"Mối Tình Đầu Của Tôi" cứ nhìn "She Was Pretty" bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở!

Chọng Chọng, Theo Helino 07:06 09/01/2019

Là phiên bản Trung của bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng "She Was Pretty", "Lý Huệ Trân Xinh Đẹp" dù được mong đợi ban đầu nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Nếu như "Mối Tình Đầu Của Tôi" - bản Việt của "She Was Pretty" không muốn lặp lại kết cục này thì nhất định phải tránh đi vào vết xe đổ của bản Trung.

Lý Huệ Trân Xinh Đẹp vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi lên sóng, bộ phim bị nhận xét thua xa bản gốc Hàn Quốc ở cả diễn xuất lẫn tạo hình. Dưới đây là những nguyên nhân khiến người hâm mộ xứ Trung phải bất mãn mà chấm cho bộ phim hàng tá điểm 1 trên Douban.

1. Lý Huệ Trân xấu mà như... không xấu

Trong phiên bản gốc, cô nàng Jin Hye (Hwang Jung Eum) sở hữu mái tóc xù như rễ tre, hai má nổi mụn và tàn nhang ửng đỏ nên trở nên xấu xí. Trong khi đó Địch Lệ Nhiệt Ba vốn đã sở hữu nhan sắc tựa nữ thần, thế mà ekip hoá trang lại khá nhẹ tay trong việc "xấu hoá" cô nàng. Tạo hình Lý Huệ Trân thay vì là một cô gái xấu xí thì lại thành ra một cô nàng xinh đẹp để mặt mộc.

Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 1.

Jin Hye bản gốc có mái tóc xù như rễ tre, hai má nổi mụn và tàn nhang phớt đỏ.

Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 2.
Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 3.
Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 4.

Lý Huệ Trân của bản Trung remake dù đã hoá trang xấu xí nhưng vẫn rõ xinh đẹp.

Nếu bạn lo ngại An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc) sẽ không đủ xấu xí trong Mối Tình Đầu Của Tôi thì xin chia sẻ với bạn một thông tin rằng tạo hình của nữ chính bộ phim đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều vì cô nàng... xấu quá mức cần thiết. Tổ hoá trang của bộ phim đã có phần quá tay khi tô hai má An Chi đỏ gò má cô nàng lúc nào cũng trông như đang bị... phát ban.

Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 5.
Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 6.

An Chi đã bị hoá trang lố tay và xấu hơn mức cần thiết.

2. Thiếu tương tác giữa đôi bạn thân nữ chính và nữ phụ

Min Ha Ri (Go Joon Hee) là nhân vật nữ phụ hiếm hoi mà dù cô đã phạm tội "giả dạng" thân phận của bạn thân để yêu soái ca, nhưng khán giả cũng không nỡ ghét vì tình bạn giữa cô và nữ chính Hye Jin quá tuyệt vời. Các fan bách hợp không khỏi thích thú khi thấy cặp đôi bạn thân xưng hộ với nhau là vợ - chồng. Còn trong tình bạn giữa cả hai, Min Ha Ri cũng "rất men" khi luôn là người đứng ra bảo vệ cô bạn vịt con xấu xí của mình. Cả hai chia sẻ với nhau mọi thứ từ món ăn ngon, cho đến son môi, và thường xuyên ngủ chung với nhau.

Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 7.
Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 8.

Dù chỉ là trong phim nhưng người xem có thể cảm nhận đây là cặp đôi bạn thân thực thụ.

Phiên bản Trung đã thất bại khi không thể truyền tải được tình bạn đẹp này đến người xem. Cặp đôi Lý Huệ Trân và Hà Kiều (Lý Khê Nhuế) không tạo được phản ứng hoá học với nhau, khán giả không cảm nhận được họ là một đôi bạn thân thực thụ. Giữa Lý Huệ Trân và Hà Kiều cũng không có được những nét "điên điên" rất dễ thương mà chỉ những người bạn thân thật sự mới dám làm với nhau. Cả hai trông cực kỳ... thảo mai và không hề thể hiện được một chút xíu tình cảm thân thiết nào trên màn ảnh.

Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 9.

Nữ phụ Hà Kiều đã bị chê không có khí chất bằng bản gốc

Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 10.

Lại còn không ăn nhập gì với cô bạn thân Lý Huệ Trân

Với Mối Tình Đầu Của Tôi, không biết bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito sẽ làm cách nào để biến Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu - những người không có vẻ gì là liên quan đến nhau, trở thành bạn thân trên màn ảnh? Nếu hai cô gái này không thể hiện được sự thân thiết dành cho nhau, thì Mối Tình Đầu Của Tôi đã bước được nửa chặng đường xuống vực thẳm rồi đấy!

Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 11.
Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 12.

Khán giả trông đợi vào tình bạn màn ảnh giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu

3. Nam phụ Lâm Nhất Mộc (Shin Hyuk) không đủ... "bựa"

Không hề được xây dựng theo chuẩn mực nam phụ trong truyền thuyết, Shin Hyuk (Si Won) của She Was Pretty là một anh chàng đẹp trai, giàu có, tài giỏi nhưng lại quá bựa, thậm chí nếu không muốn nói là đôi lúc trông hơi bẩn. Thế nhưng, như một làn gió mới, Shin Hyuk tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với phó tổng biên tập Sung Joon (Park Seo Joon) - người luôn chuẩn mực và nghiêm túc trong mọi việc. Để thể hiện vai diễn này thành công, một phần chính là nhờ con người thật của Si Won cũng thuộc nhóm "bựa nhân" như thế.

Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 13.
Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 14.

Vai Shin Hyuk trong bản Trung là Lâm Nhất Mộc (Trương Bân Bân). Trương Bân Bân có ngoại hình đẹp trai, nam tính không kém Choi Si Won nhưng tính cách của Bân Bân lại thuộc kiểu lạnh lùng, đĩnh đạc, không dám bung xoã, đạp đổ hình tượng như Si Won đã làm được trong bản chính. Trương Bân Bân với diễn xuất còn hạn chế đã không thể hiện được tính cách hài hước nhưng ấm áp của nhân vật.

Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 15.
Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 16.
Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 17.

Nam phụ vốn từ bản gốc gây cười thì bản Trung remake chỉ thấy Lâm Nhất Mộc (Trương Bân Bân) tốt tính và chỉ có thế thôi

Quay trở lại với bản Việt, B Trần có đủ tiêu chuẩn về ngoại hình không kém Choi Si Won, nhưng từ trước đến nay, anh bị đóng khung trong những vai diễn bạch mã hoàng tử, chàng trai bước ra từ ngôn tình. Liệu trong Mối Tình Đầu Của Tôi, B Trần có dám từ bỏ hình tượng của mình để bung xoã?

Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 18.
Mối Tình Đầu Của Tôi cứ nhìn She Was Pretty bản Trung mà rút kinh nghiệm, nếu mắc 3 lỗi này chắc chắn sẽ... dở! - Ảnh 19.

Qua trailer của phim, B Trần đã có phần thể hiện tương đối tốt.

Phim truyền hình Mối Tình Đầu Của Tôi sẽ lên sóng tập 1 lúc 20h ngày 16/01/2019 trên sóng VTV3.

Trailer phim Mối Tình Đầu Của Tôi