Một đội tuyển Việt Nam xa lạ ngày không có Công Vinh

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 23/03/2017

Trong ngày mà người hâm mộ không còn nhìn thấy những Công Vinh, Thành Lương, có rất nhiều điều lạ lẫm với đội tuyển Việt Nam.

Một đội tuyển xa lạ 

Chiều qua, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam khi xem trận đấu qua màn hình có lẽ đều chung một cảm giác xa lạ với hình ảnh đội tuyển ngay khi những góc quay đầu tiên được lên hình. 

Một đội tuyển Việt Nam xa lạ ngày không có Công Vinh - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam thi đấu trên sân như sân... ruộng.

Đó là những khán đài trống vắng đến hiu quạnh trên sân Hàng Đẫy, nơi mà chỉ cách đây vài ngày ở một trận đấu V.League, lượng khán giả đến sân còn đông hơn, nhiệt hơn và mang màu sắc hơn nhiều. Từ bao giờ một trận đấu của đội tuyển đã không còn sức hút như một trận cầu ở V.League, bất chấp vẫn còn những ngôi sao đủ sức để bán vé như Công Phượng, Xuân Trường. 

Đó là cái mặt sân xấu đến không thể xấu hơn để phục vụ cho một trận cầu quốc tế. Đã rất lâu rồi, sân Hàng Đẫy đã không còn là nơi để tổ chức những trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam nữa. Vậy mà thầy trò HLV Hữu Thắng lại xuất hiện ở sân đấu mà mặt cỏ không thể tệ hơn. Hình ảnh một ĐTQG thi đấu trong một sân vận động xuống cấp và ít khán giả quả thực mang đến một sự lạ lẫm và khiến nhiều người không khỏi lắc đầu. 

Một đội tuyển Việt Nam xa lạ ngày không có Công Vinh - Ảnh 2.

Các cầu thủ bước ra sân với màu áo đỏ quen thuộc nhưng lạ lẫm khi đã được thiết kế mới hoàn toàn, trận đấu đầu tiên của đội tuyển mặc lên mình trang phục mới, và ở đó người ta cũng đầy ngạc nhiên khi chiếc băng đội trưởng lại được trao cho một cầu thủ mà có lẽ nếu không thực sự quan tâm đến bóng đá Việt Nam thì không nhiều người biết tới... Huy Hùng. 

Đội tuyển chiều qua, cũng lần đầu tiên thiếu vắng hình ảnh của những con người đã thân thuộc với triệu người hâm mộ Việt Nam suốt cả chục năm qua là Công Vinh, Thành Lương. Những công thần của bóng đá Việt Nam đã không còn xuất hiện trong màu áo đỏ. 

Tất cả mọi thứ như được hòa quyện với nhau để tạo nên một sự lạ lẫm trong ánh mắt, cảm nhận của người xem đội tuyển thi đấu. Và nó càng được tô đậm, củng cố khi suốt trận đấu diễn ra, người ta lại phải chứng kiến một đội tuyển thi đấu đầy lạ lẫm. 

Nỗi nhớ Công Vinh 

Đã 4 tháng kể từ ngày Công Vinh, Thành Lương quyết định giã từ ĐTQG, trong đó Công Vinh tuyên bố giải nghệ. Những công thần số 1 của bóng đá Việt Nam, những người đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá Việt Nam cả chục năm qua, vẫn chưa một lần nhận được sự tri ân từ phía VFF dù chỉ là xã giao. Mặc dù từ FIFA cho đến các kênh truyền thông thế giới đều nhiều lần đề cập. 

Chiều qua, trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam mà Công Vinh và Thành Lương không thi đấu. Nhiều người hâm mộ vẫn chờ đợi đây là dịp để VFF tri ân đến những cầu thủ này. Có thể là một trận đấu mà họ được ra sân vài phút, hoặc chí ít là được Liên đoàn mời tới sân tặng kỷ niệm chương để đánh dấu một giai đoạn mới của đội tuyển Việt Nam, để các cầu thủ trẻ nhìn vào những tấm gương ấy. Đó cũng là cách mà các nền bóng đá khác vẫn đối xử với các công thần của mình. Nhưng đã không có bất cứ động thái nào từ phía VFF...

Tối qua, Công Vinh đã đăng tải trên trang cá nhân của mình clip những pha lập công trong màu áo đội tuyển cùng với thông điệp: "Tôi sẽ rất nhớ bóng đá" khiến rất nhiều người xúc động. Clip của Công Vinh có thể xem là một sự nhắc nhở khéo léo tới VFF về cách đối xử với các công thần của bóng đá Việt Nam. 

Hôm qua, trên sân Hàng Đẫy hình bóng của Công Vinh và Thành Lương đã không xuất hiện. Người hâm mộ không khó để phát hiện một sự thiếu thốn và trống vắng trong lối chơi, tinh thần của đội tuyển. 

Một đội tuyển Việt Nam xa lạ ngày không có Công Vinh - Ảnh 4.

Một đội bóng không có thủ lĩnh trên sân, không có một tiền đạo thực sự có khả năng ghi bàn. Tất cả chỉ càng nỗi nhớ CV9 ùa về trong lòng người hâm mộ. Nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã thừa nhận sau trận đấu rằng, hôm qua họ rất nhớ Công Vinh không chỉ vì đội tuyển không có tiền đạo thực thụ, mà họ cần một người thủ lĩnh trên sân. 

Bóng đá hay bất kỳ lĩnh vực nào cũng rất cần một biểu tượng, bóng đá Việt Nam đã may mắn có được những biểu tượng sống như Công Vinh hay Thành Lương. Chỉ tiếc rằng đến lúc này Liên đoàn vẫn không biết trân trọng những biểu tượng ấy, và chuyện chúng ta nhìn thấy hình ảnh một đội tuyển xa lạ như thế cũng không phải là điều khó hiểu.