Một phụ nữ bị nhóm thanh niên cướp xe, hiếp dâm tập thể: Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo điều tra rõ

Quang Anh, Theo VTC News 15:31 08/08/2017

Một phụ nữ vừa viết đơn kêu cứu, gửi đến cơ quan chức năng về việc bị một nhóm người cướp tài sản, hãm hiếp ở huyện Bình Chánh, TP.HCM và sau đó Giám đốc CA TP.HCM chỉ đạo điều tra làm rõ.

Ngày 8/8, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh làm rõ đơn kêu cứu của chị Q.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng cho biết đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo đơn kêu cứu của chị Q, lúc12h30 ngày 11/7, chị Q. đi giao hàng cho khách ở quận 7.

Khi đi trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn cầu Ông Bé (thuộc xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh), chị Q. bị hai đối tượng chặn đầu xe hỏi đường nhưng chị Q. trả lời không biết.

Một phụ nữ bị nhóm thanh niên cướp xe, hiếp dâm tập thể: Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo điều tra rõ - Ảnh 1.

Chị Q. - người phụ nữ bị nhóm thanh niên cướp xe, hiếp dâm tập thể.

Lập tức, người ngồi phía sau bất ngờ xuống xe (khoảng 32 -36 tuổi, người hơi mập, cao khoảng 1m 62 đến 1m 67, để đầu đinh, mặt rỗ) nắm tóc lôi chị Q. đi lại một xe ô tô màu đen (khoảng 16 chỗ) vừa chạy phía sau lên.

Khi xe vừa tới, 4 người khác trong xe ra hỗ trợ cùng người đàn ông này kéo chị Q. lên xe.

“Khi lên xe, bọn chúng cởi hết quần áo tôi ra. Tôi liên tục la hét, vùng vẫy, phản kháng lại nhưng những người này đã khống chế cầm tay, bịt miệng tôi.

Tiếp đó, chúng cho xe chạy chậm và thay nhau cưỡng hiếp tôi rất lâu. Sau đó, chúng đưa chai nước lạ ép tôi uống và sau đó tôi không biết gì nữa.

Đến khoảng 18h 30 cùng ngày, tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một công trình xây dựng gần tòa nhà PV GAS TOWER (xã Phước Kiển, huyện Bình Chánh)”, chị Q. run rẩy nhớ lại.

Theo chị Q., khi tỉnh dậy tinh thần hoảng loạn, mệt mỏi nhưng chị vẫn cố gắng đi bộ tới tiệm mắt kính Á Châu (ngã tư Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Văn Linh) để mượn điện thoại gọi cho chồng.

Đến 21h cùng ngày, chồng chị Q. đã tới và đón về.

“Lúc đó, tôi hoảng loạn chỉ muốn được về nhà thật nhanh. Đêm ấy, tôi không ngủ được vì sự ám ảnh đến sợ hãi”, chị Q. hãi hùng kể.

Sau khi sức khỏe đỡ phần nào, trưa 12/7, chị Q. đến Công an xã Phước Kiển (huyện Bình Chánh) trình báo sự việc nhưng công an yêu cầu phải về chữa bệnh.

Một phụ nữ bị nhóm thanh niên cướp xe, hiếp dâm tập thể: Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo điều tra rõ - Ảnh 2.

Kết quả khám sức khỏe của chị Q.

Cùng ngày, chồng và mẹ chị Q. đã đưa chị Q. đi khám tại Bệnh viện Nhiệt đới và khám phụ khoa ở tư nhân.

Tiếp đó, ngày15/7, chị Q. cùng chồng và mẹ tới Công an phường Tân Phong trình báo. Tại đây, công an cử hai người chở chị Q. đi chỉ địa điểm bị hại và địa điểm tỉnh dậy.

Chị Q. cho biết thêm, không chỉ bị hãm hiếp, chị còn bị nhóm người này cướp xe Attila màu đỏ, biển số 52S xxx và túi xách đựng giấy tờ tùy thân, điện thoại và 23.500.000 đồng.

Theo chồng chị Q. từ khi xảy ra sự việc, anh này phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc vợ. Hiện tại sức khỏe, tinh thần chị Q. vẫn chưa ổn định.

Gia đình rất mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, truy bắt nhóm người trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày