Ở tập 4 của chương trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017", 35 thí sinh vượt qua thử thách trang điểm đã đến với một bài toán khá khó: định hình phong cách thông qua việc mix trang phục từ thành thị, thể thao, quyến rũ, cổ điển kết hợp hiện đại, nữ tính, phá cách... Mỗi nhóm có 5 thành viên được bốc thăm ngẫu nhiên và 10 phút để chọn lựa trang phục.
Dễ thấy rằng Mâu Thủy - Hoàng Thùy hoàn toàn trội bật phần thi này. Bởi cả hai là những người mẫu chuyên nghiệp, kiến thức thời trang được lĩnh hội đầy đủ qua từng mùa.
Hoàng Thùy
... và Mâu Thủy đã chiến thắng thử thách kết hợp trang phục theo chủ đề "phá cách". Thậm chí BGK còn nhận định rằng Hoàng Thùy có nét nhỉnh hơn Mâu Thủy.
Và dưới đây là những "tai nạn" thời trang:
Từ cách chọn phụ kiện cho đến tông màu trang phục đều cho thấy rằng, Lê Thị Anh Minh ắt là "cô gái của ngày hôm qua".
Tóc tai xõa xượi lại đi kèm với bộ đồ phủi bụi thế này thì thí sinh Thiên Hương đã sai quá rồi.
Cách chọn đồ của Thu Trang giản dị quá đà, tẻ nhạt hết chỗ chê.
Bộ cánh của Lê Thị Mỹ Hạnh rất hợp với các tạp chí tuổi teen từ thập kỷ trước.
Cô nàng Quỳnh Giang này còn bị phát hiện là do vội quá nên mặc... ngược áo. Thật may là bộ cánh của cô nàng không đến nỗi thảm họa.
Tổng thể khá ổn, nhưng đôi boots lại khiến phần chân của Ngọc Út bị phân khúc.
Gu thời trang của Minh Mẫn lại cho thấy cô nàng này chẳng minh mẫn chút nào, trông rất lỗi mốt.
Đôi boots trông sành điệu bao nhiêu thì phần trên trang phục của Ngọc Anh lại "quê" bấy nhiêu.
Những năm đầu thế kỷ 20, phong cách thời trang như của Hồng Thương khá được ưa chuộng.
Chiếc đầm của Chu Thị Minh Trang thì rõ là "già như mợ".