Tập kế cuối của Mộng Phù Hoa là một chuỗi những bi kịch nặng nề. Nợ nần chồng chất, Ba Trang (Kim Tuyến) chẳng còn cách nào để thoát khỏi cảnh khốn cùng, cô đành nhờ Tư Lan thay mặt mình đi gặp ký giả Trường (Bảo Trung), nhờ anh viết về cuộc đời một kiếp hồng nhan, đăng trên nhật trình để kiếm tiền trả nợ.
Tư Lan đến tìm gặp ký giả Trường nhờ anh giúp đỡ Ngọc Thố Cung
Phát hiện ra một số tờ nhật trình đăng tin Ngọc Thố Cung phá sản, Ba Trang mất bình tĩnh, trút hết mọi giận dữ lên đầu ký giả Trường. Người đẹp không ngờ, có lúc cuộc đời lại khốn nạn đến mức phải kiếm tiền bằng chính thứ quá khứ vang dội của mình.
Ba Trang không ngờ có lúc mình lại nghèo nàn và khổ sở đến vậy
Cô nói kí giả Trường cứ viết rằng Greta Trang là một con người giả dối và đểu cáng. Cô không xứng đáng với nghĩa khí giang hồ, với những gì mà cô từng nhận được. Trang bộc bạch rằng cô đã lấy mấy chục ngàn của ông Triệu để xây Ngọc Thố Cung, để thỏa mãn thú vui đánh bài cùng á phiện. Trang biết ông Triệu là một người hào hiệp, cô đau đớn bởi chính mình đã tàn nhẫn khiến cuộc đời ông kết thúc.
Trang thừa nhận cô là một kẻ giả dối và đểu cáng
Trường ngạc nhiên khi thấy Ba Trang như đang sám hối. Anh không muốn viết những thứ quá tiêu cực còn Ba Trang lại muốn nói thật về cuộc đời mình. Ba Trang lại đau đớn nghĩ về ông Triệu, cô biết mới là thứ linh nghiệm nhất nhưng chỉ vì những ham muốn cá nhân mà cô đã dùng bùa ngải để rồi hại chết một đời người.
Trang nhận ra mình đã sai quá nhiều
Nói đến chuyện tình cảm, kí giả Trường chợt nhớ ra, hôm Ba Trang nhận danh hiệu Ngôi sao Sài Gòn, một người đàn ông tên Mân đã tới tìm cô. Nghe vậy, Ba Trang đau khổ khóc và tuyệt vọng. Cô kể cho Trường nghe mối tình đầu dang dở của mình, kể về thứ tình cảm thiêng liêng đã phải tan vỡ vì nghịch cảnh.
Trang như vỡ òa khi nhắc về Mân
Lúc này, kí giả Trường mới nhận ra, Ba Trang không giống như những lời đồn đại ngoài kia, cô thực chất là một người đáng thương, một tâm hồn mỏng mảnh ẩn sau nét phong sương của phận kỹ nữ. Trang đã từng có một đời danh vọng phù hoa, một thời nhan sắc đắm say lòng người nhưng hiện tại cô chỉ còn lại một linh hồn héo úa, tàn tạ vì đã tự tay đánh mất những thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Tận trong sâu thẳm trái tim của Trang vẫn luôn là ký ức đẹp về một tình yêu đã xa xôi diệu vợi.
Kí giả Trường thật sự đồng cảm với những nỗi đau của một đời kỹ nữ
Sau buổi trò chuyện với Trường, Ba Trang đi lang thang cả đêm rồi về Ngọc Thố Cung, nhốt mình trong phòng kín. Cũng ngay lúc này, Chín Phương (Thân Thúy Hà) và Sáu Thẹo (Lê Vinh) tới tìm Ba Trang để xem người đẹp sống chết ra sao. Không muốn chị thêm đau khổ, Tư Lan nói rằng cô không biết Ba Trang đang ở đâu.
Chín Phương, Sáu Thẹo đến tìm Ba Trang
Chín Phương giật mình nhớ lại, đêm qua, Ba Trang đã tới Lữ quán và nói những lời kì lạ, rằng cô cảm thấy ân hận và không thiết sống nữa. Nghe vậy, Tư Lan hoảng hốt, vội chạy lên phòng tìm chị và phát hiện Ba Trang đã cắt mạch máu tay tự sát. Chứng kiến một đàn em thân thiết của mình lâm vào cảnh khốn cùng, đến cả Sáu Thẹo cũng phải rợn người với những mưu hèn kế bẩn của Chín Phương, gã tuyên bố, từ giờ, ông ta không làm ăn với Chín Phương nữa.
Ba Trang đến Lữ quán xin lỗi Chín Phương
Cô đau đớn nói rằng mình không muốn sống nữa
Ba Trang cắt mạch máu tự sát
May mắn được đưa đến bệnh viện kịp lúc nên Ba Trang đã qua cơn nguy kịch. Cô vừa tỉnh lại thì Sáu Thẹo vào thăm, gã nói, tất cả mọi chuyện xảy ra với cô đều là mưu mô của bà chủ Lữ quán. Gã cũng khuyên Ba Trang bán căn biệt thự để trả nợ, như vậy, cô sẽ thoát khỏi cảnh tù tội. Nhưng Ba Trang không muốn mất Ngọc Thố Cung vì sợ chị em kỹ nữ sẽ không còn chốn nương thân, nhất là Tư Lan. Rốt cuộc, ngay cả lúc khốn cùng, Ba Trang vẫn nghĩ cho người, Trang nào có đểu giả, độc ác như chính những lời bộc bạch của cô.
Sáu Thẹo khuyên Trang bán Ngọc Thố Cung để trả nợ
Rồi cuộc đời Ba Trang sẽ đi về đâu, có bất hạnh, khốn khổ như chính nguyên mẫu Trần Ngọc Trà? Tất cả sẽ có trong tập cuối Mộng Phù Hoa, lên sóng lúc 21h30 thứ Ba ngày 5/6/2018.