Messi nhường 15 quả penalty: Kẻ cho đi là kẻ mạnh

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 23/01/2017

Không chịu trách nhiệm sút phạt đền cho Barca trong gần 2 năm qua, nhưng Lionel Messi vẫn là chân sút số một ở sân Nou Camp.

Trong trận đấu gặp Sociedad hồi giữa tuần, Barca được hưởng quả phạt đền nhưng người nhận trách nhiệm sút phạt là Neymar. Tính từ tháng 9/2015, người phụ trách sút penalty cho đội chủ sân Nou Camp đã không còn là Lionel Messi, như trong suốt 7 năm trước đó.

Messi nhường 15 quả penalty: Kẻ cho đi là kẻ mạnh - Ảnh 1.

Theo thống kê, tiền đạo người Argentina đã nhường đồng đội, cụ thể là Neymar và Luis Suarez, 15 quả phạt đền trong một năm rưỡi qua.

Các fan của Barca hẳn còn nhớ rõ cách Messi hậu thuẫn Suarez đua danh hiệu Quả bóng vàng với Cristiano Ronaldo như thế nào mùa trước. Trong trận gặp Celta Vigo, thay vì sút penalty, Messi lại chọn cách chuyền bóng để tiền đạo người Uruguay băng lên nhẹ nhàng ghi bàn.

Hay như khi Neymar đang trong cơn khát bàn thắng, Messi cũng thoải mái nhường người đàn em bước lên chấm 11 mét để lấy lại sự tự tin.

Messi nhường 15 quả penalty: Kẻ cho đi là kẻ mạnh - Ảnh 2.

Không phải Messi không khao khát lập công, không khao khát ghi bàn. Anh vẫn say mê phá lưới đối thủ lắm chứ. Vì tính từ đầu mùa này, tiền đạo người Argentina vẫn là chân sút số một của Barca với 27 bàn tổng cộng.

Nhưng có lẽ với Messi, chuyện đua tranh cá nhân đã không còn là vấn đề quá lớn. Ưu tiên lúc này của siêu sao người Argentina là thành công của tập thể. Bóng đá với Messi, như lời của Ronaldinho, chính là niềm vui, là sự tự do. Messi không biến mình thành một cỗ máy, một kẻ ám ảnh với bàn thắng. 

Đôi khi, kẻ cho đi mới chính là kẻ mạnh. Sự rộng lượng của Messi lại là điều làm hình ảnh của anh trong mắt các đồng đội trở nên lung linh và vĩ đại hơn.

Đó cũng chính là sự khác biệt giữa Messi và Ronaldo. Khi không ít lần, các máy quay bắt được hình ảnh Ronaldo mặt nặng mày nhẹ vì đồng đội không chịu chuyền bóng cho anh ghi bàn. 

Và đó cũng là lý do mà các ngôi sao muốn được thi đấu cho Barca, để được Messi kiến tạo và nâng tầm thay chỉ vì đến Real Madrid để phục vụ Ronaldo.