Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children – Câu chuyện cổ tích về những đứa trẻ đặc biệt

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 30/09/2016

"Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children" của đạo diễn Tim Burton nếu xét về mặt hình ảnh thì xứng đáng là bộ phim không nên bỏ qua trong năm nay.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children là tác phẩm duy nhất trong năm nay Tim Burton ngồi trên ghế đạo diễn (không tính Alice Through the Looking Glass ông làm nhà sản xuất). Câu chuyện trong phim dựa trên nguyên tác cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ransom Giggs, được chấp bút viết kịch bản bởi Jane Goldman kể về một mái ấm được dựng nên bởi cô hiệu trưởng Alma LeFay Peregrine che chở những đứa trẻ có khả năng đặc biệt trong thời kỳ đạn bom của Thế chiến II. Mọi việc bắt đầu trở nên khó lường khi Jack, một cậu bé được tin là người nắm giữ vận mệnh của ngôi trường, tìm thấy cô Peregrine và lũ trẻ.

Giàu có về hình ảnh

Điều gây ấn tượng đầu tiên với khán giả là phần hình ảnh được trau chuốt đẹp đến ngỡ ngàng trong Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children. Phần hiệu ứng được thực hiện cẩn thận, từ những chi tiết nhỏ như cảnh Emma lơ lửng trong không trung, lúc cô Peregrine hóa thân thành con chim ưng tới cảnh tượng hùng vĩ làm sống lại cả một con tàu ma từ dưới đáy đại dương. Các cảnh chiến đấu được đầu tư đẹp mắt, hình tượng những Hollows (Hồn Rỗng) trong phim thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều phim kinh dị.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children – Câu chuyện cổ tích về những đứa trẻ đặc biệt - Ảnh 1.

Rực rõ và hoành tráng, bộ phim như một lời tưởng thưởng từ Tim Burton tới Jan Svankmajer và Ray Harryhausen, hai con người có sức ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của vị đạo diễn. Phục trang của phim do Colleen Atwood chịu trách nhiệm làm nổi bật vẻ ma mị của kiều nữ Eva Green trên tông màu tối của quần áo, đầu tóc và trang điểm, đối trọng với vẻ đẹp trong trắng đầy sức sống của Emma (Ella Purnell) với trang phục tươi sáng, thanh thoát. Thành công của phần hình ảnh còn có sự đóng góp không hề nhỏ của thiết kế sản xuất Gavin Bocquet và quay phim  Bruno Delbonnel.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children – Câu chuyện cổ tích về những đứa trẻ đặc biệt - Ảnh 2.

Kỳ lạ về nội dung

Một mái ấm chứa chấp những đứa trẻ "bất thường": một cặp song sinh che kín mít, một người vô hình, một cô gái nhẹ hơn cả không khí, một cậu bé nuôi cả một bầy ong trong cơ thể, một cô bé có cái miệng đằng sau gáy… Từ những ngày đầu thành công cùng Beetlejuice, Tim Burton đã cho thấy tài năng đặc biệt với những nội dung kỳ quái và tăm tối đáng sợ.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children – Câu chuyện cổ tích về những đứa trẻ đặc biệt - Ảnh 3.

Tuy nhiên thách thức lớn mà Tim Burton cùng các cộng sự gặp phải khi bắt tay vào Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, đó là việc nguyên tác của phim là một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên. Đặc trưng của dòng tiểu thuyết này là kỳ lạ về diễn biến, phong phú về tưởng tượng và đầy màu sắc. Đó là lí do vì sao nhiều khán giả cảm thấy bộ phim như một sự kết hợp giữa màu sắc trong Alice in Wonderland và cái đen tối trong Sleepy Hollow (1994).

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children – Câu chuyện cổ tích về những đứa trẻ đặc biệt - Ảnh 4.

