"Mình Hôn Nhau Đi": Chuyện tình của các "bô lão" U40 thất bại trong hôn nhân

Lam Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 30/03/2018

Bộ phim của đài SBS "Mình Hôn Nhau Đi" đang rất được khán giả Hàn Quốc yêu thích nhờ nội dung đặc sắc, xoáy sâu vào tình yêu tuổi trung niên được thể hiện qua lối kể bi hài đan xen đầy sống động.

Tình yêu luôn là một chủ đề hấp dẫn, nhưng tình yêu trong phim truyền hình Hàn Quốc thì lại có vẻ như đang quá tập trung vào người trẻ - những người ở độ tuổi lý tưởng để tìm kiếm bạn đời. Không ít người cho rằng chỉ có người trẻ mới được quyền xao xuyến, tương tư vì một ai đó, mới có thể yêu mãnh liệt và đau khổ tột cùng vì một người. Qua cái độ tuổi ấy, con người bắt buộc phải trở nên thực tế, hoặc là ổn định với người đã chọn, hoặc là tìm "đại" một ai đó đạt chuẩn để kết hôn. Tình yêu, đối với người lớn tuổi, bị coi là một khái niệm xa xỉ.

Thế nhưng, sự thật có đúng là như thế?

Mình Hôn Nhau Đi: Chuyện tình của các bô lão U40 thất bại trong hôn nhân - Ảnh 1.

Lấy chủ đề về tình yêu của người trung niên, drama có cái tên rất mời gọi Should We Kiss First? (tạm dịch: Mình Hôn Nhau Đi) của đài SBS đang là bộ phim ăn nên làm ra trong khung giờ đầu tuần của truyền hình Hàn Quốc. Rating phim đạt mốc 8,1% ngay trong tập 1 và đạt đỉnh 12,5% ở tập 12. Điều làm nên sức hút của bộ phim này chính là câu chuyện tình thú vị giữa hai vị "bô lão" ở độ tuổi trung niên tưởng rằng không thể mở cửa trái tim sau nhiều biến cố của cuộc đời nhưng rồi lại yêu nhau thắm thiết và sâu đậm hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, nội dung chân thực về cuộc sống cùng cách thể hiện hài hước ấn tượng cũng góp phần không nhỏ làm nên thành công cho phim.

Chuyện tình tuổi trung niên sống động với mọi cung bậc cảm xúc

Mình Hôn Nhau Đi: Chuyện tình của các bô lão U40 thất bại trong hôn nhân - Ảnh 2.

Should We Kiss First xoay quanh câu chuyện của hai người trung tuổi: Son Moo Han (Kam Woo Sung) và An Soon Jin (Kim Sun Ah). Son Moo Han là một giám đốc quảng cáo đã gần 50 tuổi, cố tình sống khép kín sau khi li dị vợ. An Soon Jin là hàng xóm sống ngay tầng dưới, đang chìm trong nợ nần và cố bám trụ lại với công việc tiếp viên hàng không dù đã ở độ tuổi 45. Cả hai đều có một điểm chung: sống cô đơn và không còn tin vào tình yêu. Nhờ sự vun đắp nhiệt tình của hai người bạn, Son Moo Han và An Soon Jin bắt đầu làm quen, hẹn hò và dần có những cảm xúc phức tạp dành cho nhau.

Sẽ khó mà mong chờ một tình yêu đẹp như tiểu thuyết giữa hai nhân vật chính trong phim, bởi lẽ chính bản thân họ cũng không còn hoàn hảo. Cả hai đều là phận đã qua một lần đò, lớn tuổi, bị coi là kẻ "mất giá" trong hôn nhân. Tuy nhiên, cũng chính vì sự không hoàn hảo đó mà câu chuyện giữa ông bác Son Moo Han và bà cô An Soon Jin lại càng thêm phần thú vị.

Mình Hôn Nhau Đi: Chuyện tình của các bô lão U40 thất bại trong hôn nhân - Ảnh 3.

Cả hai bắt đầu mối quan hệ một cách đầy gượng ép, không hẳn vì khao khát yêu đương mà vì sợ "chết một mình" hoặc cần... tiền để trả nợ. Đến khi gặp nhau, tương tác giữa cặp đôi cũng không hề tình tứ mà thậm chí còn khiến người ta phát bực. Nếu như một bên chuyên "thả thính" một cách lộ liễu lại vụng về thì bên còn lại chỉ biết ậm ờ, bị động, đôi lúc đưa ra những phát ngôn đầy mâu thuẫn khiến người nghe chỉ biết "câm nín". Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong, cả hai đều có nhiều phức cảm hỗn độn và khó tả dành cho nhau. Họ cũng bắt đầu biết tương tư, đau đầu vì nhớ, mệt mỏi vì đoán suy nghĩ đối phương, từ việc băn khoăn có nên mở lòng một lần nữa cho đến khi sa vào tình yêu lúc nào không hay biết.

