Midu 3 năm sau chia tay: "Không đặt nặng chuyện người đó làm tổn thương mình thế nào, quan trọng còn duyên hay không"

Hồng Nguyên + Việt Trung x Trần Hoà x Kingpro, Theo Helino 00:05 09/03/2019

Vẫn xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng quen thuộc, Midu ngồi xuống và lần lượt kể về những câu chuyện xoay quanh cuộc đời cô. Từ cá tính bị chê nhạt nhòa cho đến định nghĩa hạnh phúc trong cuộc sống.

Hẹn Midu cho bài phỏng vấn về cuộc sống, chuyện tình cảm cho ngày 8/3, tôi đã nghĩ cô diễn viên này khó nhận lời. Bởi dạo gần đây, Midu gần như ở ẩn, chẳng mấy khi xuất hiện trong làng giải trí nữa. Nhiều người nói, "nhạt" như Midu thì có gì để hỏi, và tôi đã chọn đó làm câu chuyện để mở đầu với người đẹp này. Midu nói, mặt hồ phẳng lặng luôn ẩn chứa những con sóng ngầm và tôi nhận ra Midu cũng vậy. Đằng sau vẻ dịu dàng, nhã nhặn thường thấy là một cô gái sống có chuẩn mực nhưng mang một cá tính riêng biệt.

Midu đối mặt với tôi thoải mái chia sẻ tất cả mọi điều về cuộc sống, quan điểm tình yêu, cách lựa chọn cho mình một chỗ dựa sau cuộc tình chia tay tốn giấy mực... Nhưng khi được hỏi về những tin đồn quay lại với người cũ, nữ diễn viên xinh đẹp từ chối trả lời.

Midu chia sẻ về cuộc sống, sự trưởng thành sau chia tay.

Phụ nữ luôn mong tìm được một người đàn ông làm chỗ dựa, nhưng trước tiên hãy tự tạo ra một "đôi cánh", để khi ngã có thể tự mình đứng vững

Mọi người thường nghĩ tôi là một cô gái dịu dàng và có phần nào "hơi nhạt". Chắc do vẻ bề ngoài, cách ăn mặc hay tính tôi vốn kín kẽ, lại ít giao tiếp từ trước đến nay nên mới vậy. Trước đây, khán giả ví tôi như những viên pha lê, long lanh và thuần khiết. Còn hiện tại, tôi thấy mình giống những viên kim cương hơn. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi tự thấy bản thân mạnh mẽ và cứng rắn. Tôi quan niệm rằng, phụ nữ cá tính không nhất thiết phải bộc lộ ra ngoài.

Nhiều khán giả nhận xét tôi của bây giờ và tôi của thời "Những thiên thần áo trắng" dường như không thay đổi. Tôi tự đùa rằng bản thân giống như "cô bé không chịu lớn". Suốt nhiều năm qua, mình vẫn giữ cho bản thân tính cách, thói quen, cách nhìn nhận cuộc sống như vậy, tất cả không thay đổi quá nhiều. Tôi ăn uống khoa học, duy trì nhiều thói quen tốt, điều đó giúp mình có ngoại hình luôn tươi trẻ.

Midu 3 năm sau chia tay: Không đặt nặng chuyện người đó làm tổn thương mình thế nào, quan trọng còn duyên hay không - Ảnh 2.

Midu của ngày hôm nay xinh đẹp và hài lòng với cuộc sống.

Tất nhiên, Midu ở ngưỡng tuổi 30 có nhiều điều khác trước. Khi đã là người phụ nữ trưởng thành, tôi tự tin thể hiện quan điểm cá nhân và tự do thử nghiệm nhiều phong cách mới. Khi đã tự trải nghiệm, tự mình sẽ có những cái nhìn sâu hơn về mọi việc. Càng trải qua nhiều điều, tôi lại càng có xu hướng đơn giản hóa mọi chuyện, luôn nghĩ mọi thứ thật lạc quan thì mới dễ dàng vượt qua. Khi còn ở tuổi teen, ít nhiều phong cách thời trang của tôi bị gò bó. Nhưng hiện tại, tôi vẫn dịu dàng, nữ tính nhưng tự do thể hiện , mặc sexy, gợi cảm hơn miễn nơi mình đến phù hợp. Tôi hôm nay sống chọn lọc, biết mình thích cái gì và thuộc về nơi nào thì hạnh phúc.

Khi chạm ngưỡng 30, ai cũng đều mong tìm cho mình một bến đỗ hạnh phúc và tôi cũng vậy. Nhưng tôi lại quan niệm rằng bản thân mỗi người phụ trước đó phải là chỗ dựa cho chính mình trước đã. Họ nên chuẩn bị một "đôi cánh" vững chắc, một tâm thế để mình luôn có thể đứng vững dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu gặp được người tin tưởng, cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc và an tâm, nhưng nếu chưa gặp được, mình vẫn sống thoải mái và đợi chờ những điều mới.

Tôi không đặt nặng chuyện người đó làm tổn thương mình như thế nào, chỉ quan trọng chuyện mình có còn duyên để trở lại bên nhau hay không

Người đàn ông tôi chọn và gửi gắm nhất định phải là người mang đến cho mình những cảm xúc thực sự, chứ không quan trọng những thứ bề ngoài. Nếu là một người dư giả về vật chất, điều đó tốt nhưng nếu không có thì cũng không sao bởi tôi hoàn toàn có thể san sẻ, hỗ trợ cùng bạn đời. Tôi đã hoạt động nghệ thuật một thời gian khá dài, đủ tự lập để lo cho bản thân và gia đình, Điều quan trọng nhất là cả hai cùng vì nhau mà cố gắng. Cuộc sống và quyết định của tôi ngày hôm nay không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vật chất.

