Sau 3 vòng đấu đầu tiên tại J.League 2018, chàng tiền vệ nhỏ con người Thái Lan - Chanathip Songkrasin đã để lại ít nhiều dấu ấn trong mắt HLV Petrovic.
Với kỹ thuật cùng nhãn quan chiến thuật tốt, Chanathip đã trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình xuất phát của vị chiến lược gia người Áo, và trận đấu với V-Varen Nagasaki cũng không phải là ngoại lệ.
Đáp lại sự tin tưởng của HLV Petrovic, cầu thủ sinh năm 1993 đã thi đấu rất hiệu quả. Đầu tiên, ngôi sao được mệnh danh là "Messi Thái" để lại dấu ấn bằng pha ngoặt bóng kỹ thuật ở phút 53, rồi kiến tạo cho Jay Bothroyd thoát xuống ghi bàn thắng mở tỷ số.
Phút 90+4, đến lượt Jay Bothroyd chuyền bóng bằng đầu để Chanathip băng vào đánh đầu nối cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Consadole Sapporo. Đây là pha lập công thứ 2 của Chanathip Songkrasin tại J.League.
Với màn trình diễn ấn tượng này, "Messi Thái" đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ngay lập tức, trên các diễn đàn bóng đá châu Á, những CĐV đã gửi lời chúc mừng gửi tới tiền vệ người Thái Lan.
Một CĐV chúc mừng: "Xin chúc mừng các bạn đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, chiến thắng này thực sự tuyệt vời."
"Cậu ấy đã chuyển đi và hiện tại đã trưởng thành, xin chúc mừng, tôi rất thích bạn."
"Việc cậu ấy ghi bàn thật là tuyệt vời."
"Anh ấy thật đẹp trai, đá bóng lại giỏi, người ghi bàn thắng cuối cùng."
Facebook tới từ Indonesia chia sẻ: "Đúng bài, 2 pha đánh đầu."
"Bàn thắng thứ 2 thật tuyệt vời."
Chanathip sinh ngày 5/10/1993, được xem là ngôi sao sáng nhất bóng đá Thái Lan hiện tại. Chanathip từng nhiều lần đối đầu với lứa Công Phượng và trong khi những Xuân Trường, Công Phượng lận đận khi sang Hàn và Nhật Bản, "Messi Thái" lại đang tỏa sáng rực rỡ tại J.League.