Mino Raiola: Từ thợ làm bánh pizza đến siêu cò của làng bóng đá thế giới

Mạnh Hào, Theo Trí Thức Trẻ 16:18 27/07/2016

Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo có thể vô địch Euro 2016 nhưng thị trường chuyển nhượng hè năm nay chắc chắn chỉ dành cho Mino Raiola.

Mino Raiola: Từ thợ làm bánh pizza đến siêu cò của làng bóng đá thế giới - Ảnh 1.

Paul Pogba đang trên đường gia nhập MU và Raiola là người đứng sau thương vụ bom tấn này.

Đây là một trong hai người đại diện được nói đến nhiều nhất tại châu Âu hiện nay, bên cạnh siêu đại diện Jorge Mendes vốn đã quá quen thuộc trong giới cầu thủ Nam Mỹ và Bồ Đào Nha. 

Và chỉ cần nhìn vào những khách hàng nổi tiếng hiện nay của Raiola như Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku và Mario Balotelli, tất cả đều có thể hình dung ra vai trò và ảnh hưởng mà người đàn ông 48 tuổi nói được 7 thứ tiếng nắm giữ trên thị trường chuyển nhượng thế giới.

Mino Raiola: Từ thợ làm bánh pizza đến siêu cò của làng bóng đá thế giới - Ảnh 2.

Mino Raiola cũng là người đại diện của Balotelli.

Tuy nhiên, để có được một vị trí như hiện nay, Raiola đã phải trải qua quãng đường 23 năm với biết bao thăng trầm, bắt đầu từ vai trò của một phiên dịch cho vụ chuyển nhượng Dennis Bergkamp từ Ajax tới Inter Milan năm 1993. Khi đó, ông đã bí mật photo mọi tài liệu liên quan để tìm hiểu cách thức thực hiện về sau này.

Hành động mạo hiểm đấy cuối cùng đã đưa cựu đầu bếp trở thành người đại diện danh tiếng của nhiều vụ chuyển nhượng lớn trên thế giới, được những khách hàng như Ibrahimovic hay Pogba đặt niềm tin cũng như bị các HLV như Pep Guardiola hay Alex Ferguson căm ghét cùng với biệt danh "Mr Three Hundred Million".

Mino Raiola: Từ thợ làm bánh pizza đến siêu cò của làng bóng đá thế giới - Ảnh 3.

Những vụ chuyển nhượng của Ibrahimovic qua các đội bóng lớn như AC Milan, Inter Milan, Barcelona, MU đều do một tay Mino Raiola đạo diễn.

Mỉa mai là Ferguson có lẽ cũng không ngờ rằng một ngày nào đó Man United của ông lại mang nợ Raiola, khi siêu đại diện người Italia gốc Hà Lan đã đưa về Old Trafford những cầu thủ như Ibra, Mkhitaryan và sắp tới là Pogba với giá 100 triệu bảng. Và tự mình bỏ túi 20 triệu bảng chỉ riêng hợp đồng của Pogba.

Nếu nhìn lại quãng đường đã qua, câu chuyện về Raiola cũng có nhiều điều thú vị để các nhà viết kịch bản xây dựng nên một nhân vật Jerry Maguire thứ hai cùng hãng luật Maguire Tax & Legal trong bộ phim cùng tên. Bởi tin được không khi xuất thân của Raiola vốn là một thợ làm bánh pizza ở khu Haarlem tại Hà Lan và nay, ông đang sống trong những căn hộ sang trọng nhìn ra bến cảng Monaco, đi nghỉ ở những khu nghỉ mát đắt tiền và tán gẫu cùng Pogba trong bể bơi ở Miami?

Phải là người có tài năng, sự tinh quái và khôn khéo như Raiola mới có thể có được tất cả như bây giờ. Sinh ra tại Italia, ông chuyển tới Hà Lan hồi còn nhỏ và được nuôi lớn trong một nhà hàng pizza ở Haarlem.

Mino Raiola: Từ thợ làm bánh pizza đến siêu cò của làng bóng đá thế giới - Ảnh 4.

Từ thợ làm bánh pizza, Raiola đã trở thành một trong hai siêu cò nổi tiếng nhất làng bóng đá thế giới.

Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 18, Raiola chuyển qua học luật rồi giúp gia đình kinh doanh và trở thành giám đốc bóng đá của một CLB địa phương. Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này của ông là ông đã tranh thủ học được nhiều ngoại ngữ và giờ, ông có thể nói được 7 thứ tiếng gồm Italia, Hà Lan, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Nhờ tài năng, vốn ngoại ngữ, Raiola đã được người đại diện Hà Lan nổi tiếng nhất lúc đó là Rob Jansen thuê làm phiên dịch trong vụ chuyển nhượng Bergkamp vào năm 1993.

Sau đấy, Raiola rời bỏ công ty Sport-Promotion của Jansen để thành lập một công ty riêng và đối đầu với sếp cũ. Mối quan hệ của họ tan vỡ kể từ đó, trước khi sự nghiệp của Raiola rẽ sang một hướng khác khi ông thực hiện vụ chuyển nhượng đưa Pavel Nedved tới Lazio sau Euro 96 và đặc biệt là cuộc gặp gỡ với cầu thủ trẻ Ibrahimovic.

Mino Raiola: Từ thợ làm bánh pizza đến siêu cò của làng bóng đá thế giới - Ảnh 5.

MU phải cảm ơn Raiola bởi siêu cò này đã đưa về sân Old Trafford tân binh Mkhitaryan, Ibrahimovic và sắp tới có thể là Paul Pogba.

Những gì sau đó thuộc về lịch sử. Ibra trở thành khách hàng thân thiết của Raiola và mối quan hệ này cũng khiến ông trở thành cái gai trong con mắt của Guardiola, Aurelio De Laurentiis. Theo De Laurentiis thì Raiola là "ung nhọt ở mông", trong lúc Ferguson thậm chí đã tuyên bố thẳng thừng sau ngày Pogba bị kéo khỏi Old Trafford vào năm 2012 rằng, "tôi không tin ông ta ngay từ cuộc gặp đầu tiên. Trên thị trường có 1-2 người đại diện tôi không thích và một trong số đó là Mino Raiola."

Bất chấp tất cả, Raiola vẫn là người mà nhiều cầu thủ cần đến nếu họ muốn có một vụ chuyển nhượng bom tấn và là người mà các CLB chờ đợi nếu họ muốn tìm ai đó.

Nói đơn giản như Raiola thì "tôi không ở đây để làm hài lòng tất cả mà là làm những công việc cần thiết. Tôi phục vụ các cầu thủ của tôi."

Và họ có lẽ là những người bạn duy nhất của ông.