Mới xuất hiện 1 tiệm bánh ở Đà Lạt: chỉ cần chụp là ảnh "ảo tung chảo"

Ngọc Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 17:15 21/04/2018

Chỉ vài tháng chưa kịp quay lại, Đà Lạt lại có thêm những địa điểm mới rất thú vị cho chúng ta khám phá. Lần này là một tiệm bánh đậm phong cách retro, mà bạn chỉ cần đứng vào bất cứ góc nào tạo dáng cũng có ngay những tấm ảnh "ảo tung chảo".

Đà Lạt vốn đã là một thiên đường với các tín đồ ưa chụp ảnh "sống ảo". Có thể nói rằng, tại mảnh đất mộng mơ này, bạn có thể dễ dàng tìm ra vô vàn những góc ảnh đẹp. Nhưng điều thú vị nhất, đó là thành phố này luôn có rất nhiều địa điểm hay ho cho dân tình khám phá. 

Chỉ cần vài tháng không lên đây, bạn lại thấy mọc ngay ra một địa điểm mới khiến người ta sốt xình xịch và chỉ muốn "xách balo lên mà đi" ngay lập tức. Nào một góc quán cà phê nhỏ xinh, nào một chiếc homestay bé nhỏ nhưng cực kì nên thơ, mà mới đây nhất là một tiệm bánh theo phong cách retro, được yêu thích không chỉ vì nhiều loại bánh ngon, đẹp mắt, mà còn được chú ý vì một không gian "cứ chụp là có ảnh đẹp".

Đó chính là một tiệm bánh ở Đà Lạt với cái tên vô cùng Nhật Bản: Tiệm bánh Totto-chan.

Tiệm bánh Totto-chan nằm trong khuôn viên của Still cafe, tại địa chỉ 59 Nguyễn Trãi, ngay gần ga Đà Lạt. Mới chỉ xuất hiện từ đầu tháng 4 năm nay (khoảng 10/4), thế nhưng địa điểm này cũng đã được rất nhiều bạn trẻ khám phá và có những thước hình vô cùng xinh xắn.

Được biết, tiệm bánh được xây dựng nên bởi một cô chủ trẻ tuổi cùng những người bạn của mình. Với những giấc mơ thời trẻ con, khi còn chơi đồ hàng là có một tiệm bánh nho nhỏ hay một cửa tiệm tạp hoá, cô gái đã dần dần thực hiện nên ước mơ ấy. Nhưng lần này không còn là chơi đồ hàng nữa, mà là một tiệm bánh thật sự.

Instagram: tranh0l 

Tiệm không quá lớn, nhỏ nhỏ xinh xinh theo kiểu vừa đủ dễ thương, được xây dựng theo phong cách đậm chất retro của những ngôi nhà nhỏ ở Nhật Bản. Cách bố trí đồ đạc hay trang trí đều tạo cảm giác gần gũi, có vẻ rất giống với những tiệm bánh trong các bộ truyện tranh hay phim hoạt hình Nhật Bản. Cũng chẳng quá lời khi nói rằng, ở Totto-chan, chỉ cần tạo dáng là có ngay hình đẹp. 

Tiệm mang lại một không gian yên bình, vô cùng thoáng đãng và dễ chịu với nhiều cây cối và vườn rau xanh ngát xung quanh. Cùng với khí hậu mát mẻ của Đà Lạt, đây đúng là một điểm đến cực phù hợp cho những ai thích chụp ảnh.

Điểm đẹp nhất để bạn có thể chụp ảnh chính là mặt tiền của tiệm. Nhưng điểm trừ là không gian của tiệm rất nhỏ, nên các góc chụp ảnh không nhiều và đa dạng. Hơn nữa, vào những lúc đông khách thì bạn sẽ phải chờ khá lâu mới có thể chụp ảnh được. Vì thế, nếu muốn có ảnh đẹp thì cũng phải thật sự kiên trì nhé! 

Nếu chỉ chụp ảnh "sống ảo" thôi chưa đủ, thì đây, Totto-chan có rất nhiều loại bánh cho các bạn thưởng thức. Những chiếc bánh ở đây đều được làm rất cầu kì, công phu, nên chỉ nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Thú vị hơn nữa, mỗi loại bánh lại mang một cái tên vô cùng Nhật Bản: Doki-Doki Gateaux, Haru Biscotti, PomPom Bread, Shippo Donut, Hinata... 

Ngay từ cả menu bánh cũng được vẽ theo phong cách rất dễ thương. Mỗi loại bánh lại được miêu tả thật tỉ mỉ để khách dễ dàng chọn lựa. Giá các loại bánh dao động từ 29k - 59k.

Thế là lại thêm những tấm hình chụp bánh xinh xắn, thoả sức mà check in "sống ảo", sau đó là nhẩn nha ăn bánh giữa tiết trời Đà Lạt mát mẻ.

Nếu đến Đà Lạt du lịch, cần một nơi thật đẹp để chụp ảnh, hay đơn giản chỉ là muốn ngồi nhẩn nha ăn bánh uống trà và tận hưởng tiết trời nơi đây, thì đây chính là một gợi ý dành cho bạn đó.

Tiệm bánh Totto-chan

Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Đà Lạt

Thời gian mở cửa: 8h - 21h

Giá cả: 29k - 59k