Moon Lovers: "Mười" Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành!

Hoàng Yến, Theo Trí Thức Trẻ 13:25 24/10/2016

Kết cục của Thập hoàng tử Wang Eun (Baekhyun) trong “Moon Lovers” khiến người xem ai nấy đều cảm thấy tiếc thương và chạnh lòng.

Ngay từ những phút giây ban đầu của Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng), Thập hoàng tử Wang Eun (Baekhyun) đã mang đến cho khán giả cảm giác cậu đã sinh nhầm vào gia đình hoàng thất. Quy luật bất thành văn rằng những con người tồn tại được ở trong chốn cung cấm, không ai không có bụng dạ khó lường, chân tâm đối với họ là thứ xa xỉ. Thế mà, ở nơi ấy, lại có một Thập hoàng tử đơn thuần ngây ngô như một đứa trẻ. Cậu nhóc ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành, tính kế huynh đệ của mình để đoạt lấy ngai vị.

Giấc mộng của cậu là mở một cửa hàng đồ chơi thật lớn ở Goryeo (Cao Ly). Bảo bối cậu trân trọng nhất là chiếc ná bắn chim "bách phát bách trúng". Trong thế giới của cậu, dường như chẳng có chỗ cho những ưu tư buồn phiền.

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 1.

Để rồi đến khi Hae Soo (IU) xuất hiện, cậu nhóc ấy lần đầu tiên hiểu thế nào là rung động đầu đời. Đối với một hoàng tử lớn lên trong sự nuông chiều và bảo bọc của tất cả mọi người trong hoàng tộc, xưa nay chưa từng có ai dám cãi lời cậu, thì một Hae Soo dám trả treo, thậm chí không ngần ngại "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với cậu đã dần dần hấp dẫn sự chú ý của Wang Eun và như một lẽ tự nhiên, Hae Soo trở thành mối tình đầu của cậu.

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 2.

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 3.

Chứng kiến cách Wang Eun đối đãi với Hae Soo, khán giả ai nấy cũng phải bật cười trước sự dễ thương ngây ngô của cậu nhóc. Khi Hae Soo gặp chuyện phiền muộn, Wang Eun múa rối chọc cười cô. Cậu tặng cho Hae Soo những món đồ chơi của mình. Trong mắt Hae Soo, đó chỉ là những thứ linh tinh vớ vẩn, song trong mắt Wang Eun chúng lại chính là báu vật vô giá. Những cử chỉ nhỏ nhặt đơn thuần ấy không chỉ cảm động Hae Soo, mà còn cảm động cả người xem đài.

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 4.

Nếu như những đoạn tình duyên khác trong Moon Lovers chất chứa ưu thương nao lòng, là những câu chuyện tình yêu vĩ đại khắc cốt ghi tâm, thì tình cảm của Wang Eun dành cho Hae Soo lại thuần khiết ngây ngô như tình cảm của một cậu thiếu niên mới lớn. Cậu thiếu niên ấy có chút kiêu ngạo, tính cách thì trẻ con ham chơi, song trái tim lại rất ấm áp và chân thành. Cậu ấy cũng từng yêu hết mình bằng tất cả khả năng của cậu ấy, cũng từng cố gắng hết sức để mang lại nụ cười cho người con gái mình yêu.

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 5.

Song, tình đầu vốn dĩ thường chẳng phải là tình cuối. Tuy Hae Soo không phải là người con gái định mệnh của cuộc đời cậu, nhưng Hae Soo lại là bước ngoặt của cuộc đời Wang Eun. Khi Wang Eun lần đầu tiên nếm trải sự bất đắc dĩ của số kiếp hoàng tử, chính là hôn ước cả đời lại không thể do chính mình định đoạt, cậu nhóc đã có những lời trải lòng thật xót xa. Dường như chỉ trong một đêm, có một thiếu niên đã trưởng thành.

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 6.

