Mourinho tố BTC Premier League hậu thuẫn chiến dịch chống lại Man Utd

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 11:26 27/09/2017

HLV người Bồ Đào Nha đã bày tỏ những quan điểm hết sức rõ ràng trước lịch thi đấu có phần bất lợi dành cho Man Utd.

Theo Mourinho, BTC giải Ngoại hạng Anh đã cố tình xếp Man Utd vào lịch thi đấu khó khăn. Cụ thể, cứ sau mỗi một trận sân khách của Man Utd tại vòng bảng Champions League, họ lại tức tốc lên máy bay quay trở lại Anh và đá trận tiếp theo ở Premier league vào 3h chiều thứ bảy (theo giờ địa phương).

Mourinho lấy một ví dụ cụ thể để cho thấy sự ưu ái mà BTC Premier League dành cho các đối thủ của Man Utd. Man City sau chuyến hành quân tới Rotterdam được bố trí đá vào ngày chủ nhật (trận gặp Watford).

Mourinho tố BTC Premier League hậu thuẫn chiến dịch chống lại Man Utd - Ảnh 1.

Tottenham sẽ có 4 ngày chuẩn bị cho trận gặp Liverpool ở Premier League vì lịch Champions League của họ gặp Real vào ngày thứ ba, còn lịch ở giải quốc nội vào ngày chủ nhật.

"Có một âm mưu chống lại chúng tôi. Dường như mọi người ở đây không muốn Man Utd vô địch Premier League", Mourinho chia sẻ trên Telegraph.

Các con số không biết nói dối. Tổng quãng nghỉ giữa các trận sân khách Champions League và trận Premier League liền kề của Man Utd là 196 giờ. Trong khi đó, thống kê của Liverpool là 321 giờ, của Tottenham là 290 giờ, của Chelsea là 250 giờ và của Man City là 219 giờ.

Tuần này, Man Utd sẽ gặp Crystal Palace vào chiều thứ bảy. Họ sẽ phải trải qua quãng đường di chuyển 1.600 dặm từ Moscow về Manchester và sẽ không có mặt tại nước Anh sớm hơn 4h30 chiều thứ năm. Ngay sáng thứ sáu, toàn đội lại phải ra sân tập để đảm bảo cảm giác bóng.

Mourinho tố BTC Premier League hậu thuẫn chiến dịch chống lại Man Utd - Ảnh 2.

Liverpool cũng phải tới Nga để gặp Spartak Moscow, nhưng lịch đấu của The Kop tại Premier League là 4h30 chiều chủ nhật. Hơn nữa, họ đá Champions League vào tối thứ ba, sớm hơn Man Utd một ngày. Nghĩa là, thầy trò Klopp có 50 tiếng nghỉ ngơi hồi sức nhiều hơn Man Utd.

Vào tháng 10 và 11, Man Utd sẽ có hai lần phải đá xa nhà ở Champions League (gặp Benfica và Basel). Sau hai trận đấu ấy, Man Utd sẽ tức tối quay về Anh và chỉ đặt chân tới lãnh thổ xứ sương mù vào chiều muộn thứ Năm. Vào ngày thứ bảy, đội lại xách giày ra sân ở Premier League gặp Huddersfield Town và Brighton.