Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:20 19/03/2018

Tiền đạo người Tây Ban Nha góp sức vào chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Leicester City tại FA Cup bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 42.

Leicester City 1-2 Chelsea

Ghi bàn: Vardy 76' - Morata 42' Pedro 105'

Đội hình xuất phát:

Leicester: Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Chilwell; Ndidi, Iborra, Mahrez, Albrighton; Iheanacho, Vardy

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Bakayoko, Kante, Alonso; Willian, Morata, Hazard

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 3.

Trở về giải quốc nội sau thất bại tan nát trên sân Nou Camp của Barca ở Champions League, Chelsea đã có chuyến làm khách được dự báo là sẽ rất khó khăn trên sân King Power của các nhà cựu vương Leicester City.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 4.

Và quả nhiên, đội chủ nhà đã nắm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Albrighton tung ra cú vô-lê chệch cột dọc báo hiệu một ngày làm việc vất vả của thủ thành Caballero.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 5.

Những phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục nắm thế chủ động, nhưng trong ngày mà Kante trở về mái nhà xưa thì anh đã khóa chặt ngòi nổ Vardy.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 6.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 42, khi mà Rudiger cướp bóng trong chân của Mahrez để rồi mở ra pha phản công nhanh cho Chelsea.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 7.

Trung vệ người Đức chuyền bóng nhanh cho Willian và cầu thủ này có pha đi bóng rất nhanh vào trung lộ trước khi kiến tạo cho Morata lập công. Đây là bàn thắng thứ 14 của chân sút người Tây Ban Nha cho The Blues trên tất cả các mặt trận trong mùa giải năm nay.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 8.

Dù có được bàn thắng vươn lên dẫn trước thế nhưng Chelsea vẫn tỏ ra lép vế trước Leicester trong hiệp thi đấu thứ 2.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 9.

Và điều gì đến cũng phải đến, trước sức ép cực lớn của đội chủ nhà hàng thủ Chelsea đã bộc lộ những sơ hở. Phút 76, Vardy tận dụng triệt để pha bóng lộn xộn trước khung thành đội khách để đệm bóng cận thành quân bình tỷ số 1-1.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 10.

Những phút sau đó, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng. Trong khi Vardy không thể khuất phục Caballero lần thứ 2 sau pha dứt điểm ở phút 83, thì tới lượt Morata bỏ lỡ ở tình huống đối mặt 4 phút sau đó.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 11.

Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ và ở đây cầu thủ vào sân thay người Pedro đã khiến cả cầu trường sân King Power chết lặng với cú đánh đầu ở phút 105.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 12.

Từ quả tạt của Kante, cầu thủ người Tây Ban Nha đã có pha băng cắt đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Schmeichel, giúp Chelsea vươn lên dẫn trước.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 13.

Trong thời gian thi đấu của hiệp phụ thứ 2, đội chủ nhà đã gây sức ép không hề nhỏ lên hàng phòng ngự của Chelsea, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Morata nổ súng, Chelsea nhọc nhằn vào bán kết FA Cup - Ảnh 14.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1, Chelsea ghi tên mình vào vòng bán kết FA Cup. Tại đây, họ tiếp đón những vị khách Southampton trong khi đó thì Man Utd và Tottenham sẽ phải quyết chiến cho một tấm vé vào chơi trận chung kết.