"Ngươi đã từng bao giờ thích ta?…"

Thật may mắn, tuy không phải là tình đầu Hae Soo, nhưng Wang Eun vẫn còn một người con gái vẫn luôn thầm lặng đơn phương cậu từ thuở nhỏ. Năm năm tháng tháng, người con gái ấy chỉ một lòng một dạ nghĩ cho cậu, muốn cậu hạnh phúc, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng bảo vệ cậu. Tiếc thay, Thượng đế lại quá tàn nhẫn với những sinh linh do chính mình tạo ra. Đến khi cậu nhận ra được giá trị của người con gái ấy thì cũng chính là lúc phải xa rời.

Chỉ vì quá đơn thuần, chỉ vì không thể trở thành tiểu nhân, chỉ vì chưa bao giờ từng có ý nghĩ tính kế huynh đệ của chính mình, cậu đã trở thành con tốt thí mạng trên bàn cờ vương quyền. Chỉ mới vừa tìm được hạnh phúc đêm qua thôi, thì ngày hôm sau đã phải trải qua âm dương cách biệt.

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 7.

"Nếu sớm được sống như vậy, thì thật tốt biết mấy…."

Một hoàng tử lúc binh kiếm giao tranh trong ngày Tế điển chỉ biết trốn sau lưng của Thập tam hoàng tử Baek Ah (Nam Joo Hyuk) lại lựa chọn cầm kiếm đối đầu với binh lính của Wang Yo (Hong Jong Hyun) để bảo vệ thê tử của mình. Không phải là Wang Eun không có lựa chọn khác, nếu nghe lời Hae Soo chạy trốn, cậu vẫn có thể sống tiếp. Song, Wang Eun lại lựa chọn ở lại đồng sinh cộng tử với thê tử kết tóc của mình. Tất cả chỉ bởi vì: "Nàng ấy chỉ có mình ta mà thôi."

Đến cuối cùng, giây phút trước khi nhắm mắt xuôi tay, Wang Eun vẫn cố gắng vươn tay về phía thê tử nhưng vẫn không kịp. Xem đến đây, trái tim của những người chứng kiến như bị ai bóp nghẹt lại.

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 8.

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 9.

Thê thảm hơn, vì bị kết tội danh phản nghịch, xác của Wang Eun không được nhập mộ hoàng thất mà phải ném vào rừng cho thú dữ ăn. Tuy thực tế cậu vẫn được Wang Jung (Ji Soo) và Baek Ah (Nam Joo Hyuk) lén lút xây một phần mộ cho, song kết cục của Thập hoàng tử vẫn khiến người xem phải đau đớn lòng.

Một thiếu niên như thế, lại không được hưởng một cái kết đại đoàn viên. Quả thật, đôi khi ở hiền chẳng phải lúc nào cũng gặp lành. Wang Eun tốt đẹp như vậy, vẫn bị Thượng đế bỏ quên đó thôi.

Chỉ nguyện kiếp sau, hãy sinh ra trong một gia đình bình thường, đừng làm con cháu hoàng thất, tìm được người yêu thương cậu, cậu cũng yêu thương người ấy, sau đó cùng người ấy sống đến khi đầu bạc răng long. Không cần phải sống một cuộc đời oanh oanh liệt liệt, bình bình đạm đạm cũng là một loại hạnh phúc, chẳng phải sao?

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 10.

Dù là lần đầu tiên thử sức với nghiệp diễn, song Baekhyun được người xem nhất trí khen ngợi rằng đã hoàn thành tròn vai Thập hoàng tử Wang Eun. Tuy mấy tập đầu có gây tranh cãi, nhưng càng về sau, năng lực diễn xuất của Baekhyun đã dần dần được khán giả công nhận và khen ngợi, đặc biệt là khi khắc họa những cảnh nội tâm. Tuy hiện tại phải nói lời tạm biệt với Wang Eun, người hâm mộ đều hy vọng sớm có thể gặp lại Baekhyun ở những dự án tiếp theo trên màn ảnh nhỏ.

Moon Lovers: Mười Baekhyun ở hiền nhưng chẳng gặp lành! - Ảnh 11.

Đón xem Moon Lovers vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên đài SBS. Phim được mua bản quyền và lên sóng truyền hình HTV2 từ ngày 30/9.