Chuyện đời éo le và phức tạp của những người thất bại trong hôn nhân

Mình Hôn Nhau Đi: Chuyện tình của các bô lão U40 thất bại trong hôn nhân - Ảnh 4.

Không chỉ ghi dấu nhờ chuyện tình yêu độc đáo, Should We Kiss First còn thu hút người xem ở phần nội dung chân thực về cuộc sống của những người trung tuổi gặp thất bại trong hôn nhân. Từng tập phim đều thể hiện rất rõ nét những hệ lụy vì ly hôn mà các nhân vật phải gánh chịu, đó là nỗi đau, nỗi cô đơn giày vò và những mối ràng buộc đầy phức tạp từ cuộc hôn nhân cũ.

Hai nhân vật Son Moo Han và An Soon Jin trong phim đều phải ly hôn vì người thứ ba. Họ đều trải qua những cảm giác đau đớn, buồn khổ đến tột cùng vì bị phản bội, mất gia đình và phải tìm cách để vượt qua nỗi đau. An Soon Jin tỏ ra bất cần nhưng vẫn ôm mọi kỷ vật, ký ức cũ, trong khi Son Moo Han lại có xu hướng tự cô lập, lạnh lùng cắt đứt mọi mối liên hệ với những kỷ niệm gây đau đớn, trong đó có cả con gái mình. Tuy nhiên, điều tệ nhất là nỗi đau ấy vẫn luôn tồn tại, có thể trỗi dậy và giày vò họ bất cứ lúc nào dù cho cả hai đã cố gắng tìm cách quên đi.

Mình Hôn Nhau Đi: Chuyện tình của các bô lão U40 thất bại trong hôn nhân - Ảnh 5.

Bên cạnh nỗi đau, Should We Kiss First cũng truyền tải rất chân thực về cảm giác cô đơn trống trải mà những người ly hôn phải chịu đựng. Mất niềm tin vào con người, Son Moo Han gần như không nói chuyện với ai ngoài người bạn thân và chú chó của mình. Ngày ngày, ông bác gần 50 tuổi chỉ đi làm rồi tối về quanh quẩn với việc nấu ăn cho chó, đọc sách, nghe nhạc và đi ngủ. An Soo Jin cũng gần như vậy, chỉ khác cái là bà cô 45 tuổi bị dị ứng với chó, thi thoảng đến gây sự với cô vợ cũ vì tội phá quấy sự yên tĩnh của cô, nhưng rồi cũng chỉ biết trở về phòng một mình sau ngày dài làm việc và đương đầu với cơn mất ngủ triền miên. Cứ thế, hai nhân vật lặng lẽ tồn tại trong sự cô độc của mình mà không hề hay biết nó đang tàn phá bản thân mỗi ngày.

Nhiều chi tiết hài bùng nổ, cười ra nước mắt

Poster trầm mặc, u buồn của Should We Kiss First khiến nhiều người ngầm đoán rằng đây sẽ là một bộ phim thuộc thể loại melodrama. Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn thế. Phim có buồn, có chút ám ảnh, nhưng phần nhiều thời lượng lại khiến người xem cười ra nước mắt với những chi tiết hài hước quá đỗi. Yếu tố hài hước lớn nhất đến từ chính các nhân vật trong phim, những con người được giới thiệu là đã ở tuổi chú-bác-cô nhưng lại được khắc họa với quá nhiều tình huống éo le mà tưởng rằng chỉ trẻ con mới có.

Mình Hôn Nhau Đi: Chuyện tình của các bô lão U40 thất bại trong hôn nhân - Ảnh 6.

Ai mà ngờ được một ông bác khó tính như Son Moo Han lại có ngày bị nhốt trong phòng tắm trong tình trạng không mảnh vải che thân, hay bà cô An Soon Jin 45 tuổi đầu lại phải học cách tung thính, tán trai như gái đôi mươi? Các chi tiết hài được biên kịch tận dụng triệt để, nhất là trong những lần tương tác vụng về giữa hai nhân vật U40: từ lời tán tỉnh, tung-né thính cho đến lần đầu làm "chuyện ấy". Dường như trong mỗi tiến triển của mối quan hệ giữa nhân vật chính, khán giả đều phải ôm bụng cười dữ dội. Sự hài hước càng lên cao qua diễn xuất của hai bậc thầy lão làng là Kam Woo Sung và Kim Sun Ah.

Mình Hôn Nhau Đi: Chuyện tình của các bô lão U40 thất bại trong hôn nhân - Ảnh 7.

Với nội dung thú vị và cách thể hiện thu hút, liệu Mình Hôn Nhau Đi có thể tiếp tục bứt phá rating trong những tập cuối? Phim hiện đang được phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên đài SBS.