có một người chồng và những đứa con xinh xắn. Nhưng bỗng một lúc nào đó, bạn ngồi lại và tự trả lời những câu hỏi về chính bản thân mình, về chồng hoặc tình cảm giữa hai vợ chồng, rồi bàng hoàng nhận ra rằng cả hai đã không còn hướng về nhau nữa rồi. Vậy nên, hãy luôn quan tâm, vun vén, xây đắp tình cảm vợ chồng để một ngày nào đó, điều bạn nhận ra là hạnh phúc chứ không phải khổ đau...

(Nguồn: oversixty)