Món nợ ân tình còn chưa trả nổi, Soo Ah (Tầng Lớp Itaewon) có ỡm ờ với Sae Ro Yi 10 năm cũng chẳng lạ!

Paul, Theo Trí Thức Trẻ 16:15 02/03/2020

Trong khi người khác chờ cả đời để được một lần tỏ tình thì cô nàng Oh Soo Ah trong "Tầng Lớp Itaewon" lại cố gắng trốn tránh người mình yêu, dù tức sôi máu với sự mập mờ của Soo Ah nhưng ngẫm cho kĩ lại thì hẳn là cô nàng có những lý do riêng.

Ai mà như cô nàng Oh Soo Ah (Kwon Nara) trong Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class), trong khi biết bao nhiêu người chờ đợi để được crush một lần tỏ tình còn không được thì cô nàng lại liên tục chối bỏ tình cảm của Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) dù bản thân đã rung động. Xuyên suốt hành trình 10 tập phim đã lên sóng, nữ phụ khó ở này liên tục có những hành động mâu thuẫn với chính suy nghĩ của mình. Dường như Soo Ah gồng mình chống lại những cử chỉ dịu dàng của Sae Ro Yi, ép bản thân không chấp nhận sự ấm áp này nhưng lại giận chính bản thân mình. Bên trong bản thân Soo Ah vẫn luôn có sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt giữa điều cô muốn và điều cô biết mình phải làm để tồn tại. Nhưng trách làm sao được cô gái tội nghiệp, khi mà số phận và những tổn thương đã trui rèn Soo Ah thành người như ngày hôm nay.

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 1.

Xuất phát điểm thua xa bạn bè

Trong các bộ phim Hàn, xuất phát điểm của một người luôn có vai trò quan trọng. Oh Soo Ah không may mắn như bạn bè cùng chăng lứa khi dẫu có cố gắng bao nhiêu thì cô vẫn mãi chưa thể chạm tới vạch đích. Đừng nhầm lẫn Soo Ah với những đứa trẻ mồ cô khác, cô không mồ côi, chỉ là cô bị chính mẹ ruột bỏ lại cô nhi viện khi đã đủ lớn để nhận thức được sự thật nghiệt ngã mà mình phải gánh chịu. Ngay cả mẹ ruột, người Soo Ah từng thương yêu nhất cũng bỏ cô mà đi. Đứa trẻ tội nghiệp không cho phép mình yêu thương ai nữa cũng đúng thôi, cô không muốn mình bị tổn thương lần nữa.

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 2.

Soo Ah từng bị mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện.

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 3.

Khi đã đủ lớn để ghi nhớ mọi chuyện

Kể từ lúc bị mẹ đem bỏ ở cô nhi viện, Soo Ah thực sự chỉ có một mình. Đến trường thì bạn bè thương hại, về nhà thì khó hòa nhập. Trong những tập đầu phim, chúng ta có thể thấy Soo Ah không nói chuyện với bất kỳ một nhân vật nào ngoài hai cha con Park Sae Ro Yi. Cô gái không có ai khác ngoài chính mình để dựa dẫm vào, cho nên dù anh chàng họ Park có thể hiện lòng thành tới mấy, Soo Ah cũng sẽ không thể dễ dàng từ bỏ thói quen tự lo cho bản thân để tiếp nhận sự ấm áp kia. Cô có biết gì về nó đâu mà chấp nhận? Lỡ mở lòng một lần nữa và bi kịch năm xưa lặp lại thì sao? Soo Ah có lẽ đã tự hỏi lòng mình như vậy.

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 4.

Được bạn bè cho quà bánh vì thương hại

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 5.
Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 6.

Soo Ah lại... trả thù thay vì trả ơn.

Ăn bữa nay lo bữa mai đã quen, giờ này là lúc nào mà lo chuyện yêu đương?

Đối với người ở vị trí hiện tại, Soo Ah có lẽ đang đắn đo về hai thứ: Quá khứ và tương lai hoặc nói đúng hơn là nỗi lo cơm áo gạo tiền và nỗi sợ quay lại tình trạng cô đơn, chờ người khác ban phát cho ân huệ.

Trong quá khứ, Soo Ah sống trong một cô nhi viện, cô là trẻ bị bỏ rơi. Khi bạn bè biết được, có cô bé tốt bụng đã nhường cho Soo Ah bữa ăn của mình. Điều đó thật kinh khủng vì Soo Ah không muốn mình bị thương hại như vậy. Cô đã nổi giận mà vứt hết đồ đạc của bạn vào toilet. Đây là động lực khiến Soo Ah phải nỗ lực, hy sinh tất cả mọi thứ để phấn đấu trong sự nghiệp, để quá khứ không lặp lại lần nữa. Tình cảm cá nhân có lẽ cũng đã bị cô nàng hy sinh.

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 7.

Từ bé đến lớn cô nàng chỉ biết bơ vơ một mình.

