MLee chia sẻ lý do không dùng rào cản với đội Nâu: "Chặn đội mạnh nhất thì đua còn ý nghĩa gì nữa?

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 12:56 18/08/2019

Gây tranh cãi với quyết định dùng rào cản ở chặng 7 "Cuộc đua kỳ thú", MLee thay mặt đội Hồng để lên tiếng.

Chặng 7 của " Cuộc đua kỳ thú 2019" diễn ra tại thành phố Đà Lạt đã cho khán giả chứng kiến phần Rào cản đầu tiên của mùa giải năm nay. Và đội Hồng của MLee - Quốc Anh đã "vinh dự" được chạm tay vào phần này.

Cuối cùng, 2 chị em đã thống nhất chọn đội Xám - 2 chàng Việt kiều luôn lẹt đẹt ở những vị trí cuối, mãi mới leo lên hạng cao được chút xíu với lý do: "Hai anh ấy khỏe lắm, chắc sẽ cải thiện được thứ hạng thôi!". Và quả nhiên, đội Xám đã cải thiện được thứ hạng, từ hạng 2 sau nhiệm vụ đầu tiên rồi bị loại luôn ở chặng về đích.

MLee chia sẻ lý do không dùng rào cản với đội Nâu: Chặn đội mạnh nhất thì đua còn ý nghĩa gì nữa? - Ảnh 1.
MLee chia sẻ lý do không dùng rào cản với đội Nâu: Chặn đội mạnh nhất thì đua còn ý nghĩa gì nữa? - Ảnh 2.

Lựa chọn của đội Hồng làm dấy lên nhiều tranh cãi, một số ý kiến cho rằng vì đội Xám ít thân với đội Hồng hơn nên mới bị chọn. Và MLee đã thay mặt cả đội giải thích lý do cho việc này.

2 đội Cam và Vàng gồm 2 cô gái không quá nguy hiểm cho đội Hồng nên đã bị loại khỏi danh sách đầu tiên. Đội Xanh dương lúc đó đang ở vị trí cuối cùng nên cũng"may mắn" bị bỏ qua. Còn lại 2 đội Nâu và Xám, đội Nâu thân với đội Hồng hơn và cũng là một đội mạnh và "đội mạnh về thì bảo cuộc đua nhàm chán, không muốn coi. Giờ chặn đội khác, không chặn đội mạnh nhất (theo ý các bạn) thì các bạn bảo vô lí, không công bằng?".

Đội Xám thì theo MLee rất mạnh về thể lực, đã thế sắp tới còn có chặng đua nước ngoài nên khả năng ngoại ngữ cũng là một yếu tố đáng để tâm. Và đội Hồng quyết định chặn đội Xám.

Nguyên văn chia sẻ của MLee:

Về lí do chặn Xám:

Suy nghĩ của các bạn MLee đã đọc qua. Và đây là suy nghĩ của Đội Hồng.

Thật sự trên đường đi 2 chị em đã có trao đổi sơ qua rồi về các đội chơi. Chứ không phải tới 1 phát đồng thanh nói luôn. Do thời lượng phát sóng nên mọi người thông cảm ạ.

Cam - Vàng là 2 đội ngoài tầm ngắm, vì đây là 2 đội toàn nữ, chặn thì quá bất công cho họ. Và thật sự MLee thấy 2 đội này cũng không nguy hiểm cho Hồng.

Còn lại 2 đội Nâu - Xanh Dương:

MLee thật sự quan tâm chặng đang đua hơn là những tập trước . Lí do là vì có mùa, đội đua liên tục về 1 cũng bất ngờ bị loại. Vấn đề đua ở chặng trước tốt, không có nghĩa tốt hoài. Cũng có thể gặp không may mà ra về mọi người nhé.

Ở tập này, top đầu tới lựa chọn kép là Nâu - Xám - Hồng. Lúc Hồng hoàn thành thử thách rời đi. Cùng lúc Nâu - Xám đổi thử thách. Đây là 2 đội theo sát nút Hồng.

