Mourinho chiến thắng, bởi ai chớp mắt trước thì thua

Quế Nam, Theo Trí Thức Trẻ 18:11 31/10/2017

Người ta cứ chỉ trích Jose Mourinho không có triết lý, trong khi triết lý của Mourinho lại quá rõ ràng: không có triết lý gì cả.

1. Nhà báo Jonathan Wilson, tác giả của nhiều đầu sách về thể thao, vừa có một bài viết rất hay cho Guardian với nhan đề: "Trò chơi trừng mắt của Mourinho sẽ luôn phát huy tác dụng, cho đến khi ông ta gặp phải kẻ... không chớp mắt".

Trong chúng ta, có lẽ nhiều người đã từng chơi trò nhìn nhau, cứ hễ ai chớp mắt trước là thua. Tờ Guardian đã ví trò chơi ấy với chiến thuật của Mourinho. Tức là: HLV người Bồ Đào Nha luôn chờ cho đối phương... chớp mắt trước.

Khi chơi trò nhìn nhau, ta luôn phụ thuộc vào... đối thủ. Vì đối thủ chớp mắt trước thì ta mới thắng, và ta không bao giờ biết được bao giờ đối thủ sẽ chớp. Những gì người chơi có thể làm là cố... đừng chớp trước đối phương mà thôi. Một trò chơi đơn giản, phản ánh triết lý bóng đá cũng đơn giản của Mourinho.

Mourinho chiến thắng, bởi ai chớp mắt trước thì thua - Ảnh 1.

"Thỉnh thoảng, có cảm giác như ông ấy nhìn thấy được tương lai", cựu thủ môn Vítor Baia nói về José Mourinho thuở hai người còn làm việc cùng ở Porto. "Tôi nhớ có một tình huống trong trận đấu với Benfica mà ông ấy đã chuẩn bị cho chúng tôi suốt cả tuần lễ.

Jose nói sau khi chúng tôi có bàn mở tỷ số, kiểu gì HLV đối thủ (José Antonio Camacho) cũng sẽ tiến hành thay đổi người và chuyển chiến thuật. Và quả nhiên mọi chuyện xảy ra đúng thế thật. Thế nên khi Benfica thay đổi, chúng tôi đã được chuẩn bị trước và không bỡ ngỡ gì.

Cũng trong trận đấu ấy, Jose còn chuẩn bị cho chúng tôi đá với 10 người, vì ông ta tin trọng tài sẽ không chịu nổi áp lực từ khán giả nhà mà rút thẻ đỏ. Và chuyện ấy... cũng xảy ra y chang. Và nhờ được chuẩn bị tâm lý trước, chúng tôi cũng vượt qua với thắng lợi tối thiểu".

2. Có thể trận đấu với Tottenham mới đây, hay trận đấu với Benfica ở lượt đi, Mourinho không đưa ra được những dự đoán chính xác tỉ mỉ như câu truyện kể trên của Baia, nhưng sách lược của ông vẫn trước sau như một.

Không phải ngẫu nhiên mà Man United mùa này toàn ghi những bàn thắng muộn. Chính xác là đã có 11 bàn được ghi tại Premier League mùa này khi đồng hồ đã chuyển sang phút thứ 80.

Bàn thắng của Martial ghi vào lưới Tottenham đến từ một thoáng sơ sẩy của đối phương.

Cũng không hề tình cờ khi Anthony Martial trở thành cầu thủ ghi bàn sau khi vào sân thay người nhiều nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Kỹ thuật và tốc độ của Martial giúp anh trở thành một phương án hữu hiệu để kết liễu đối thủ, khi đa phần các hậu vệ đội bạn đã thấm mệt.

Thế nhưng Mourinho không có khả năng ép đối thủ tự phạm sai lầm. Ông là một bậc thầy về tận dụng sai lầm, nhưng để ép đối thủ sai lầm thì không. Nếu Jan Vertonghen nhảy lên sớm hơn Romelu Lukaku, hay Eric Dier không thoáng mất tập trung trong tình huống đeo bám Martial, bàn thắng ấy sẽ không diễn ra.