Đương nhiên đối với một cô gái đơn côi giữa đời, câu hỏi "Ngày mai ăn gì?" không chỉ đơn thuần là lựa chọn thực đơn nữa. Soo Ah mỗi tháng phải đối mặt với câu hỏi tiền ở đâu ra nuôi sống bản thân, tiền ở đâu ra để bước tiếp trên con đường sự nghiệp? Ăn hôm nay lo ngày mai đã trở thành thói quen. Khi tiến tới với Park Sae Ro Yi, câu hỏi bật ra đầu tiên trong đầu khán giả là cô nàng còn làm ở Jannga được nữa không? Bản thân nữ phụ của Tầng Lớp Itaewon Class chắc cũng tự hỏi như vậy. Rồi Park Sae Ro Yi khi đến với cô sẽ ra sao? Anh có còn sự trợ giúp của thiên tài Jo Yi Seo nữa không hay cô ấy sẽ bỏ đi, rồi ước mơ báo thù của anh có còn thành hiện thực? Quá nhiều câu hỏi về tương lai và những điều dằn vặt từ quá khứ bám lấy cô gái. Vậy điều gì khiến Soo An tâm rằng khi mình mở lòng, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn bây giờ?

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 8.

Soo Ah từng nói rằng chỉ có cô trân quý bản thân mình.

Món nợ ân tình ngày xưa còn đang bị "âm", chưa trả chút nào

Trên hết, lý do lớn nhất khiến Soo Ah cứ chần chừ chưa dám tiếp nhận tình cảm của Park Sae Ro Yi chính là sự mặc cảm về món nợ ân tình ngày xưa hai cha con dành cho cô vẫn còn đang bị "âm điểm". Cô nàng chưa báo đáp lại được lần nào.

Là người có lòng tự tôn cao, Soo Ah biết mình phải trả ơn người giúp đỡ. Nhưng cô vẫn chưa đền đáp được gì cho cha con Park Sae Ro Yi mà lại còn "lậm" thêm nhiều hơn mỗi ngày. Chưa kể đến công ơn nuôi dưỡng của trưởng phòng Park (cha của Ro Yi), ông còn để dành tiền cho Soo Ah học đại học, yêu thương Soo Ah như con gái ruột. Ấy vậy mà khi trưởng phòng Park qua đời, Soo Ah làm gì? Đi tố cáo Park Sae Ro Yi hành hung. Nạn nhân bị hành hung lại chính là kẻ đã giết trưởng phòng Park. Để đổi lại một xuất học bổng và tương lai làm việc tại tập đoàn Jangga. Nghiệp nặng như vậy, làm sao Soo Ah dám mở lòng với Park Sae Ro Yi? Có thể sự mặc cảm tội lỗi vẫn hằng ngày đè nặng lên tâm trí cô gái và cản cô đến với cảm xúc của mình.

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 9.

Trở thành trợ thủ của kẻ giết ân nhân, dĩ nhiên cô nàng sẽ có mặc cảm tội lỗi.

Có thể thấy điều quan trọng mà Soo Ah luôn nhắm tới chính là tương lai sống còn cho bản thân. Cô có lý do chính đáng để làm chuyện đó. Nhưng về bản chất có lẽ Soo Ah không phải người như vậy bởi ngay từ ngoại hình nhân vật, Soo Ah đã có vẻ hiền lành hơn hẳn trong truyện. Trong bản gốc web toon, Soo Ah được miêu tả là chiêu trò hơn và chủ động hơn rất nhiều, ngay từ tạo hình đã thể hiện được sự sắc sảo hơn hẳn Soo Ah phiên bản Kwon Nara.

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 10.

Soo Ah bản web toon bạo dạn và chiêu trò

Độc giả từng đọc qua web toon đã chỉ ra rằng từ tập 8 trở đi, phim đã khác hẳn so với bản truyện tranh. Khả năng cao đây là dụng ý của ekip, nhân vật Soo Ah được chọn có ngoại hình hiền lành, trong sáng để làm nổi bật nội tâm trái ngược. Trong những tập tới, có lẽ sự dằn vặt của cô gái này sẽ dữ dội hơn. Tới một lúc nào đó, Soo Ah có thể sẽ vượt qua mặc cảm mà chấp nhận tình cảm của Park Sae Ro Yi?

Còn có phương án đau thương hơn, đó là cô sẽ không thể đối mặt với lỗi lầm của mình và sẽ hi sinh cảm xúc cá nhân. Soo Ah sẽ đứng nhìn Sae Ro Yi hạnh phúc và tự dằn vặt chính mình. Nói cách khác, cô gái này có thể sẽ là tuyến nhân vật khiến khán giả cùng khóc nhiều nhất và là người sở hữu số phận bi thương nhất Tầng Lớp Itaewon.

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 11.

Sẽ ra sao nếu Soo Ah không thể vượt qua mặc cảm?

Tầng Lớp Itaewon tiếp tục phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC và Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Soo Ah đáng thương hay đáng ghét?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Giải mã nội tâm nữ phụ Tầng Lớp Itaewon: Với món nợ ân tình vẫn còn chưa trả nổi, chừng nào Soo Ah mới dám mở lòng? - Ảnh 13.