M.U không xứng đáng vô địch, vị trí thứ 2 đã là quá tốt

Vũ Mạnh, Theo Thể Thao & Văn Hóa 07:06 19/12/2017

Man United đã cho thấy tinh thần chiến đấu tới cùng với chiến thắng trước West Brom cho dù họ biết rằng cơ hội đuổi kịp Man City là vô cùng mong manh.

M.U không xứng đáng vô địch, vị trí thứ 2 đã là quá tốt - Ảnh 1.

M.U đã có chiến thắng kém thuyết phục trước West Brom.

Khoảng cách giữa Man City với M.U vẫn là 11 điểm và chỉ có sự sa sút không tưởng của đội đầu bảng cộng với phong độ xuất thần của M.U trong một thời gian dài mới có thể giúp thầy trò HLV Jose Mourinho lật ngược thế cờ. Nhưng ai cũng hiểu đó là khả năng khó xảy ra.

Tất cả đều thừa nhận Man City sẽ vô địch

Cứ sau mỗi vòng đấu, các ứng viên vô địch Premier League cứ rơi rụng dần, còn Man City vẫn sừng sững trên đỉnh bảng xếp hạng với 16 trận thắng liên tiếp sau khi hạ đối thủ cuối cùng trong Top 6 là Tottenham 4-1. Với các đội bóng lớn ở Anh bây giờ, cuộc đua tới chức vô địch coi như đã chấm dứt dù còn 1 vòng nữa lượt đi của mùa giải mới kết thúc.

Đầu tiên là Antonio Conte. HLV người Italy đã thừa nhận thất bại trong cuộc đua với Man City dù Chelsea đang là ĐKVĐ. Nghe có vẻ chua chát nhưng Conte chỉ nói ra sự thật và ai cũng phải thông cảm với ông. Giờ không ai còn tin Chelsea có thể bảo vệ chức vô địch nữa cho dù họ đang có phong độ tốt với 8 trận thắng ở 10 vòng gần nhất.

Cuối tuần vừa rồi, đến lượt Juergen Klopp thẳng thắn thừa nhận Liverpool giờ chỉ muốn chứng tỏ họ là đội hay nhất của phần còn lại, trừ Man City. Đó là tham vọng hợp lý của Liverpool và có lẽ là với cả M.U nữa, dù Mourinho lẫn các học trò đều chẳng cảm thấy tự hào gì khi họ xếp thứ hai sau người hàng xóm ồn ào Man City.

Thực sự thì M.U đang có phong độ tốt với chỉ một thất bại ở 7 vòng gần nhất kể từ trận thua Chelsea. Với 41 điểm sau 18 vòng (xấp xỉ 2,3 điểm/vòng), M.U đã có thành tích không đến nỗi nào và vấn đề của họ chỉ là Man City quá hay mà thôi khi vượt qua mọi kỷ lục từ trước tới nay. Với 39 bàn, M.U đã ghi trung bình hơn 2 bàn/trận nhưng của Man City lại là hơn 3 bàn/trận.

M.U không xứng với chức vô địch

Đã có những dấu hiệu cho thấy Mourinho nhận ra rằng ông không thể thắng trong cuộc chiến với Man City nhưng ít nhất các cầu thủ M.U vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu của họ. West Brom không phải đối thủ khó chơi với M.U và hiện đang nằm ở vị trí áp chót trên BXH nhưng họ vẫn khiến mọi thứ trở nên khó khăn với các vị khách.

Trong nửa giờ thi đấu đầu tiên, West Brom đã phòng ngự hai tuyến cực kỳ chắc chắn trong khi Salomon Rondon hoạt động rất hiệu quả ở phía trên. Và M.U chỉ tạo ra sự khác biệt từ một pha bóng rất cơ bản: Marcus Rashford tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái và với một cái lắc đầu quen thuộc của Romelu Lukaku, họ đã có bàn mở tỷ số. Lukaku có thể chưa đáp ứng được cái giá 75 triệu bảng nhưng phải có lý do nào đó để Chelsea và M.U cạnh tranh quyết liệt để có anh trong mùa Hè.

Nhưng kể cả khi dẫn trước West Brom 2 bàn, M.U vẫn cho thấy sự mong manh của họ và bàn rút ngắn tỷ số của Barry đã khiến họ phải sống trong lo lắng ở những phút cuối. Đó là thời điểm M.U co về phòng ngự và tìm mọi cách để bảo toàn tỷ số, dù đối thủ của họ chỉ là West Brom. Nemanja Matic đã phải nhận một thẻ vàng vì lỗi câu giờ trong khi CĐV West Brom chế giễu đội khách bằng cách hát vang "Đậu xe bus".

Vì thế, dù có thắng trận, thầy trò Mourinho có lẽ cũng nên quen với điều đó, vì họ không có khả năng kiểm soát trận đấu hoặc kết thúc nó sớm hơn trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Đó chính là sự khác biệt của M.U so với Man City. Đội bóng của Pep Guardiola dù thắng đậm hay cách biệt mong manh, họ vẫn tạo ra cảm giác an toàn rằng kiểu gì họ cũng sẽ giành chiến thắng nhờ khả năng kiểm soát đối thủ.

Mà không phải tới khi M.U thua Man City và tụt lại trong cuộc đua vô địch, đội bóng của Mourinho mới tạo ra cảm giác đó. Ngay cả khi M.U thắng như chẻ tre hồi đầu mùa, vẫn không có ai cảm thấy thuyết phục với những gì mà họ trình diễn. Nó không chỉ trái ngược hoàn toàn với Man City mà còn cả những đội bóng lớn khác như Chelsea, Arsenal hay Liverpool, những đội thi thoảng vẫn có những chiến thắng thuyết phục.

Hay nói cách khác, M.U cùng lắm chỉ xứng đáng với vị trí thứ 2 ở Premier League mùa này nếu họ thực sự làm được điều đó.

6812 - Với bàn thắng vào lưới M.U, sau 6812 ngày, Gareth Barry mới lại ghi bàn ở Premier League khi được vào sân từ ghế dự bị. Bàn trước đó xảy ra vào tháng 4/1999 trong trận Aston Villa - Nottingham Forest.

16 - Marcus Rashford đã tham gia vào 16 bàn thắng sau 27 trận đá cho M.U trên mọi đấu trường mùa này (9 bàn, 7 kiến tạo). Cả mùa trước Rashford chỉ tham gia vào 15 bàn cho M.U (11 bàn, 4 kiến tạo).

19 - Mourinho chưa từng thua trong 19 trận trên sân khách ở Premier League trước một đội bắt đầu trận đấu ở nhóm cầm đèn đỏ (thắng 15, hòa 4).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày