Dự án truyền hình Moonlight Drawn by Clouds (Mây Hoạ Ánh Trăng) đã kết thúc với một viễn cảnh hạnh phúc, không thể nào mĩ mãn hơn cho cặp đôi Thế tử - Thái giám, Lee Yeong (Park Bo Gum) và Ra On (Kim Yoo Jung). Thế nhưng, tình tiết đại nhân Yoon Sung (B1A4) chết trong nghẹn ngào, lại chính là thứ làm cho "cú chốt" hoàn hảo của bộ phim giảm đi hơn nửa phần giá trị trong mắt khán giả.
Ngoài ra, với việc cho chàng nam thứ "đi bán muối", Moonlight Drawn by Clouds cũng gián tiếp tự nhận mình không khác gì là phiên bản thứ hai của "bom tấn cổ trang" The Moon Embracing The Sun.
Kim Yoon Sung – nam thứ "mỹ nam" mệnh bạc vô đối của bộ phim
Dù đau đến xé lòng trước cái chết của Yoon Sung, song hầu hết tất cả người xem đều gật gù đồng ý rằng ít ra Yoon Sung đã qua đời với một tinh thần đầy hiệp nghĩa và hợp lý. Mọi thứ còn dễ hiểu hơn màn "xuôi tay" chấp nhận mũi lao tự sát của hoàng tử Yang Myung (Jung Il Woo) trong bộ phim "Trời – Trăng" năm nào. Một mũi lao phản bội hoàn toàn các quy luật vật lý, sở hữu quỹ đạo bay "ảo tung chảo" và thách thức mọi định nghĩa về cơ năng...
Cái chết của Yoon Sung nhắc người xem nhớ đến nhân vật Yang Myung của "The Moon Embracing The Sun"
Đây là tâm trạng chung của khán giả khi thấy các nam phụ đều có cái kết vô hậu
"Hỡi ơi, cớ sao đại nhân Yoon Sung phải chết?" ắt hẳn là câu hỏi thường trực của người hâm mộ sau khi xem tập cuối bộ phim. Một chàng trai minh chứng điển hình cho sự "đẹp đều" từ ngoại hình cho đến nội tâm. Bên cạnh đó, Yoon Sung còn sở hữu tài năng "trên thông văn chương, dưới tường võ đạo" chẳng ai bằng.
Kim Yoon Sung – nhân vật được xây dựng với nhiều phẩm chất tốt "quá mức quy định"
Thông thạo văn chương, ngoài ra còn có năng khiếu hội hoạ
Chiến đấu trong bộ trang phục được cắt may tỉ mỉ, Yoon Sung không khác gì một "Kingsman" thời Joseon
Chàng còn lại rất lễ phép, kính trọng các bậc tiền bối
Mỹ nam đẹp "nghiêng thùng đổ nước"
"Người đâu vừa hiền khô dễ thương, lại còn đẹp trai nhất vùng..."
Nhìn là biết đây sẽ là một ông bố tuyệt vời trong tương lai
Bấy nhiêu phẩm chất đó e vẫn là chưa đủ để trở nên hoàn hảo, công tử Nari lại còn rất biết điều. Đại nhân thật sự "biết thân biết phận" trong tình cảm khi chẳng có ý định tranh giành lấy Ra On, người con gái không yêu mình. Yoon Sung cam chịu với danh phận "lính cứu hoả danh dự", có mặt thường trực ở bất cứ đâu để giúp đỡ cho Ra On. Chàng trai luôn "xuất hiện đúng lúc, có mặt đúng chỗ" này đã cứu cô không biết bao nhiêu lần, kiên trì an ủi mỗi khi Ra On buồn bằng ánh mắt thâm tình đủ để khiến hàng ngàn fangirl ngã quỵ (chỉ riêng nữ chính là không!).
Ngoài ra, không chỉ xả thân vì gái, Yoon Sung còn hết mình vì trai, không hề tiếc bản thân mà xông ra đỡ hết mũi gươm này đến lưỡi kiếm khác hộ "Chô-ha" Lee Yeong. Thật không quá đáng khi nói rằng Yoon Sung là người bị ngược đãi về thể xác và tinh thần một cách tàn nhẫn nhất bộ phim Moonlight Drawn by Clouds.
Nari xuất hiện, đỡ lấy Ra On như một vị thần hộ mệnh đầy "vi diệu"
"Dân chơi Joseon" cười vui hớn hở như một đứa trẻ khi nhìn thấy người mình yêu
Yoon Sung luôn dành nụ cười hiền hoà riêng với Ra On
Luôn sẵn sàng lắng nghe, thậm chí chưa nghe cũng đã hiểu tâm sự nữ nhân
Luôn để ý các chi tiết bé nhất để quan tâm, chăm sóc
Luôn nhiệt tình giúp đỡ những việc nhỏ nhặt
Luôn bảo vệ người mình yêu bằng mọi cách
Thấy Ra On khóc, nội tâm Yoon Sung cũng đau đớn không kém gì
"Ở đâu khó, ở đó có Yoon Sung"
Đáng thương thay, Yoon Sung phải chết vì số mệnh đã định sẵn chàng là người chết trẻ. Hãy cùng nhìn qua các nhân vật khác trong phim: Thế tử bị hại từ lần này đến lần khác vẫn không hề hấn gì, "Kim hyunh" một lần tưởng "đứt bóng" hoá ra lại vụt dậy hồi sinh. Một tay Yoon Sung cứu tất cả mọi người, vậy mà chẳng có ai lại có thể cứu nổi anh. Thế mới biết Yoon Sung ơi, đời anh còn đen tối hơn cả tiền đồ của chị Dậu!
Yoon Sung là người giúp Byung Yeon thoát khỏi cảnh "đứt bóng" thành công
Nhưng nghĩ rằng, chàng trai ưu tú này được chết trong vòng tay người mình yêu thương âu cũng là một niềm an ủi lớn lao từ biên kịch. Sống làm gì để thấy dòng dõi mình lụi tàn, gia tộc bị khép tội phản nghịch, lại chẳng có được Ra On – người con gái mình yêu nhất. Hơn nữa, quyền sinh sát vốn không nằm ở ông trời, mà lại thuộc thẩm quyền của biên kịch. Biên kịch thích thì biên kịch cho Yoon Sung "đi bán muối" thôi. Chết thì cũng chết rồi, khán giả không phục nữa thì thôi...
Byung Yeon lãnh trọn hai mũi tên, một nhát chém mà vẫn vụt dậy hồi sinh
Còn Yoon Sung thì một nhát kiếm xuống tay, "ngỏm" không cần suy nghĩ...
Nam diễn viên Jung Jin Young (B1A4) gửi lời nhắn đến Yoon Sung trên Instagram: "Yoon Sung à, ở trên trời cậu nhất định phải yêu một tình yêu thật đẹp nhé"
Nhớ khi xưa, nhân vật Yang Myung của The Moon Embracing The Sun đã mở ra thời kỳ nam thứ đáng thương trong phim cổ trang xứ Hàn. Giờ đây, đại nhân Yoon Sung không những kế thừa mà còn phát huy một cách vượt trội hơn về mặt bi thương. Hong khô nước mắt, thu vén sự xót xa dành cho Yoon Sung, chúng ta hãy hy vọng rằng sẽ không còn tình trạng nam phụ bị "ngược đãi" triền miên trên màn ảnh Hàn một lần nào nữa!