Hay nếu như thủ môn trẻ của Benfica không phạm sai lầm trong tình huống lao ra đấm bóng, bàn duy nhất trên sân Da Luz cũng không xảy ra.

Mourinho chiến thắng, bởi ai chớp mắt trước thì thua - Ảnh 3.

Nếu không có sai lầm của thủ thành trẻ Benfica, Man United chưa chắc đã kiếm đủ 3 điểm trên đất Bồ Đào Nha.

Hãy cùng điểm lại bảy nguyên tắc mà Mourinho luôn đề ra cho các đội bóng của mình, đặc biệt áp dụng triệt để cho những trận cầu lớn:

1. Đội thắng là đội phạm ít sai lầm hơn.

2. Đội có thể kích được đối phương sai lầm nhiều hơn có khả năng thắng cao hơn

3. Khi đá sân khách, thay vì cố tỏ ra mạnh hơn đối thủ, hãy cố để họ nghĩ là mình mạnh hơn

4. Đội có bóng nhiều hơn dễ phạm sai lầm hơn

5. Đội ít bóng hơn ít phạm sai lầm hơn

6. Đội có bóng luôn sợ... mất bóng

7. Đội không có bóng sẽ có ít nỗi lo hơn

Đấy là bảy nguyên tắc kinh điển. Mourinho luôn chờ cho đối phương phạm sai lầm, và yêu cầu cầu thủ của mình phải sẵn sàng tận dụng những sai lầm ấy. Mourinho rất ghét những trận thắng 4-0 nếu như đội nhà bỏ qua nhiều cơ hội ngon ăn khác. Ông thích những trận thắng 1-0 hơn, miễn là các học trò tận dụng cơ hội duy nhất mà mình có được.

3. Tottenham và Benfica không phạm sai lầm trước Man United. Họ đã có những chiến thuật thận trọng vừa đủ để không sa bẫy của Mourinho. Nhưng chỉ một tích tắc của những sai lầm cá nhân, Man United tận dụng được ngay.Baía luôn tin vào khả năng đọc trận đấu của Mourinho, khả năng nhìn thấy sai lầm sẽ diễn ra. Ngay cả tâm lý của Mauricio Pochettino, người chỉ thắng 1/16 cuộc đối đầu với các đội bóng thuộc "Top 6" cũng được Mourinho đưa vào những toan tính.

Liverpool không chịu tấn công, và Mourinho cũng "tắt điện".

Nhưng cũng sẽ có những trận, như trận hòa Liverpool mấy tuần trước, đối thủ không phạm sai lầm, và Man United không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận 1 điểm. Mourinho cũng nói đó thôi: Liverpool họ không chịu tấn công, vậy làm sao Man United có cơ hội.

Lối chơi của Pep Guardiola là một sự tương phản tuyệt đối với Mourinho. Các đội bóng của Pep rất thích cầm bóng, họ dùng bóng để tạo ra khoảng trống. Thực ra Pep cũng đang mạo hiểm, vì dâng đội hình lên cao thì dễ bị phản công. Sự mạo hiểm ấy của Pep cũng ngang với sự mạo hiểm của Mourinho: đối phương không tấn công thì ta vô phương ghi bàn.

Bóng đá luôn cần cả hai, và không có ai là kẻ thù của bóng đá cả. Man United đang có thành tích trắng lưới ở 100% trận sân nhà mùa này. Benfica khó mà buộc David de Gea vào lưới nhặt bóng được. Nhưng nếu họ không phạm sai lầm nào, trận đấu cũng nhiều khả năng sẽ về tỷ số 0-0. Nhưng chỉ cần họ ham tấn công, họ sẽ tiến vào trò chơi trừng mắt yêu thích với Mourinho. Trong trò chơi ấy, Mourinho rất ít khi chớp trước.