Tôi đã từng trải qua nhiều chuyện, đã yêu và chia tay. Sau tất cả, điều lớn nhất tôi có được lúc này có lẽ là những trải nghiệm. Tôi không gọi đó là thất bại hay đau khổ. Đối với tôi, cuộc tình đi qua dù cho hạnh phúc hay không, đến được với nhau là đã có cả kỉ niệm và trải nghiệm, tất cả đều được tôi giữ lại để tạo một kho tàng cho bản thân. Có được nó, tôi sẽ có những cái sự lựa chọn đúng đắn hơn trong tương lai và tôi sẽ biết được phải sống như thế nào để có cuộc sống hạnh phúc nhất.

Midu 3 năm sau chia tay: Không đặt nặng chuyện người đó làm tổn thương mình thế nào, quan trọng còn duyên hay không - Ảnh 3.

Người đẹp thoải mái thể hiện quan điểm của mình về nhiều vấn đề: chuyện tình cảm, công việc,...

Khi cuộc tình đổ vỡ, phụ nữ đều nên cố gắng trở nên xinh đẹp, tôi nghĩ điều đó đúng. Đó không phải là một sự trả thù, mà giúp phụ nữ có thể sớm hòa nhập lại với cuộc sống, để những cơ hội mới mở ra với mình. Hơn nữa, phụ nữ ở bất kể hoàn cảnh nào cũng cần trân trọng bản thân.

Tôi tin mỗi người đến được với nhau đã là cái duyên rồi. Thế nên tôi không quá đặt nặng chuyện người đó đã làm tổn thương mình như thế nào, mà quan tâm xem tôi và họ có còn duyên để trở lại với nhau hay không. Có những mối quan hệ có chạy cỡ nào cũng sẽ gặp lại, nhưng cũng có mối quan hệ thì không. Tôi hiện tại có nhiều người theo đuổi. Nhưng cuộc sống với tôi lúc này đã đủ thoải mái, tôi không quá vội vàng trong tình yêu nữa.

Tôi không đến những nơi không thuộc về mình, không gặp gỡ xã giao với những người không hợp, không nói quá nhiều chuyện của người khác

Phương châm của tôi là luôn cố gắng cân bằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Gần đây, khán giả thấy tôi ít xuất hiện hơn trước. Một phần lý do bởi bên cạnh nghệ thuật, tôi còn công việc kinh doanh và giảng dạy. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi nghĩ mọi thứ cần có sự cân bằng. Mỗi năm, tôi chỉ muốn tham gia một bộ phim chất lượng, vậy là đủ. Mục tiêu của tôi không phải cố gắng để trở thành sao hạng A – đây là tâm niệm mà tôi đã đặt ra ngay từ khi mới bước chân vào showbiz rồi. Tôi muốn trở thành một người phụ nữ thành đạt chứ không phải một Midu thành công trong showbiz.

Thời điểm 10 năm trước, khi tham gia bộ phim "Những thiên thần áo trắng", tôi có quen chị Mai Phương và Harry Lu, cũng là hai người hiếm hoi gắn bó với tôi tới tận bây giờ. Midu rất quý chị Mai Phương, hai chị em khá thân thiết và hợp ý nhau trong nhiều thứ. Còn Harry Lu là một cậu bạn thân dễ thương. Thế giới của tôi khá khép kín, dễ gần nhưng khó thân và để bước vào thế giới đó, hẳn đó phải là người thực sự hiểu mình, mang lại cho mình những niềm vui thực sự và cậu ấy làm người hiếm hoi như vậy.

Midu 3 năm sau chia tay: Không đặt nặng chuyện người đó làm tổn thương mình thế nào, quan trọng còn duyên hay không - Ảnh 4.

Chạm ngưỡng tuổi 30, tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành. Trưởng thành cả vẻ bề ngoài lẫn chín chắn về chiều sâu. Tôi không đến những nơi không thuộc về mình, không gặp gỡ xã giao với những người không hợp, không nói quá nhiều chuyện của người khác. Tôi tự do thể hiện quan điểm riêng của mình. Với tôi vật chất không còn quá quan trọng. Tôi kiếm tiền để đủ tự do và thoải mái với cuộc sống lẫn những lựa chọn của mình. Mình muốn ở cạnh ai, mình muốn làm điều gì, tôi đều có thể, chứ không bị giới hạn hay gò bó.

Bước sang một trang mới cuộc đời, tôi muốn làm điều gì đó để lưu lại "cột mốc 30" này, giống như mọi người hay nói: "Thử một lần chơi lớn xem khán giả có trầm trồ". Còn về cuộc sống riêng, tôi xin được đặt mọi thứ vào hai chữ "tùy duyên". Tôi chỉ cần mạnh mẽ, luôn giữ tinh thần lạc quan, tươi trẻ. Bởi chỉ khi cảm thấy hạnh phúc thực sự mới có thể lan truyền năng lượng tích cực tới những người xung quanh. Vậy nên hãy luôn cho phép mình xinh đẹp và rạng rỡ nhất.

Midu 3 năm sau chia tay: Không đặt nặng chuyện người đó làm tổn thương mình thế nào, quan trọng còn duyên hay không - Ảnh 5.

Midu có nhiều chia sẻ dành cho chị em phụ nữ trong ngày 8/3.