Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế

Bốn Hai Mốt - Tranh: Sễu, Theo Helino 06:01 20/05/2018

Mẹ cũng từng có một thời thanh xuân thiếu nữ, từng nhỏ bé và yếu đuối biết bao, nhưng từ ngày trở thành một người mẹ, mẹ trở nên mạnh mẽ hơn tất cả, một ngày của mẹ cũng bỗng chốc bận rộn, nhiều màu sắc hơn hẳn người bình thường.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần xuýt xoa và ước ao được trở thành siêu anh hùng giống như trong những bộ phim của Marvel hay DC. Chúng ta cứ mãi mơ về nào Superman, nào Spiderman, nào Iron Man, nào Batman, nào Wolverine… mà quên mất rằng ngay bên cạnh chúng ta cũng có một siêu anh hùng nhiều sức mạnh hơn tất cả những siêu anh hùng kia cộng lại.

Người ấy không chỉ khéo léo như Spiderman, mạnh mẽ như Thor, khỏe như Superman, dũng cảm như Caption American… người ấy còn dịu dàng, bao dung, hiền từ và yêu thương chúng ta nhất trên đời. Người ấy không phải ai khác mà chính là người mẹ thân yêu của chúng ta. Hãy cứ xem một ngày của mẹ diễn ra như thế nào đi thì bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người nói mẹ mới chính là Boss cuối trong Biệt đội siêu anh hùng. Nếu không phải là siêu nhân toàn năng, vì sao mẹ có thể vừa hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, vừa chăm lo quán xuyến mọi chuyện trong gia đình, lại vừa quan tâm chúng ta từng li từng tí được như thế chứ!

Sáng sớm tinh mơ, khi người bình thường vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm thì mẹ đã dậy từ bao giờ để chuẩn bị bữa sáng, quét dọn...

Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế - Ảnh 1.

Khi người ta còn thảnh thơi hít hà thứ không khí mát lành buổi sáng thì mẹ cuồng cuống giục con dậy, cho con ăn để kịp giờ tới lớp

Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế - Ảnh 3.

Người khác có đủ thời gian để chậm rãi tới chỗ làm, nhâm nhi ly cafe và bắt đầu một ngày làm việc mới, còn mẹ lúc đó mới bắt đầu vòng từ nơi con học về cơ quan

Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế - Ảnh 5.

Bữa trưa tới, khi các đồng nghiệp vui vẻ tám chuyện, tranh thủ ăn trưa thì mẹ lại vừa ăn vừa nghĩ xem tối nay sẽ chiêu đãi bố và con món gì

Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế - Ảnh 7.

Tới giờ tan tầm, việc mẹ làm đầu tiên là vòng qua trường đón con, sau đó là đi chợ

Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế - Ảnh 9.

Người khác tan tầm về còn có thời gian tập tành, đi bộ, giải trí cho riêng mình, còn mẹ phải xắn tay áo vào bếp luôn

Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế - Ảnh 11.

Ăn uống xong xuôi, khi người khác có thể rảnh rỗi mà xem TV thì mẹ vẫn còn có cả tá công việc khác cần giải quyết

Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế - Ảnh 13.

Trời đã khuya thật khuya, cứ đôi lần mẹ lại tỉnh dậy để chắc rằng con đã ngủ ngoan, không đạp chăn ra ngoài

Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế - Ảnh 15.

Ngày cuối tuần, mẹ vẫn tụ tập chị em như ngày xưa xưa lắm đi shopping, đi cafe, đi ăn, chẳng qua đôi khi sẽ có thêm "tệp đính kèm" là con

Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế - Ảnh 17.

Ngày xưa mẹ với bố hẹn hò chỉ có hai người thôi, còn bây giờ hẹn hò là cả gia đình mình cùng hẹn hò. Khác nhau thì có khác nhau thật nhưng hạnh phúc thì vẫn còn y nguyên!

Một ngày của mẹ và một ngày của người khác: Cùng 24 tiếng đồng hồ mà sao khác nhiều đến thế - Ảnh 19.