Modric: Người thừa của Mourinho, yếu nhân của Zidane!

Tiểu Lý, Theo Bongdaplus.vn 12:41 18/07/2017

Ở Luka Modric hội tụ mọi yếu tố của một thủ lĩnh thiên tài. Anh đã và đang thi đấu xuất sắc trong màu áo Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Zidane, khiến CĐV của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quên hẳn hình bóng của Makelele thuở nào.

Modric: Người thừa của Mourinho, yếu nhân của Zidane! - Ảnh 1.

Người khiến Zidane ngưỡng mộ

Zinedine Zidane rất hâm mộ Luka Modric. Năm 2014, khi còn dẫn dắt đội trẻ của Real, huyền thoại bóng đá Pháp từng bày tỏ sự nuối tiếc vì không có cơ hội được cùng thi đấu cùng với tiền vệ người Croatia một lần trong đời. Khi chọn đội hình xuất sắc nhất của bóng đá đương đại, cái tên mà Zidane nghĩ đến đầu tiên cũng chính là Modric.

Modric có đủ những phẩm chất ở một siêu tiền vệ khiến Zidane mê mẩn. Anh có một bộ óc vĩ đại, với khả năng quan sát và đọc trận đấu cực tốt. Anh có kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng những đường chuyền đạt độ chuẩn xác cao. Anh có sự nhạy cảm trong cách di chuyển để xóa đi mọi khoảng trống trên sân.

Modric: Người thừa của Mourinho, yếu nhân của Zidane! - Ảnh 2.

Và quan trọng hơn, Modric có sự điềm tĩnh mà không phải cầu thủ nào cũng có được: “Tôi thích nhất ở cậu ấy sự điềm tĩnh”. Theo Zizou, ở những trận cầu đỉnh cao, khi kịch tính được đẩy lên cao trào, giữa những cái đầu rất nóng, HLV rất cần một cầu thủ có đủ sự tỉnh táo cần thiết như Modric - người đóng vai kẻ ngoài cuộc, điềm tĩnh quan sát để rồi sau đó vừa có sự hỗ trợ bọc lót tuyệt vời cho đồng đội vừa giữ vai trò của một người “chia bài”.

Sự ưu ái mà Zizou dành cho Modric khi ông trở thành HLV trưởng của Real Madrid “lộ” đến mức ngay cả HLV Diego Simeone của Atletico cũng nhận ra. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, chiến lược gia người Argentina khẳng định, nếu muốn thắng ở derby Madrid, họ phải khóa được Modric. Bởi trong lối chơi mà HLV Zidane xây dựng, tiền vệ này mới là yếu nhân trong đội hình chứ không phải Toni Kroos, Casemiro hay Cristiano Ronaldo.

Modric còn hơn cả Makelele

Nếu ở thế hệ Galacticos 1.0, Makelele được ví như động cơ của chiếc “Ferrari Real Madrid” thì Modric bây giờ còn hay hơn thế. Anh có thể lép vế đôi chút so với đàn anh về khả năng càn lướt và tranh chấp tay đôi, nhưng lại hơn Makelele ở nhiều mặt khác, từ những đường chuyền phát động tấn công đến khả năng giữ nhịp và điều tiết trận đấu…

Modric thường được xếp đá tiền vệ trung tâm. Nhưng trên thực tế, nhiều lúc rất khó để biết được HLV Zidane phân cho anh vai nào trên sân. Bởi có khi tuyển thủ Croatia chơi như một “số 6”, có lúc lại đá như một “số 8” và cũng có những lúc đóng vai trò của một “số 10”. Cách thi đấu đa dạng và biến hóa của tiền vệ 31 tuổi này, cũng như khả năng cầm trịch trận đấu biến Modric thành một thủ lĩnh thầm lặng của Real Madrid.

Modric: Người thừa của Mourinho, yếu nhân của Zidane! - Ảnh 3.

Những gì anh thể hiện ở mùa giải vừa qua trong màu áo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khiến không ít người sực nhớ đến câu nói nổi tiếng của HLV Slaven Bilic hiện đang dẫn dắt West Ham: “Modric là cầu thủ khiến những đồng đội thi đấu quanh mình chơi tốt hơn. Trên sân khấu bóng đá, cậu ấy như là người của công chúng vậy”.

Bernabeu thời hậu Makelele từng khủng hoảng vì không thể tìm ra được một tiền vệ trung tâm xuất chúng. Real từng chi cả núi tiền để mua về một loạt cầu thủ như Emerson, Lass Diarra, Pablo Garcia, Thomas Gravesen, Fernando Gago hay Sami Khedira… Nhưng chỉ đến khi có được sự phục vụ của Modric, họ mới chính thức thoát khỏi được cái bóng của Makelele.

Mourinho thất bại vì đã không tin Modric

Khi còn dẫn dắt Real, HLV Jose Mourinho không tự tin sử dụng Modric. Khi đó, trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, ông thường bố trí cặp tiền vệ trung tâm là Xabi Alonso và Sami Khedira. Đó là lý do giải thích tại sao, sau khi gia nhập Real Madrid với phí chuyển nhượng 25 triệu euro, Modric đã bị nhật báo Marca bầu chọn là “bản hợp đồng thất vọng nhất” ngay sau mùa bóng đầu tiên ở Bernabeu.

Chính bởi không dám dùng Modric, Mourinho đã trở thành người thất bại ở Real và chỉ có thể rời Bernabeu một cách vội vã với 1 danh hiệu đáng kể là chức vô địch La Liga ở mùa 2011/12. Còn nhờ biết phát huy hết công dụng của tuyển thủ Croatia, Zidane trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử 2 lần vô địch Champions League liên tiếp và ở mùa giải vừa qua đã giúp Real lật đổ sự thống trị của Barca ở La Liga.

Để thấy rõ được tầm quan trọng khiến Modric được gọi là “thủ lĩnh thiên tài”, có thể quay trở lại với trận chung kết Champions League mùa 2016/17. Real đánh bại Juventus 4-1 trong một ngày tiền vệ người Croatia được chấm điểm cao nhất. Modric xuất hiện mọi lúc mọi nơi ở trên sân, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, giúp Real hoàn toàn cầm trịch được cuộc chơi. Không những vậy, anh còn có 1 đường chuyền thành bàn, giúp Cristiano Ronaldo hoàn tất cú đúp.