Minh Lan Truyện: Chào dì Khang, mời "thím" nhận cơm hộp nhanh lên nào!

Mai Mai, Theo Helino 11:24 08/02/2019

Vừa hạ độc Thịnh lão thái thái, dì Khang trong Minh Lan Truyện tiếp tục “tạo nghiệp” khi ra tay ám sát mẹ con Triệu Lệ Dĩnh.

Minh Lan Truyện (Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm) đang gay cấn với những tình tiết hấp dẫn. Trong những tập trước, dì Khang (Trương Diễm Diễm) gây ra sự chán ghét cho khán giả chỉ vì độ ác độc, tham lam và sân si của mình. Đến đây, cuối cùng người ta cũng thấy được quả báo mà dì Khang phải nhận lấy. Thế nhưng trước khi đi chầu Diêm vương, dì Khang quyết định "chơi lớn" những hai lần.

Hạ độc Thịnh lão thái thái

Từ trước đến nay, Thịnh lão thái thái luôn khuyên nhủ Vương đại nương tử Vương Nhược Phất không được đi lại, giao du với dì Khang. Bởi bà biết dì Khang là một người phụ nữ ác độc, mưu mô xảo quyệt, chuyên môn xúi giục em gái Vương Nhược Phất làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Cũng chính vì thế, đối với dì Khang, Thịnh lão thái thái là một cái gai trong mắt cần phải loại bỏ.

Minh Lan Truyện: Chào dì Khang, mời thím nhận cơm hộp nhanh lên nào! - Ảnh 1.

Dì Khang

Lợi dụng việc em gái bị phạt quỳ ngay giữa nhà lớn, dì Khang liền buông lời gièm pha nhằm hãm hại mẹ chồng. Tuy nói với Vương Nhược Phất đây chỉ là thuốc nhằm làm giảm sức khỏe nhưng thực chất đó lại là thuốc độc gây chết người trong tức khắc. Để hạ độc, bà ta thuê một đạo sĩ chuyên làm các thuốc cấm tiến hành thu mua một số lượng lớn ngân hạnh nảy mầm để chiết xuất làm thuốc độc. Sở dĩ bà ta chọn phương pháp này bởi vì mầm ngân hạnh sau khi chiết xuất thành nước sẽ không khiến cho ngân châm thử độc thay đổi màu. Quả nhiên thủ đoạn lợi hại!

Sau khi có thuốc trong tay bà ta liền hạ độc vào bánh phù dung rồi đưa về cho Thịnh lão thái thái dùng. Cũng may Thịnh lão thái thái phúc lớn, mạng lớn, vì là bánh ngọt nên bà chỉ có ăn một miếng nhỏ. Những tưởng âm mưu của dì Khang không ai phát hiện nhưng với con mắt tinh tường của Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) cô liền nhận ra tất cả âm mưu.

Minh Lan Truyện: Chào dì Khang, mời thím nhận cơm hộp nhanh lên nào! - Ảnh 2.

Thịnh lão thái thái bị hạ độc

Đầu tiên, cô cho người canh giữ tất cả các cửa để giặc bên trong không thể truyền tin ra bên ngoài. Ngay sau đó, liền ép Vương đại nương tử nói ra sự thật. Để cho nhà ngoại Vương phủ không có cơ hội che giấu tội ác của dì Khang, Minh Lan cho người bắt giữ bà ta vào trong nội viện. Đồng thời, cho người tìm ra những chứng cứ để bà ta không thể chối cãi cho tội ác của mình.

Minh Lan Truyện: Chào dì Khang, mời thím nhận cơm hộp nhanh lên nào! - Ảnh 3.

Minh Lan bắt bà ta vào ngục

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Thịnh Trường Bách (Vương Nhân Quân) kịp thời trở về và đưa ra phán quyết với những việc làm mà dì Khang gây ra. Đối với Vương Nhược Phất phải trở về quê nhà ở Hựu Dương để ăn chay niệm phật trong 10 năm. Còn dì Khang thì phải giam giữ trong ngục tối suốt đời, không được ra ngoài.