Xanh Dương thì đang cuối cùng. Hồng phải đi nửa đường đến chỗ rào cản mới gặp Xanh Dương đang xuống thử thách kép. Vậy tại sao phải chặn Xanh Dương? Trong khi các thứ hạng của Xanh Dương trước đấy cũng có phải đứng nhất nhì đâu? Mới có chặng nhảy cóc vươn lên. Tiền thật sự chơi rất tốt, nhưng thực hiện thử thách khá nhiều rồi, những thử thách sau này bắt buộc phải tới lượt Linh. Như mọi người thấy Linh là 1 cô bé ở ngoài tính cách rất dễ thương, nhưng nếu là 1 racer (tay đua) thì Linh khá yếu so với mặt bằng chung nữ còn lại. Thì 1 lần nữa cho MLee hỏi, tại sao phải chặn Xanh Dương?

Còn lại 2 đội Nâu - Xám.

Nếu cho chọn 1 đội để đua cùng. Tất nhiên là chọn đội "THÂN". Lí do quá đơn giản thôi, vì mình biết được họ giỏi gì, không giỏi gì, mâu thuẫn của họ ra sao, để mình còn tính toán chiến thuật hợp lí để chơi. Với 1 đội tạm gọi là "LẠ". Mình không nắm được yếu điểm của họ, thì đấy mới thật sự là nguy hiểm.

Ai bảo Xám không mạnh? Mọi người hơi coi thường Xám nhỉ? Mọi người hãy xem lại những chặng bứt phá của họ. Đặc biệt là chặng hôm nay, họ xuất phát cuối, nhưng vượt rào lại vượt hẳn lên hạng 2. Ủa? Đó không phải mạnh hả mọi người? Không phải tiềm năng nguy hiểm à? Xám cũng là 1 đội chơi rất tốt nhé. Chẳng qua bị rào cản ngôn ngữ 1 xíu. Mà sắp tới còn có chặng nước ngoài. Mọi người nghĩ xem có đáng để tâm không? Trừ Xám ra thì MLee không sợ đội nào về mảng ngoại ngữ cả.

Còn nói thẳng ra về thể lực, Quốc Anh nhà đội Hồng không thể hơn được đội Xám, mà thể lực là 1 yếu tố quan trọng trong các trận chiến về sau (như mấy mùa trước MLee xem). Thể lực lại là 1 yếu tố không thể cải thiện được trong cuộc đua. Ai sao thì đã vậy rồi. Muốn khoẻ lên liền cũng không được.

Lựa chọn an toàn nhất là chặn Xám.

Tại sao lại chặn Nâu? Cứ mạnh là phải chặn hả mọi người? Nếu như mọi người nói Nâu là đội mạnh nhất đi. Ok? Chặn đội mạnh nhất, rồi mất hết đội khoẻ, đội tốt thì đua còn ý nghĩa gì nữa? Còn gì là gay cấn ở những chặng sau? Mọi người mâu thuẫn nhỉ? Đội mạnh về thì bảo cuộc đua nhàm chán, không muốn coi. Giờ chặn đội khác, không chặn đội mạnh nhất (theo ý các bạn) thì các bạn bảo vô lí, không công bằng?

MLee hiểu chặn thần tượng của các bạn nên các bạn buồn , không vui. Nhưng nói thật, đi tới vòng này, đội nào cũng có thế mạnh và 1 lượng fans nhất định. Ai chặn ai thì cũng bị fans đội còn lại anti thôi. Nếu mà thần tượng bạn chặn người khác thì sao?

Trên TV, MLee xin lỗi các anh đội Xám khi chặn là về phương diện tình cảm vì thật sự đội Hồng cũng quí các anh. Còn về đúng là đi đua, Mlee chả việc gì phải xin lỗi vì Đội Hồng KHÔNG LÀM GÌ SAI .

Đây là đua, rào cản xuất hiện là để chặn. Đội Hồng chơi tốt, đến rào cản trước, cản ai là đặc quyền của đội Hồng. Ai ghét đội Hồng... chịu. Hồng chơi hết mình. Luôn vì cuộc đua. Không chơi xấu. Không làm gì sai. Nên không sợ.

Còn cái vụ quả báo nhãn tiền là MLee với Quốc Anh nói cho vui thôi . Chứ có chặn hay không chặn, người ta chỉ sai thì vẫn đi sai. Số không may mắn, lạc đường là vẫn lạc thôi

MLee cũng nghe bảo anh Johnny không hiểu lí do bị chặn thì em xin phép tag anh vào đây ạ.

MLee chia sẻ lý do không dùng rào cản với đội Nâu: Chặn đội mạnh nhất thì đua còn ý nghĩa gì nữa? - Ảnh 4.

Anti fan vào công kích thì MLee cũng sẵn sàng đáp trả