Với thời lượng 2 tiếng đồng hồ để cô đọng nội dung một cuốn tiểu thuyết, thì Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children đã làm khá tốt trong việc truyền tải thông điệp về tình yêu và trách nhiệm. Người xem ấn tượng bởi cách xây dựng nhân vật chính Jack (do Asa Butterfield từng đóng phim Hugo thủ vai). Giống như nhiều nhân vật trẻ là trung tâm trong câu chuyện của Tim Burton, Jake Portman là một cậu bé kì lạ không được cha mẹ (Chris O'Dowd, Kim Dickens) thấu hiểu, thay vào đó cậu bé gần gũi với ông của mình Abraham (Terence Stamp), người đã trải qua quãng đời kì lạ gắn kết với mái ấm của cô Peregrine và chiến đấu với những quái vật đáng sợ. 

Trong mắt người "bình thường" như cha mẹ và thầy cô của Jack, cậu và ông là những kẻ kì lạ luôn bị ám ảnh bởi những thứ không có thật. Phải chăng đó cũng là những gì chúng ta thấy ở tài năng của Tim Burton và niềm say mê vô tận với thế giới kì ảo đầy tăm tối của ông.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children – Câu chuyện cổ tích về những đứa trẻ đặc biệt - Ảnh 5.

Trong phim, mối quan hệ gắn kết giữa Jack và ông được thể hiện khá tốt và xuyên suốt. Song song với đó là tình cảm nảy nở giữa Jack và Emma, vượt qua rào cản về thời gian và nguy hiểm. Hai diễn viên trẻ (và đẹp) Asa Butterfield và Ella Purnell có được những khung cảnh đắt giá để thể hiện tình cảm, tuy nhiên có vẻ như kinh nghiệm vẫn là thứ cả hai cần học hỏi để có thể xây dựng nên một cặp đôi hoàn hảo trên màn ảnh.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children – Câu chuyện cổ tích về những đứa trẻ đặc biệt - Ảnh 6.

Thật thiếu sót nếu như bỏ qua diễn xuất của người đẹp Pháp Eva Green trong vai cô hiệu trưởng Peregrine. Mặc dù Jack mới là nhân vật chính, nhưng mỗi khung hình của Eva trên màn ảnh đều khiến người xem khó có thể rời mắt bởi sức hấp dẫn tới từ nhân vật và khả năng mê hoặc của kiều nữ này. Lạnh lùng và ấm áp, hai thái cực trong cô Peregrine được khắc họa tương đối rõ ràng, tuy nhiên đáng tiếc đây cũng là nhân vật "bị bỏ phí" khi không có nhiều đất diễn trong phim. Tương tự là một số nhân vật như Enoch hay ghen ăn tức ở, phiên bản xứ Wales của Justin Bieber có khả năng tạo rối (không liên quan đến Sasori trong Naruto), đạo diễn Tim Burton có thể cân nhắc làm một phim riêng về nhân vật này.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children – Câu chuyện cổ tích về những đứa trẻ đặc biệt - Ảnh 7.

Một điểm mới trong phong cách của Tim Burton lần này đó là đưa yếu tố hài hước vào Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children khiến bộ phim trở nên giải trí rất nhiều. Phía phản diện được cầm đầu bởi Barron (Samuel L. Jackson) và các Hồn Rỗng (Hollows) giống như một đội quân đáng sợ về tạo hình nhưng cư xử lại quá ngốc nghếch. Với đôi mắt trắng dã, hàm răng lởm chởm và mái tóc xù, "Nick Fury" quyết tâm tiêu diệt hết đội hình X – Men thiếu nhi nhưng sự xuất hiện của Barron dường như chỉ có tác dụng mua vui cho khán giả. Thậm chí kẻ chủ mưu này còn chẳng đáng sợ bằng một phần của lũ Hollows phá làng phá xóm.

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children có lẽ không phải là bộ phim xuất sắc nhất của Tim Burton nhưng chắc chắn đây là một tác phẩm đẹp mắt và có tính giải trí cao. Với phần hình ảnh được thực hiện "có tâm", dàn diễn viên trai xinh gái đẹp và một kịch bản tương đối ngắn gọn dễ hiểu, đây vẫn là một bộ phim đáng được chờ đợi trong năm nay.