Minh Lan Truyện: Chào dì Khang, mời thím nhận cơm hộp nhanh lên nào! - Ảnh 4.

Dì Khang bị đánh gãy chân và giam vào ngục tối

Ra tay giết hại mẹ con Thịnh Minh Lan

Trong kế hoạch lần này, chắc chắn không thể thiếu bàn tay của tỷ tỷ "tốt" Thịnh Mặc Lan (Thi Thi). Vốn dĩ ghen ghét Minh Lan, mà người chị gái này luôn ra tay hãm hại cô biết bao nhiêu lần. Lợi dụng việc dì Khang bị giam cầm và oán hận Minh Lan như lửa với nước. Cô ta liền sai Tuyết Nương – nô tỳ thân cận cũ của tiểu nương nhà mình "trong ứng ngoại hợp" để thả dì Khang ra khỏi ngục tối.

Minh Lan Truyện: Chào dì Khang, mời thím nhận cơm hộp nhanh lên nào! - Ảnh 5.

Âm binh bất tán là đây chứ đâu!

Minh Lan Truyện: Chào dì Khang, mời thím nhận cơm hộp nhanh lên nào! - Ảnh 6.

Thịnh Mặc Lan mặc đồ nha hoàn để thả dì Khang ra ngoài

Sau khi được ra ngoài, Mặc Lan đưa di mẫu xấu xa này đến cửa của tiểu Tần thị (Vương Nhất Nam) – mẹ chồng của Minh Lan. Ý đồ của cô ta chính là muốn Minh Lan phải gặp tai họa từ hai chòm sao chổi này. Chị em trong một nhà mà đối xử như này chẳng trách Mặc Lan có cuộc sống không mấy tốt ở nhà chồng cũng là một điều đúng đắn.

Hai độc phụ trao đổi âm mưu hãm hại Minh Lan

Trong ngày Minh Lan lâm bồn, dì Khang liền trà trộn thành người hầu lẻn vào nội trạch. Nhân lúc không có người canh giữ, vị độc phụ này liền cầm dao một mực đâm chết Đoàn nhi – con trai mới sinh của Minh Lan. Ngay lúc nguy hiểm cận kề, Hầu gia Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) xuất hiện đúng lúc một kiếm đâm chết kẻ "coi trời bằng vung" này! Vậy là kế hoạch của dì Khang và vị mẹ kế chồng tiểu Tần thị tan tành theo mây khói.

Vừa bị mẹ chồng phóng hỏa đốt nhà, vừa bị di mẫu cầm dao ám sát, Minh Lan quả là người được "ưu ái" quá lớn!

Ngày Minh Lan lâm bồn, dì Khang cầm dao đến giết hai mẹ con

Minh Lan Truyện: Chào dì Khang, mời thím nhận cơm hộp nhanh lên nào! - Ảnh 10.

Cố Đình Diệp trở về đúng lúc nguy nan

Cùng là một mẫu thân sinh ra nhưng dì Khang lại khác hẳn với Vương Nhược Phất. Nếu Vương Nhược Phất hiền lành, thục đức bao nhiêu thì tỷ tỷ của bà lại là một kẻ độc ác, tâm địa ngoan độc bấy nhiêu. Trong tay dì Khang không biết đã có biết bao nhiêu mạng người phải chết thảm. Kết cục này của bà ta cũng coi như là quá nhẹ nhàng so với những tội ác gây ra.

Hiện tại, Minh Lan Truyện đang chiếu những tập cuối cùng trên đài Hồ Nam vào khung giờ vàng 20h, từ Chủ Nhật đến thứ Năm mỗi ngày hai tập, thứ Sáu và thứ Bảy, mỗi ngày một tập. Riêng bản chiếu mạng được phát sóng lúc 22h cùng ngày trên các trang iQIYI, Tencent và Youku.

Minh Lan Truyện: Chào dì Khang, mời thím nhận cơm hộp nhanh lên nào! - Ảnh 11.