Gina Schlee và bạn trai hiện đang sinh sống tại Hà Nội, Việt Nam. Ở Hà Nội lâu, hai người cũng dần phải làm quen với những loại thịt, rau củ phổ biến để nấu nướng tại nhà. Họ cũng đi chợ, đi siêu thị với bao bỡ ngỡ về cách sinh hoạt, ăn uống. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến…
Một ngày nọ, hai vợ chồng Gina hí hửng vì mua được một quả dưa chuột siêu to khổng lồ, đem về nhà còn chụp lại một kiểu ảnh kỷ niệm. Cận cảnh quả “dưa chuột” của họ đây:
Vâng, đến khi bổ ra, hai người mới thấy gì đó sai sai và đăng đàn hỏi cư dân mạng trong một group cộng đồng người nước ngoài ở Hà Nội. Và nhiều người đã không nhịn nổi cười. Vì quả “dưa chuột” khổng lồ của hai người thực chất là một quả bí xanh. Các thành viên người Việt mà người nước ngoài khác trong nhóm đã phải nhanh chóng vào giải thích sự nhầm lẫn này.
Gina Schlee vì thấy có gì đó sai sai nên đã lập tức cầu cứu cách xử lý và phải nấu món gì từ loại rau củ này?
- “Nó là quả bí trời ạ. Trong tiếng Anh thì là “winter melon”. Bạn có thể nấu bí với thịt băm rất ngon đó”.
- “Xin lỗi Gina, tôi cười xỉu. Cứ nghĩ đến cảnh bổ bí ra chấm muối như dưa chuột”.
- “Đây là quả bí, giống họ như bí ngô nhưng dài hơn, có màu xanh và không ngọt như bí ngô. Bạn có thể bỏ ruột, thái nhỏ rồi hầm xương nhé”.
Gina Schlee đã khoá comment bài đăng ngay khi nhận được lời giải đáp từ mọi người. Chắc chắn đây là kỷ niệm mà hai vợ chồng không thể nào quên khi nhắc tới Hà Nội, Việt Nam.