Sự cố diễn ra khi tỷ số đã là 1-1. Ander Herrera kéo áo Roberto Firmino và có vẻ tiền đạo Brazil đã chạm vào mặt của đối phương.
Thực tế thì Firmino chỉ vung trúng bụng của Herrera nhưng tiền vệ Tây Ban Nha vẫn ngã vật xuống như vừa bị đánh vào mặt. Thế là đủ để Jose Mourinho lao ra yêu cầu một chiếc thẻ đỏ cho Firmino. Trong khi Jurgen Klopp cũng chả vừa hùng hổ đòi phạt cầu thủ Man Utd ăn vạ.
Klopp và Mourinho đứng khá gần nhau nên lao vào tranh cãi, lời qua tiếng lại với vẻ mặt rất giận dữ. Trọng tài thứ tư Craig Pawson thấy tình hình phức tạp nên đứng vào giữa can ngăn hai nhà cầm quân nóng tính bậc nhất Ngoại hạng Anh.
Sự việc không trở nên nghiêm trọng. Tan trận, Klopp và Mourinho vẫn dành sự tôn trọng cho nhau bằng một cái bắt tay.
Khi được hỏi về sự cố này, Mourinho trả lời: "Không có vấn đề gì cả. Ông ấy nghĩ tôi cố tình khiếu nại để cầu thủ Liverpool bị đuổi. Nhưng tôi không làm vậy".
Trận hòa 1-1 là kết quả làm hài lòng cả hai đội. Sau 21 vòng đấu, Liverpool hiện đứng thứ 3 với 45 điểm, bằng với Tottenham nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Man Utd có 40 điểm xếp ở vị trí thứ 6 và chỉ kém Arsenal (thứ 4) khoảng cách 4 điểm.